1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hu''hu'', cố lên 11am t7 là mình được tự do rồi
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tự do muôn năm!
    Cố lên.......... xe ôm..........
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hết ý.Ghi nhớ !
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em lấy chồng, mọi người vui mừng tiễn em về nhà người ta , em thì vẫn vô tư theo cái kiểu trẻ con. Em không biết các Dì và mọi người hạnh phúc mãn nguyện như thế nào đâu. Em -đứa trẻ bất hạnh mồ côi mẹ từ thửơ lọt lòng, ba lấy vợ khác... luôn là nổi lo trong lòng những người ruột thịt bên ngoại , em lớn lên từ tình thương của Ngoại và các Dì, Dì thương em và có trách nhiệm hơn cả con của Dì nữa , như thế bù đắp những thiếu thốn về vật chất và cả tinh thần mà em phải gánh chịu . Vì thương em ,mà cả nhà mình không nhìn mặt ba em - người đàn ông không có chút lương tâm của người làm cha.
    Em đẹp , ai cũng thốt lên điều này khi gặp em , chỉ duy có cặp mắt em buồn ,buồn như một lời oán trách số phận đã không cho em tình thương của mẹ. Em bất hạnh đó nhưng lại hạnh phúc ở điều khác , em có được tình thương bao la của mọi người bên ngoại . Họ bao bọc chở che ,nuôi dạy em nên người . Ba Mẹ chị có duy nhất một cô con gái nhưng lại làm sui hai lần trong vòng hai tháng , đáng ra người đứng bên em trong ngày cưới là Ba mẹ của em chứ không phải Dì Dượng , thế nhưng Mẹ không còn , ba không có trách nhiệm nên việc gởi gắm em về nhà chồng là viêc của Dì Dượng. Nhìn em đẹp rạng ngời trong ngày đẹp nhất đời ấy, ai cũng thấy mình hãnh diện một chút vì đã góp phần nuôi dạy em để em hạnh phúc như hôm nay .
    Cầu em mong em mãi hạnh phúc nhé em gái .
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng ấy kg yêu em như anh đã từng yêu ?!
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thóat 1 cái lại đến cuối tuần rồi, tgian trôi nhanh thật....
    Chiều nay lại đám cưới bạn nữa rồi, tìm 1 đầm ưng ý để đi đám cưới thôi...
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    almost finish boss ah ^^
    Sau nữa tháng, hnay em ngủ fê như tê tê i'' :D.
  8. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ....Hơi mệt
    ....Hơi chán
    ....Hơi mất sự quyết tâm vốn có.
    Để gió cuốn đi...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị báo tin anh cũng bị ung thư nhg giai đoạn cuối mà bàng hoàng hết cả người. Anh còn quá trẻ. Nhóc lại còn nhỏ nữa. Chưa nhận rõ mặt cha thế mà lại chuẩn bị sắp xa người.
    Hồi nhỏ thích lên rẫy với Bố vì được các chị dẫn ra chợ bán hàng với các chị. Càng lớn thì càng ít lên dần chỉ trừ cái biến cố lớn mình fải đích thân lên thay Bố mọi việc.Uhm, Xong viêc vẫn ra chợ gặp các chị, tâm sự đủ chuyện với chị cả. Thế mà giờ nghe chị nói về anh, chứng kiến cảnh chị ngày ngày cố kềm nước mắt để anh gắng gượng nốt nhg ngày tháng ít ỏi còn lại. Sao mà não lòng!
    Cuộc sống sao quá mong manh.....
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, 3 tuâ?n over9 bi h kg ngu? được
    The?m pizza ........
    Lo? hư, máy đánh trứng hư........ . Moi móc ra co?n co'' mi'' cái khuôn rau câu T____T. Chán như con gián i'' Y______Y
    Lại sushi nưfa ah
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này