1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có gì nhỉ: dậy muộn tết nó thế đấy,bình thường là 6 giờ là dậy rồi cơ.Rồi cafê,rồi mua tờ báo đọc,công nhận báo Tuổi trẻ làm mình ngạc nhiên thật mới mùng 4mà có rồi
    Chiều ngủ dậy lại gọi đứa bạn đi uống cafê toàn nghe nhac trong máy không chắc anh chàng đang xỉn rồi.Rãnh rỗi lại đảo ra siêu thị tìm cuốn sách Từ điển Truyện Kiều(nghe chuyên gia nói dùng để bói Kiều đầu năm hay lắm),đi mỏi cả chân mà không thấy đâu hết.Bạn nào gặp cuốn Từ Điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh thì alô mình với nhé(chỉ tác giả này thôi người khác thì thôi).
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh người phụ nữ bị mất một cánh tay , người anh bên thùng đá ứop cánh tay em gái, chồng khóc vợ , anh khóc em , những giọt nước nước mắt của những người đàn ông làm tôi thấy nhói lòng . Trong cái không khí oi bức,ồn ào ,chật chội của BV , những người đàn ông lặng lẽ khóc, người đàn bà cũng rướm nước mắt , chị quá đau đớn để có thể khóc được nữa nhưng nước mắt vẫn lăn trên khóe mắt.
    Ở đây , hỏi ra mới biết mỗi người đến đây đìêu có những tình huống không may xảy ra. VC chị ở cùng huyện với tôi, về quê ăn tết vào lại SG làm ăn, đi chuyến xe đến Cam Ranh thì bị lật , trên xe chỉ có mấy người bị thương được đưa vào đìêu trị ở BVKH, chồng chị đi cùng với chị nhưng không hề có vết trầy nào,chỉ riêng chị bị nặng nhất nên phải đưa vào SG, cánh tay trái bị dập nát rớt lìa ra, khi mang vào đến đây thì đã quá thời gian không thể nào cứu chữa .Tấm ra trắng đang thấm máu từ bờ vai chị , giọt nước mắt của những người đàn ông cứ ám ảnh lấy tôi. Hành trình tha phương cầu thương sao chông chênh quá đỗi ....
    Một đìêu khá bất ngờ là tôi và anh lại gặp ngay chổ bất đắc dĩ này, hai năm rồi không gặp( đúng ra là không muốn gặp ) ,cả hai đìêu ngờ ngờ vì thay đổi quá nhìêu , anh cũng không tin vào mắt mình nên lấy điện thoại thử gọi cho tôi xác định . Tôi biết nhà anh làm "nghề xe" và là chủ xe của chuyến xe không may kia, anh đến để lo việc cho người phụ nữ đang bị nạn kia. Trông anh mập và già hơn trứoc , hình ảnh thư sinh lúc anh mới tốt nghiệp sư phạm ngày nào tôi biết thay bằng hình ảnh của một nhà kinh doanh. Khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi sau những chuyện không may đến với gia đình anh . Cuộc trò chuyện chóng vánh bên dĩa cơm tấm nuốt vội ở lề đường rồi chào nhau để mỗi người còn lo nhiệm vụ của mình và biết sẽ còn gặp lại nhau ở đây.
    Kết thúc một ngày với nhiều điều không mong muốn. Cầu chúc em trai bình yên !

    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 22/02/2007
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin chia buồn những nạn nhân trong trong vụ tai nạn không may trong chuyến xe trên.
    To:TrinhTraGiang:cứ cái đà post những bài cảm động sâu sắc thuyết phục như thế này mình nghĩ TraGiang trở thành một nhà báo không khó.Cố lên nhé.
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngồi di di con chuột đau hết ngón tay mà cái hình vẫn cứ nham nhở thế nào i''
    Mắt thì mờ mờ roài
    Mắt mờ, tay run @_______@
  5. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ten` ten'' ten , chào room QN
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Box Qn chào bạn ^^
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi kg viết nk nhờ. Mừ dạo nì chữ nghĩa chạy đâu hết á, thêm vào một đống lười...
    Buổi sáng lười thức dậy đi làm, toàn ngủ nướng.
    Buổi trưa lười ăn, toàn bỏ bữa đi ngủ.
    Buổi tối lười... ngủ, toàn thức giấc nửa đêm.
    Hình như mình sắp biến thành mèo lười rùi...
  8. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, cả núi việc đang chờ, mà mình thì đầu óc cứ lơ mơ, chẳng làm được gì.
    Chạy ra cafe ngồi ... vẫn thế, không tập trung được. Sao cuộc sống phức tạp thế nhỉ, sao những người mình yêu thương lại hay làm tổn thương mình....
    Giá mà bây giờ con người ta có thể sống bằng một ngụm mật ong, trái cây hái trên rừng và vài bí kíp võ công thì mình cũng dẫn con gái đi kiếm cái cổ mộ nào đó ở ẩn quách cho xong.
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được 2424 gold số đẹp dễ sợ.Cuối tuần được về sớm nữa chứ.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nothin....
    Kg biết nên tiến or lùi nữa đây T_____T

Chia sẻ trang này