1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Răng khôn
    Làm bi h người thì nóng mà đi trùm mền
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Nhớ

    17 giờ chiều cầm địa chỉ em TraGiang tổ chức đám cứơi tiến về Sài gòn,chạy bon bon trên đường,rồi trời bắt đầu sậm tối và những áng đèn bắt đầu sáng lên trong không khí nhộn nhịp của một thành phố năng động,mình chạy xe tà tà rồi cũng đến cầu Sài Gòn trong hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ chạy qua cầu có cả xe hơi, xe máy xịn thế mà mình không mấy ấn tượng gì mà chỉ có một đôi bạn dắt xe đạp đi trên hành lang cầu làm cho mình chú ý nhất thoáng chút thấy họ nổi bậc và lãng mạng làm sao.
    Mình cũng đến Sài Gòn nhiều lần mà chỉ đến những địa chỉ cần đến và đã biết,còn địa chỉ dự tiệc em TraGiang vẫn chưa biết thế là mình bắt đầu công việc tìm kiếm,đi đến đâu từ em nhỏ đến cụ già,bác xe ôm hay chị hàng rong điều nhiệt tình chỉ giúp thế là đã đến nơi cần đến.Ôi người Sài Gòn thật dễ thương làm sao
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 03/12/2006
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày trời càng lạnh, qua bên này đã thiếu những vòng tay ấm áp của người thân, những siết tay đượm tình anh em của bạn bè, vậy mà trời vẫn lạnh. Theo ông giáo bên này, thì năm nay thời tiết hơi bất thường, chứ mọi năm thì bây giờ đã có tuyết rơi. Má ơi, tuyết muộn rơi tí đi, con cảm thấy lạnh quá rồi. Học thì quá khủng bố, hết ATA 00,01,24,26,30,31, giờ học tiếp ATA 33, mai lại học ATA 45 rồi mới thi block 1! Kinh hoàng! Không còn thời gian để xem CBT nữa, hic.
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Về đây mới có cơ hội lôi mí đôi giày cao gót ra mang...mà cũng chỉ khi nào mặc đầm thôi, bthg mặc váy bụi bui matching dzí ao pull thì cũng toàn dép dzí lại giày búp bê or bata .... Hôm nào mang xong cái chân cũng đau, hix....cha bít seo hồi đó thick mang mí đôi cao cao còn bi h mà mang vào thì kg đau chân cũng cảm thấy kg quen......Ôi, mình nhớ nhg ngày chả fải đế ý j đến giày or dép cả ....
    Mình thick đi làm chỗ nào được mặc đồng fục quá...như làm ở mí cái counter of các NH .... có thể làm ở đó lương kg cao nhưng được mặc đồng fục ....... nhìn cứ thấy iu iu... Bi h thì đây cũng oki,sơ mi or pull đều, tùy hỉ ah......mình chả thấy hài lòng gì cả...hay mình đang được voi đòi tiên nhỉ .......Mình cứ trung thành jean với pull và rồi lại ngồi mơ về nhg bộ đồng fục :((
  5. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là từ bây giờ mình không cần phải đeo kiếng cận nữa, cảm giác ấy thật lạ, thật vui. Hôm đó, mới từ phòng mổ ra, mình lo lo làm sao đấy, lo vì không biết ca mổ của mình đã thật sự thành công chưa, có xảy ra sai sót gì không?Mình lo sau khi mổ xong mình có thể nhìn rõ mọi việc như khi đeo kiếng không? Mình căng thẳng lắm. Ấy thế mà khi vừa nhìn thấy hàng chữ xa xa mình đã cất tiếng đọc thật to trong niềm vui sướng. Cứ nhìn thấy chữ dù to hay nhỏ gì cũng đọc. Mình nhớ mình còn nhảy nhót lung tung do quá vui, đến nỗi anh sợ ảnh hưởng đến mắt nên không cho mình đọc, nhảy nhót nữa. Mình chợt nghĩ " Mình là người sáng mắt nay mổ chỉ nhằm làm cho mắt được nhìn thấy rõ hơn khi không cần sự trợ giúp của mắt kiếng mà đã vui mừng như vậy, thế những người bị đục thuỷ tinh thể lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng họ vui sướng, hạnh phúc biết chừng nào. Mong rằng sẽ có nhiều người được tìm thấy ánh sáng sau những ca mổ đục thuỷ tinh thể ấy"
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thay lời muốn nói : mêng mông quá khoảng trống này ai lấp???
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 07/12/2006
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của chị Lolem vui mừng vì chị được những bác sĩ có tâm,chứ hôm qua công ty em có thuê một số bác sĩ của một BV để khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho nhân viên có chuyện mà như vầy là khi em tờ giấy khám của mình đi qua các công đoạn đến công đoạn khám mắt,bác sĩ bảo em cầm tấm thẻ này ra kia giơ lên che một mắt và đọc vào chỗ tôi chỉ chữ trên bảng : Bs hỏi đọc chữ này là gì mình đọc chữ G,BS nói xong.Em tới nhận phiếu để đến công đoạn tiếp theo,mắt em vẫn theo dõi tiến tới gần nhìn chữ ấy,Trời ạ con tá hoả thật ra chữ đó là chữ C,và nhận phiếu thì bác ghi thị lực 10/10 ạ.Im lặng không nói gì vẫn tiếp tục cho hết các bước..Đến sáng nay vào kể chuyện này với mấy đứa bạn thì thật ra các đứa bạn cũng gặp những chuyện thật tức cười có đứa cân ở nhà 42kg mà ,bs cân cách nào đấy lên đến 48kg.Thật ra thì không biết mắt em có vấn đề không thì mình khám lại mới biết chứ rõ rãng BS này thì sao các bác ...?!
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 07/12/2006
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem kịch với mama ở nhà hát Tp, thú thật so sánh chỉ ngang với cuộc biểu diễn ở sân vận động Thái Nguyên dạo trước !
    Kg thích xem, thì đâu có ai ép ngồi lại, thế mà khán phòng lớn như nhà hát Tp diễn viên cố hết sức để thoại vì kg dùng Mic vậy mà 1 số khán giả cực kì thiếu ý thức lại ngồi 8 với nhau....8 một cách ồn ào, lộ liễu.......Kg thích thì về chứ sao lại làm mất hình ảnh người VN như thế chứ....Thật là chán chưa từng có vì ý thức của mọi người ở nơi công cộng .......Thi thoảng lại còn nghe tiếng chuông đt với đủ loại ringtones nữa chứ......
    Ý thức người VN thế sao !
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về ghé tiệm Hà Nội , mua 1/2ký rươi tươi ( hic..nhìn con rươi sống là hết dám ăn chả rươi ) , 2 đứa ton ten xách về nhà bố mẹ . Mọi người đợi sẵn với đủ thứ gia vị chuẩn bị làm món chả rươi . Món này thường được người ta mua sẵn ngòai tiệm về cho mình ăn chứ chưa bao giờ nhúng tay vào làm vậy mà hôm qua hì hục vào bếp với ông anh họ , mình chỉ việc chiên còn ông làm tất . Nói thật , ở nhà làm không ngon bằng ngoài tiệm . Hic...nhưng vì tiếc tiền nên cũng cố mà ăn ( 190k/1ký ) Ăn xong mình múôn chuộc lỗi hôm bữa quên rữa chén nên nhảy xúông bếp thế là bị bà mẹ đuổi lên, kêu để đó em nó rữa . Hic...múôn làm người lương thiện cũng không xong.
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mới thi block 1 xong, có kết quả ngay, may quá làm bài rùa rẫm thế nào được 95%, kakaka.

Chia sẻ trang này