1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, lẽ ra sẽ ngồi bên cạnh một người, lẽ ra sẽ làm cho người vui... Nhưng rồi, ta lại sợ mình gây ra lắm điều rắc rối... Chẳng biết ta làm vậy có đúng kg? Nhưng giờ ngồi đây, tự nhiên lại cảm thấy áy náy, hối tiếc điều gì đấy...
    Ta có thể mang lại rất nhiều niềm vui bất ngờ cho bạn bè, vậy mà có một người, hầu như ta chỉ biết làm người buồn...
    Biết làm thế nào nhỉ? Đâu phải điều gì muốn là làm được... Ừm, ta đang cảm thấy buồn, rất buồn!
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    NM - December 09, 2006
    Một ngày cuối tuần bình yên và thoả mái !
    Vẫn như mọi ngày, sau bữa ăn tối xong lại muốn xuống phố để có 1 không khí dịu nhẹ và mát lạnh giữa phố Sài gòn. Ghé một người bạn để cùng nói chuyện phím đôi chút ở 1 quán cafê nhỏ nhỏ, nơi đó không quá đông đúc, ồn ào hay náo nhiệt cho lắm... Sau 21pm, cả hai cùng ra phố để đi vòng vòng cho thoả mái. Quả thật, vào những ngày cuối tuần đường xá luôn đông đúc xe cộ và tấp nập những dòng người qua lại... Àh, mà không khí Noel năm nay không thật nhộn nhịp như năm nhỉ, xuống phố mà không có nhiều quà Noel đặc sắc như năm rồi, vẫn còn nhớ năm rồi không khí lạnh đến rất sớm. Mỗi buổi sáng đi làm phải khoác áo lạnh vào mình chứ không thì lạnh buốt đấy.
    Rồi đi một vòng qua chợ đêm Kỳ Hoà để xem có cái gì có thể mua được, sắp đến tết thành ra vẫn là quần áo, giày dép và đồ trang sức chen chúc nhau ... Đi bộ lòng vòng vào trong đó, thế là cũng mua được 2 quần jeans bụi bụi với giá mềm ....
    22h30pm quay trở về, lại ghé tiếp vào quán ăn bên lề ăn chút gì đó cho bửa khuya....
    Từ xa xa, thấy một chiếc xe 4 bánh( hồi xưa thầy vẫn nói rằng : đó cũng là một PB) với dáng một người phụ nữa lớn tuổi từng bước đẩy chiếc xe bắp lặng lẽ bên đường, thấy thế mua giúp bà một ít bắp ăn khuya... Trông bà cười hiền từ và phúc hậu lắm, tự nhiên sao thấy cay cay ở sống mũi và xốn ở tim thế này ... Trông thương lắm những hình ảnh người mẹ chịu thương , chịu khó với cuộc sống mưu sinh đời thường với những gánh hàng rong nho nhỏ, người mẹ với sấp vé số lội bộ hàng từng cây số vì kế sinh nhai cho gia đình ... Mong sao ...
    T.7, 23h56pm 9/12/06
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghe Người kể về tuổi thơ của mình, ta đã ngồi khóc, khóc ngon lành. Tuổi thơ của Người gian khổ và thiếu thốn tình thương quá. Có lẽ, phần đời Người đi qua, dường như chưa được một ngày hạnh phúc, chưa được một ngày thảnh thơi. Ông trời dường như chẳng công bằng nhỉ?
    Người, rất muốn bù đắp cho Người, rất muốn làm gì đấy để Người có được những ngày tháng vui vẻ, bình yên. Nhưng ta lại không thể, hình như lại cứa thêm vào nỗi đau của Người. Tha lỗi cho ta, Người nhé.
    Vẫn có một Người luôn lắng nghe, sẻ chia và thầm mong con đường phía trước của Người sẽ bình yên hơn...
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trong ty, đôi khi người trong cuộc luôn không đủ sáng suốt để nhận ra những điều không tương thích ... Một khi sự việc đã xảy ra rồi thì khi ấy mới đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc phủ phàng ấy... Vì từ đầu đến giờ vẫn luôn góp ý và khuyên T rằng, ty của T&L sẽ không bao giờ có kết quả, đó là sự đoán chính xác không sai ly nào của N đấy, nhưng T nào có vẫn khù khờ và kết cuộc T đã đi thấy rằng mình đã quá sai lầm và tình hình chắc chắn không còn cứu vãn ... Có ai nói mình sai mà không hề hối tiếc không? Đó chẳng qua là biện minh cho cái tôi của mình mà thôi, nhỉ !
