1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chú ấy tặng nhóc 1 cái mũ đội đầu và nhóc tỏ ra rất yêu quý chú ấy.... Đến 1 ngày nọ nhóc phát hiện ra chú ấy không giống như những gì nó suy nghĩ những điều tốt trước đó .......
    Đến 1 dòng sông, nhóc giận quá quăng cái mũ nọ xuống dòng sông với con mắt đầy căm ghét .....
    Và nhóc đã nhầm rồi, có hối hận nhưng không sao, mọi thứ vẫn không đến nỗi tồi tệ ...
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại mệt mỏi với công việc như thế này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong khi mọi người không ai được inform trước. Nghe thông tin hành lang, mình được đặt cách giữ lại khi Travel Desk đóng cửa. Chẳng hỏi ý kiến mình một tẹo nào ,Erin lại quăng mình qua Internet Sales. Mà Manager của IS thì mình không thể nào làm việc với chị ấy ,một người phụ nữa nổi tiếng khó tính và chảnh chọe trong cty.Tự dưng sao mình lại sợ áp lực công việc thế không biết... Có khi phải out thôi . Mrs Tiên múôn giữ mình lại Direct Sales nhưng còn quuết định của Erin, Ms Thủy - IS thiếu người nên xin GM cho interview mình về phòng IS , nhưng lại nói sợ mình không đủ điều kiện , mình rất sợ dưới trướng của Ms Thủy. Nhìêu việc thay đổi nhanh quá, mình thật bất ngờ....bất ngờ nhất là cách quản lý của Erin
    Xốc lại tinh thần chuẩn bị cho những khó khăn phía trước thôi .Mệt !
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thua hít > 1500 gold :((. Sắp phá sản òi :((
    Bớ boss, cho em xin ít dzàng em gỡ dzí. Đầu nằm thua bạc thế này thì T_________T
  4. TraGiang-HT

    TraGiang-HT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    7 jobs!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Nick_khong_hop_le

    Nick_khong_hop_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đối với sếp đôi lúc cũng phải lên tiếng để cảnh tỉnh hắn em à,làm nhiều việc đôi lúc nghỉ không biết công việc chính của mình là gì.Phải lên tiếng để hắn nhượng bộ thôi,tôi đã làm như thế và có chút kết quả chia sẽ cùng em vậy.
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này, sáng nay đi đóng tiền ở F ra ... cua vòng đến công ty, hic ... ai ngờ vô tình lách qua trái và qua mặt cái xe Taxi ... Bỗng đâu, quýt 1 cái ... nhìn sang phải, xuất hiện 2 ông CS với màu trứng gà đứng đó...
    Ui, lại đụng mặt với cái ông anh khi nãy gặp ở trong F, 2 anh em nhìn nhau cùng cười ...
    Cũng tại cái vô ý của mình hay cũng tại 1 phần cái hệ thống đường xá chưa thông đây hỉ....
    Hôm nay gọi những ông ấy là ông"timer" được đấy
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mama dzí c2 nói, Út ở nhà nhìn cái Tết khác hẳn. Dám chắc nịnh mình vì mình cứ hay bày vẽ linh tinh .
    Tối qua ngồi trang trí mai, hnay thì hoa hoét cho fòng khách , bàn thờ...oài, chưa năm nào làm nhanh, gọn, lẹ như năm nay. Chỉ fê nhất lúc đi chợ hoa mua hoa dzí mama. Có mỗi mình papa mà xí 5 chậu hoa roài. 2 cúc, 2 xương rồng kiểu mới, 1 chậu j quên tên lun. Chở về cứ lo cái chậu xương rồng nó đâm vào chân T________T. Roài lily thì sợ gãy, hix, 170k 1 bó mà gãy bông nào thì @_________@. Vậy mà cũng gãy 1 bông rất to,hix. Cẩm chướng cũng gãy vài hoa roài nhg kg seo, tận dụng mí bông gãy làm hoa ở bàn fòng khách ^^
    Kg biết rồi năm sau có còn được lại bày biện linh tinh như năm nay kg nữa. Chưa năm nào mình tự làm mà cảm thấy có nhiều hứng thú như thế. Dù thi thoảng hơi chạnh lòng khi nhìn ảnh papa .......
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Mama dzí c2 nói, Út ở nhà nhìn cái Tết khác hẳn. Dám chắc nịnh mình vì mình cứ hay bày vẽ linh tinh .
    Tối qua ngồi trang trí mai, hnay thì hoa hoét cho fòng khách , bàn thờ...oài, chưa năm nào làm nhanh, gọn, lẹ như năm nay. Chỉ fê nhất lúc đi chợ hoa mua hoa dzí mama. Có mỗi mình papa mà xí 5 chậu hoa roài. 2 cúc, 2 xương rồng kiểu mới, 1 chậu j quên tên lun. Chở về cứ lo cái chậu xương rồng nó đâm vào chân T________T. Roài lily thì sợ gãy, hix, 170k 1 bó mà gãy bông nào thì @_________@. Vậy mà cũng gãy 1 bông rất to,hix. Cẩm chướng cũng gãy vài hoa roài nhg kg seo, tận dụng mí bông gãy làm hoa ở bàn fòng khách ^^
    Kg biết rồi năm sau có còn được lại bày biện linh tinh như năm nay kg nữa. Chưa năm nào mình tự làm mà cảm thấy có nhiều hứng thú như thế. Dù thi thoảng hơi chạnh lòng khi nhìn ảnh papa .......
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Ba gọi điện thoại mình qua xông đất đầu năm, vì tuổi của anh và tớ hợp nhau ấy mà ......
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    28 Tết , nhà rực sắc hoa, không khí tết đã vào tận trong góc tủ , gian thờ nhà nó. Đã 3 năm rồi , nó không được trang trí hoa cho nhà trong ngày tết, hôm nay nó thỏa sức làm đẹp trong nhà, có bàn tay con gái ngôi nhà vắng người ở sáng hẳn lên. Nhưng nó thấy bùôn khi nghe ba nói : về nhà sửa soạn sạch đẹp rồi lại đi , nó biết mọi người rất muốn nó ở lại đón tết cùng và ngay chính bản thân nó cũng muốn đìều ấy nhưng nó còn công việc và gia đình nhỏ , còn lời hứa vớ anh dù anh không ép nó vào với anh , nhưng lương tâm nó không cho phép. Cái bản tính ham vui vẫn còn trong nó, nhưng về với anh , nó thấy mình được sống những ngày hạnh phúc , cái tết đầu tiên với chồng và gia đình chồng . Cảm ơn anh nhìêu , cái tết xa quê vui nhất của nó từ trước đến giờ
    Tiễn nó lên ga, trong cái không khí vui mừng đón người thân trở về trong ngày cuối năm , tàu ngược phương nam , vắng khách ....Hành trang mang vào đón tết là những món quà tết ở quê được Bà và Dì chuẩn bị sẵn . Nó thấy ấm lòng hơn trong hành trình ngược dòng của mình...

Chia sẻ trang này