1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tính viết vài dòng của cuối ngày hôm nay nhưng vì không thể mở con mắt ra ở giờ này ...
    Thôi thì để mai viết vậy .......
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay cứ như có con mọn í >.<
    5am lăn lên giường, 7.30 N call: Hg photo cho N tài liệu chưa. 4pm N qua lấy nha chứ t3 lện thớt roài >.< ....mình chuyên gia đi lấy tài liệu roài fân fát lại =((
    8.30 đua mama wa tậnnnn PMH thăm sis ... bình thg mình wa cầu rẽ trái, bữa nay mama mún rẽ phải :(( hong biết đường mà mama hong thấy chỉ ==> lộn đường. Ăn uống, trò chuyên...4h về nhà 1m cho mama về sau ....đi photo, đi linh tinh ...7h 1 nhóc réo: chị ui, tài liệu of em xog chưa :(( ...akak...7.15 mới xong nhiệm vụ ....
    Sáng nay 2.30 nhận cuộc gọi xog dzui dzui ;;)
    1 giáng sinh an lành và niềm vui nho nhỏ ^^
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đáng ghét này rồi cũng sắp qua. Ừm, qua nhanh đi cho ta nhờ. Ngày chỉ làm cho ta bận rộn thêm, chán vật vã!
    Còn 30 phút nữa là sang tuần mới, tuần cuối cùng của năm. Tuần có hai ngày rất đặc biệt, mừ cũng chả có gì đặc biệt nữa.............
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Xách xe đi vô định để kg ai biết mình thất vọng và buồn thế nào......
    " Chỗ A đó, đâu có gì để cho nó học hỏi kinh nghiệm đâu, có j mà làm ở đó"
    "Con vào chỗ A làm nhé"
    Uh, kg muốn làm giàu cũng kg có nghĩa là bất tài vô dụng, bỏ đi....thế mà nhg gì kg tốt mới đến mình sao.......
  5. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay không thể hiểu nổi mình. Cảm giác chán chán, đầu óc bão hòa, không làm gì được. Cần phải tập trung thực hiện kế hoạch nhưng mỗi lận đụng vào là nản...Không hiểu đang ở trong tình trạng gì nữa....Khìn khìn .
    Tối online là chát chít lung tung - Đây đâu phải là thói quen của mình...??...
    Khùng hả S ?
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    3 đêm rồi, chưa đêm nào ngủ trước 3h dù ngày hôm sau vẫn phải đi làm, cuối năm nó tới chi vậy nhỉ? tùm lum chuyện ùn ùn đổ đến, rồi còn chuyện học hành nữa chứ! Nhằm lúc này lại "bị thương bên ngực trái", hichic, sao thế này hả trời?chưa đủ bận rộn hả C? chưa đủ kinh nghiệm của những mất mát từ sự trống trải à? nhưng mà, cái lí trí nó yếu hơn thì làm sao giờ?nhìn người ta bị stress là nó lại không thể chịu đựng được, gồng lên mà làm cho nó xong, cho nó qua cái đoạn gian truân này.mọi thứ rồi sẽ tốt hơn mà, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, mà trời có không sáng thì nó cũng sẽ đốt đèn cho sáng mà iu wá đi mất, cả ơi!
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại lên, lạnh lạnh là lại rên hừ hừ ...hix...ghét cảm giác mũi cứ nghẹt nghẹt rồi mún ho lại kg ho được làm bực bội khó chịu.......
    Đang rầm rầm đọc tự nhiên muốn nhận đt lúc này wá,...uh...
    Có thể là
    Ngày rạng cũng như đêm
    Em sẽ nhớ về ngày xưa nhiều hơn em từng nghĩ
    Nhưng sẽ chẳng bao giờ
    Người ấy buông tay em
    Như anh đã từng...
    Chẳng bao giờ... Anh nhỉ?!
    Em sẽ hạnh phúc bên người...
    Cùng với những yêu thương...!?
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình làm thêm những việc không phải của mình nhìêu quá. Hi...mà cũng thấy vui . Xong việc của mình , vội vội vàng vàng lên TSN chầu chực đón đòan. SB mùa này khách đâu mà lắm thế , ga thì nhỏ người thì đông . Sợ nhất đón khách đáp cùng mấy chuyến bay từ Mỹ về . Hic...gìa trẻ bé con quá trời là người , ngồi la liệt ra sàn, 1vk về thì có ít nhất 5 người đi đón . Khách cty 1 đòan 9 người một mình mình lệ khệ đẩy hành lý cho khách ẹc...ẹc... Trước giờ mình vẫn thích đi tiễn hơn là đón, tiễn khách vẫn nhẹ nhàng khỏi nói rồi, tiễn người thân thì có chút lưu luyến bịn rịn nhưng thấy hay hay. Chuyến bay delay , lại ăn chực nằm chờ ở ga, cái nhà ga qtế có mỗi 2 dãy ghế cho người đón, người người chen nhau mà tìm vị trí đứng để dễ nhìn thấy khách ra, mình thì mỏi tay hươ hươ cái bảng , chẳng may đón lọt khách có thì có nước chịu trận thui.... Cũng may chưa lọt khách lần nào.
  9. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    29.12.2006, một ngày cuối năm... một ngày đáng nhớ...
  10. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm đi làm cũng rất vui vì nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè,nhưng tâm trạng bây giờ cảm thấy ân hận vì lời nói sự thật vừa rồi,nhìn thấy khuôn mặt thầy buồn lắm thật sự không hiểu sao mình vô ý tứ quá
    Nay đã qua 2007 rồi mà viết cứ viết 2006 đến mấy lần.Nói chung dạo này hay mình quên nhiều thứ chẳng hạn bây giờ mà hỏi âm lịch ngày mấy chắc chắn cũng bó tay luôn.

Chia sẻ trang này