1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    1 chữ ...bbbbb.......
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thứ Bảy...
    Một tin buồn! Nghe tin Ba của đứa em mất... chưa đủ thân, nhưng cũng đủ để nghe lòng chùng xuống.
    Gọi điện nói vài lời chia buồn, dù thật lòng chẳng muốn gọi điện chút nào cả. Vì trước những nỗi đau quá lớn thế này, ta luôn cảm giác mọi lời nói an ủi, sẻ chia sao trở nên thật khách sáo.
    "Tôi nay ở trọ trần gian - Mai kia về chốn xa xăm cuối trời..." - Ừm, chỉ là ở trọ. Và đến rồi sẽ đi, nhưng sự biệt ly này, sao làm đau lòng quá đỗi người ở lại...
    Bất chợt, nghĩ đến BaMe đã đi qua nửa đời người... Nhưng cứ nghĩ đến một ngày thực sự Người cách xa, ta thắt lòng... Lại nhớ, ngày Nội mất, Nội thọ 82 tuổi, vậy mà ngày Nội ra đi, Ba và các cô, chú, bác đã khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Ba khóc như một đứa trẻ. Đến lúc đó, ta mới nhận ra rằng, sự chia ly nào cũng là buồn và đau lòng như nhau...
    Mong em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    2 chữ....... ccccccccccccccccc........
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng người em của Meoconluoi nhé !
    Những thân trong gia đình luôn là điểm tựa cùng nhau trong cuộc sống... Một khi thiếu vắng một ai đó thì quả là một nỗi buồn vô hạn trong mỗi chúng ta...
    Thật chạnh lòng với một câu nói của người hôm trước ...
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm về tới nhà, nghe xa xa tiếng nhạc và màn chắn 4 bên toàn màu đỏ ? àh, giờ thì đã nhớ ra, nhà một người hàng xóm tổ chức đám cưới tại gia và xin phép muợn đở cái sân trước nhà mình để đặt bàn mời khác cho rộng rãi. Thế là phải đi qua cái sân của nhà ông anh 3 để vô nhà .... Hì hì, hình ảnh này thấy thích thật .... Đây có thể nói là cái giá trị lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta phải bước qua và cần có...
    Nhân dịp này, cũng chúc cho gia đình nhỏ của cậu bé ấy( vì nhỏ tuổi hơn mình) trăm năm hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới này nhé!
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ta cảm thấy thế nào nhỉ, chả có cảm xúc j khi nghe câu nói ấy cả. Tại sao ta lại cứ loay hoay mãi với câu trả lời có-không nhỉ.....
    Lần thứ 2 ta fải đắn đo nhiều, suy nghĩ nhiều dù bản thân ta biết rất rõ ràng nếu câu trả lời là Có thì vĩnh viễn ta mất hết mọi thứ ngay cả bạn bè, gđ và chỉ đổi lại duy nhất 1 thứ. Vậy thì có đáng kg?
    Có ng nói đôi khi sao ta lại lý trí đến thế. Ta cũng kg biết tại sao riêng trg vấn đề này ta lại tỉnh táo như thế. Ta muốn được 1 lần mê muội như nhg ng con gái khác nhg nào có dễ đâu....
    Loay hoay với cái vòng luẩn quẩn này..... lại 1 cuối tuần ngập chìm trg nhiều suy nghĩ, đắn đo, được mất.....
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không như những ngày khác, hôm nay phải đi làm sớm, 6hk10: "Đồng bào chú ý, máy bay địch cách HN 150km..." lại báo thức rồi đây, sao mà mỏi wá - hôm trước mới đánh lại bóng bàn nên rã rời. Thôi cho đồng bào chít luôn, ngủ thêm 10'' nữa , rồi cũng dậy, uống cafe rồi đi làm. Hôm nay tàu từ HN đến sớm thế, mới 7h5 đã lò dò xuống rồi, woa, tàu mới về, Airbus A321 VN 350 mới tinh như người tình, công nhận tàu mới nhìn ngứa con mắt bên trái thật. Tàu mới từ Hamburg về!
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về từ cái đám cưới của người bạn học cấp II, quả thật rất zui vì đây là dịp tốt nhất để gặp mặt được tất cả mọi người ... dường như tất cả cũng muốn ổn định cuộc sống gđ cả, vậy cũng tốt ...
    Mong tất cả được ổn định và sung túc hơn cho năm tới ...
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình cần gì và muốn gì?
    Anh nói, cứ để chuyện gì đến sẽ đến. Hừ, mình ghét cái kiểu suy nghĩ đấy, nhưng chẳng biết làm gì hơn.
    Cả đêm không ngủ được, mệt nhoài người. Sao mình cứ phải loanh quanh với chuyện này mãi thế?
    Ừ, thôi vậy! Cứ để chuyện gì đến sẽ đến...
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bọn chim lợn lại gạ gẫm bằng cách tăng 100 Mỹ. Mình mà không kẹt thì còn lâu. Đúng là đồ khựa bẩn.

Chia sẻ trang này