1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    Người mình yêu thương đôi lúc làm mình tổn thương và buồn đó chị , mà có quan tâm đến mình thì mới làm tổn thương mình như vậy chị à, hãy cố gắng cho qua những điều ấy nếu có thể chị nhé !
    Cái suy nghĩ bỏ đi đâu thật xa để sống cuộc sống bình thường được an bày , không nghĩ ngợi bon chen chỉ thóang qua khi người ta thấy bực dọc trong người thôi , chứ nghĩ lại cuộc sống như thế không còn là cuộc sống nữa chị à, mà nó cũng chẳng có trong thế giới hiện tai này . Chị còn thiên thần xinh đẹp bên mình mà , cố lên vì bé yêu chị nhé !
    Chúc chị bình yên và hạnh phúc,

  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Oài, cứ chơi với bọn trẻ con mới thấy mình nghiêm phết. Cứ linh tinh là cho vài roi chứ tưởng ah .....
    Mè nheo đòi wà kg được cứ cái kiểu gào lên là .... xách cây lên ngay....Trẻ con thì trẻ con, kg phải cứ đòi là được. Mẹ xin cũng kg là kg.....
    Dã dạy đi tè fải giật nước mà kg làm thì nghe " cải lương" ngay...
    Chưa ăn cơm mà cứ đòi ăn yaourt là " giáo dục" nghiêm chỉnh lun ^^
    Kg fải cứ có độc 1 đứa là cưng như trứng được. Thế thì hỏng hết. Trẻ con fải uốn ngay từ bé , kg thì càng lớn càng xấu nết ra @______@. Lúc đó thì lại ngồi hối hận.......
    Chẹp, mình cũng ra dáng Bà Trẻ ghê *!*
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách là 1 phép thử..... nhớ có 1 lần anh vinhattieu có nhắc đến câu nói kinh điển này..... Sau phép thử sẽ là nụ cười or giọt nước mắt khi kg vượt qua được......
    Ta đang mỉm cười hàng đêm khi nghe bài hát ru... 1 giấc mơ hồng của hạnh phúc.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    ... khi tình yêu vẫn còn trong mỗi con người, đâu chỉ cần nắm giữ trong tay mới là hạnh phúc...
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! giờ sao mình thấy nhớ về HÀ NỘI quá! cách đây một tháng có về thủ đô. nhớ cái tiết trời se se lạnh vào mỗi buổi sáng thức giấc. Giờ muốn về lại ấy quá má không biết làm sao. công viẹc học tập thì còn dang dở . dành hẹn một thời gian nữa vậy HN ơi
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết ......
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khắc khoải cuộc sống :
    Những ngày sau Tết từ mùng 5 trở đi, sân ga nhà luôn kín người, kẻ đi vào Nam, người đến để chen chúc mua được tấm vé an tòan cho mình và người thân .... Không chỉ thanh niên, mà trẻ em và cả người già ... Người thân đưa tiễn cũng quá đông, 9 người thân đi tiển 1 người vào nam học tập họăc làm ăn ....
    Rồi nói đến những xe khách cũng vậy, nào xe Tín Nghĩa, Mai Linh... luôn kín người vào những ngày " nóng " ...
    Ngày 14 vào lại SG, nghĩ sẽ ít người thôi nhưng sân ga vẫn chật cứng cả người, còn hơn cả những ngày trước, 15 tiếng đồng hồ trên tàu mà người cứ muốn buồn nôn, khó chịu, cơm tàu thì không thể nào nuốt cho vô được, vậy mà có người vẫn thích cơm tàu đấy...
    Ngày 13, 1 người bạn vào SG. Quả thật là ngày 13 mà, Bạn đi chuyến tàu TN ấy trong khi tàu sắp cập sân ga mà vẫn gặp nạn, đâm phải 1 người lượm ve chai ... buồn thay.
    Ngày 9, đi lòng vòng tx và ghé người bạn chơi ... được biết ở MĐ, một chiếc xe khách đã đâm phải 1 người em đón xe vào Sài thành kiếm sống. Lúc đó người anh phải ngưng vào Nam và phải quay trở về để an táng cho người em. Quả đó là một ngày khủng khiếp nhất cho người anh khi bước vào năm mới.
    Đi ăn cơm đây :) !
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sang mở cửa ra định đi mua hoa tặng mama, thấy có ng giao hoa nhà mình...Chả biết ai tặng vì kg card, kg tên tuổi j cả.... Ngồi đoán mãi vẫn kg biết là ai.... Tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng ......
    Trưa nay, ngồi ăn cơm với nhóc cháu....đôi khi tự hỏi kg biết mình gọi nó nó có biết kg vì 1 mình nó có 3 4 tên ruiiii: Tí, Tèo, Hôi (ten này cô Út đặt vì tè lên cái giường của cô Út khai rình, mỗi lần về hong dám nằm nhát là mí hôm nắng to :| ) còn lại là tên khai sinh :P .......Mình có mỗi 2 tên khi ở nhà mà đôi khi thấy kg quen nữa i'' .....
    Ku Hôi tè ướt hét ng cô Út roài :(( .....Em đi thay quần cho bé ^^
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao khi nói chuyện với bạn chỉ cảm thấy một nỗi xót xa cho những người con nơi đất khách....
    Giữa đêm khuya mình ngồi nghĩ về bạn và lặng lẽ khóc lúc nào không biết.Uhm, mình biết rằng h đây bạn đang chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt nhọc. Có thể là do lao động, có thể là do phải chạy trốn bọn native india và cũng có thể là do phải làm thêm nhiều nhiêu công việc nữa để đủ tiền trang trãi.....
    Cầu chúc bạn nơi ấy hãy vững vàng và luôn được bình yên. hãy cố gằng để có ngày trở về như bạn từng nói.....
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Biết lờ mờ ng tặng hoa lại càng thấy vui. Cám ơn : "người bí ẩn" của Thỏ nhiều. Không phải lần đầu nhận được quà nhưng hôm nay lại nhận được hoa hồng nhung, vui lắm í. Chưng đến mai thì no'' sẽ bị héo nên tối nay lấy ra treo lên làm hoa khô luôn.Lần đầu " người bi'' ẩn" tặng hoa cho Thỏ mà .... Chắc đềm nay lại mất ngủ rồi .....
    Sau khi mọi chuyện trôi qua, tự nhắc bản thân bằng title mới. Có thể bản tính trẻ con, nói chuyện trẻ con nhưng kg bao h trong cư xử, công việc được trẻ con.....Dần dần ta học thêm được nhiều điều khi tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà. Hy vọng những bài học của mình sẽ kg phải trả giá......Mặc dù biết mọi cái đều có cái giá không ít thì nhiều. Nói thế này kg biết mình có bi quan không nữa, hìhì......Một ai đó không thích mình suốt ngày buôn than mà mình lại cứ hay than thở :P. Thi thoảng ngồi than 1tý chứ kg mang nhiều nặng bụng chik vì mình kg có thói quen ngồi trầm ngâm bên ly cafe suy nghĩ đâu ...... Than cho thỏa rồi thôi ah, người nhỉ!

Chia sẻ trang này