    Những gì N đã và đang khuyên T điều là những lời thân tình, chính xác nhất của dành cho T vì T luôn hỏi N rằng " T có nên như thế không? N có nghĩ là những kết quả tốt sẽ đến với T hay không? vân vân và vân vân .... N đã nhận xét và cảnh giác mọi thứ, và việc gì đến nó đã đến và hãy cho qua ....
    T ! Hãy từ bỏ cái mong muốn của mình mà nó không hiện diện ở người ta, rốt cuộc mình sẽ lãnh đủ những căy đắng ấy chứ không ai khác ! Bây giờ thế này nhé, hãy cố gắng lắng nghe và sẽ cảm nhận từ những hướng khác...
    Chúc T may mắn và hạnh phúc với cuộc sống mới nhé
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nay có nhiều chuyện vui...
    Sáng hôm qua, nhận mail của nhỏ bạn thân thông báo nó quyết định... theo chồng bỏ cuộc chơi. Đứa bạn mà ta luôn lo lắng về chuyện tình cảm của nó. Ngay cả khi nó nói cho ta biết về anh ấy, vẫn cảm thấy không an lòng chút nào, vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Cho đến khi về Quảng, nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của nó bên anh ấy, ta thật sự tin về điều ấy. Mãi hạnh phúc, Q nhé!
    Tối hôm qua, T hẹn cafe với nụ cười rạng ngời - tao đã có baby, mày ạ. Và rồi nó ngồi kể cái cảm giác có một mầm sống ngay trong cơ thể mình... Nhìn bạn huyên thuyên nói, huyên thuyên cười, ta cũng thấy vui lắm.
    Chiều nay, bất ngờ nhận được cú đt, là SL. Mình đã vui mừng reo lên như đứa trẻ, làm cả phòng làm việc giật mình... Ra khỏi cty sớm, hai đứa ngồi tám chuyện hơn 6 tiếng đồng hồ, khiếp thiệt. Về rồi nghĩ lại, chuyện đâu mừ lắm thế không biết.
    Chợt nghĩ, nếu cuộc sống này không có bạn bè, chắc là mình chết vì tẻ nhạt mất!
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã trôi qua tầm tay
    Muộn màng để quay lại.....
    Ta ước chi ta kg biết về sự thật của mấy năm trước......
    Ta ước chi ta kg nhận được câu hỏi í.......
    Người con gái nào khi được hỏi mà kg reo vui đâu ....chỉ trừ ta....
    Ta luôn luôn thuộc về thiểu số sao......
    Liệu ta có sai lầm như ta đã từng kg.......
    Liệu ta làm thế có tàn nhẫn kg??????
    Thật tâm ta đã rất xao động, nhưng ta vẫn sáng suốt quá.....
    Ta luôn là 1 người lý trí vậy sao....
    Một con người sống thiên về ly trí đến tội nghiệp.....
    Ta tội nghiệp cho ta vì "cái xui đầu đời" ....bạn nói thế .....
    Đơn giản ta kg may thôi mà...
    Sách nói ta sinh ra bị lỗi số, bị trái mùa......
    Lúc này sao ta lại tìn vào nhg chuyện này thế
    !!!!!!!
    Mai là 1 ngày mới, bạn nhỉ !!!
    Đúng rồi...bình minh rồi sẽ lên....Những tia nắng cũng sẽ nhảy nhót và rồi ta sẽ thấy mặt trời vàng xuyên qua những tán lá....màu vàng rực của nắng, của bình mình...của ngày mới ......
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu wá .......
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt !
    Hôm nay được bác tài dẫn đi con đường về nhà gần nhất,như một đứa nhỏ bước vào một thế giới xa lạ thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cảnh vật cho đến sinh hoạt của con người thấy cũng khác hẳn như mọi hôm mình từng đi trên con đường quen thuộc,lâu lắm mới thấy cái cảm giác như thế này.Thích thật
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, chiều nay lại đám cưới và sinh nhật .
    Giờ thì nghèo rớt mồng tơi rồi thiệt rồi!
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tại siêu thị Neu_Isenburg
    [​IMG]
    Bữa ăn đạm bạc xứ ngườ
    [​IMG]
    Khách sạn Isabella
    [​IMG]
    Chuẩn bị đón Noel

Chia sẻ trang này