1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới hỉêu thế nào là môi trường làm viêc cạnh tranh . Staff phần đông là nữ nên việc chia bè phái, hiềm khích lẫn nhau là chuyện không tránh khỏi . Làm việc cùng nhau trong môi trường cạnh tranh khốc liệt , đào thãi dẫm đạp lên nhau là điều tất yếu. Mình thấy lạ lẫm với môi trường làm việc mới , phải cố thích nghi dần thôi . Cũng may mình thuộc tuýp người dễ chịu , hòa đồng nên cũng dễ bắt kịp guồng máy của mọi người , chịu khó lắng nghe học hỏi, chịu đựng 1 chút là được rồi. Mình không thích tính xu nịnh cho lắm nhưng giờ phải học cái này nếu múôn mọi chuyện tốt hơn trong công việc . Với chị này phải biết nói chuyện về thời trang ,mập ốm , với chị kia phải nói về gia đình con cái,với chị chưa chồng thì nói về tình yêu, với sếp thì phải nói công việc lên hàng đầu... Bấy nhìêu thứ phải đối phó cũng làm mình mệt rồi ,lại thêm áp lực công việc phải hòan thành sớm ...
    Cố lên nhé !
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cố lên đi, nhóc!
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ trở thành :Những cô gái ''''nghìn đô"
    Hiện nay không thiếu công ty trả lương tháng cho nhân viên chỉ 1,5-2 triệu đồng, nhưng có những công ty nước ngoài sẵn sàng trả 4-6 nghìn đô cho vị trí quản lý cho những người lâu nay vẫn bị coi là ?otầm nhìn không qua khỏi ngọn cỏ?.
    Ví như ở tập đoàn Unilever, giữ vị trí quản lí các nhãn hàng đa số là phụ nữ, và mức lương họ nhận được hầu như không có con số dưới nghìn đô la.
    Nhìn vào những mức lương này, có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi, sao lại kiếm tiền dễ như vậy? Đúng là với vận hội hiện nay, việc kiếm tiền không khó, nhưng sẽ không dễ chút nào nếu những cô gái đó không có những tố chất cần thiết, mà công việc và vị trí bắt buộc phải có.
    Một trong những tố chất hàng đầu của ?onhững cô gái nghìn đô? chính là biết nắm bắt cơ hội và có những lựa chọn thức thời. Khi nhiều người còn quan niệm làm việc cho công ty nhà nước là an toàn và tìm mọi cách để ?ochen chân? vào các công ty này, thì lựa chọn của ?onhững cô gái nghìn đô? là công ty tư nhân.
    Khi các công ty nước ngoài mới đầu tư vào Việt Nam, và nhiều người còn quan niệm phải tránh xa kinh tế tư bản, nếu không muốn bị bóc lột sức lao động, thì ?onhững cô gái nghìn đô? lại coi đây là nơi để phát huy khả năng của mình.
    Một đặc tính nữa của ?onhững cô gái nghìn đô? là muốn thay đổi và dám đón nhận thách thức để tạo động lực phát triển cho chính bản thân mình. Sẽ không có gì bất ngờ nếu một cô gái đang làm công việc đã trở thành kỹ năng với mức lương hấp dẫn, được đồng nghiệp nể trọng, được sếp cưng chiều, nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến một công ty mới toanh, thậm chí chỉ là văn phòng đại diện của một công ty kinh doanh mặt hàng hoàn toàn mới ở Việt Nam.
    Bởi với họ, cái mới là thách thức nhưng cũng là cơ hội, mà một phụ nữ hiện đại thì luôn tìm kiếm cơ hội mới. Kiên nhẫn, chăm chỉ và chịu khó học hỏi cũng là đặc điểm nổi bật của ?onhững cô gái nghìn đô?.
    Một trong những tài sản quý giá nhất của mỗi người là thời gian. Với phụ nữ , thời gian còn quan trọng hơn, vì vòng quay của nó kéo theo sắc đẹp của họ. Nhưng ?onhững cô gái nghìn đô? sẵn sàng bỏ ra nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để theo đuổi dự án, công trình của mình.
    Không chỉ học hỏi sếp, đồng nghiệp, mà họ sẵn sàng học hỏi chính nhân viên của mình. ?oNhững cô gái nghìn đô? còn sở hữu khả năng ngoại giao tuyệt vời. Với ngoại hình được chăm chút cẩn thận, lời nói dịu dàng, văn minh, khả năng diễn đạt lưu loát, và nền tảng kiến thức đáng nể, họ đủ sức gây ấn tượng tốt đẹp với ngay cả những nhà tuyển dụng khó tính nhất.
    Ưu điểm của ?onhững cô gái nghìn đô? còn là sự cẩn thận và biết hoạch định chiến lược cho chính tương lai, cuộc đời của mình. Ai đó đã nói: "Nếu bạn lên nhầm một chuyến tàu thì tất cả các ga dừng lại đều sai". Hơn ai hết, ?onhững cô gái nghìn đô? nắm rất rõ nguyên tắc này nên họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian để làm một việc, đôi khi đàn ông cho là ngớ ngẩn, đó là hoạch định xem 1-2 năm tới, 5 năm tới, hay 10 năm tới mình sẽ làm gì?
    Phải nói ngay từ đầu là không khó để nhận diện ra ?onhững cô gái nghìn đô?. Ở họ có đặc điểm chung là rất hiện đại, văn minh và năng động. Trong ?othế giới phẳng? ngày nay, khi ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trong công việc thì họ nói tiếng Anh như chim hót. Trong những công ty nước ngoài, không ít phụ nữ nói tiếng Anh còn nhiều hơn tiếng Việt. Những năm trước, và ngay cả bây giờ, việc ra nước ngoài còn xa lạ đối với nhiều người, thậm chí nhiều người không biết hộ chiếu, visa là gì, thì ?onhững cô gái nghìn đô? lại là những người đi nước ngoài như đi chợ.
    Họ đi làm việc, đi dự những cuộc họp, những cuộc hội thảo, những lớp học ngắn hạn, đi du lịch, thậm chí họ đi nước ngoài chỉ để mua sắm (shopping), và không ít người thuộc nằm lòng tháng nào là mùa... bán hàng giảm giá (sale off) của nước nào.
    Các cụ xưa vẫn nói người phụ nữ biết yêu thương, chăm sóc chồng con là người phụ nữ đức hạnh. Điều đó luôn đúng, nhưng ở ?onhững cô gái nghìn đô? thì phải cộng thêm một yếu tố nữa, là họ biết yêu thương, và chăm sóc bản thân mình. Bể bơi, sân tennis, câu lạc bộ thẩm mỹ chính là nơi ?onâng cấp? sức khoẻ và vóc dáng của ?onhững cô gái nghìn đô?.
    Thu nhập của họ là nghìn đô thì trang phục của họ cũng phải tính bằng... tiền đô. Hiện nay, các thương hiệu thời trang danh giá, các hãng mỹ phẩm lớn, các nhà sản xuất đồ dùng công nghệ cao (hi?"tech) đều hướng tới một trong những đối tượng khách hàng chính là ?onhững cô gái nghìn đô?. Những năm gần đây, laptop điệu, iPod điệu, điện thoại di động điệu... đang là những vật bất li thân của họ.
    Một cô gái nghìn đô còn kể, cô mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, và phương tiện đi làm là xe gắn máy. Sau lần đụng xe chỉ cách gầm xe tải 2 mét thì cô đã quyết định đổi chiếc xe gắn máy đó bằng ô tô. Và không ít cô gái nghìn đô cũng đã chọn ô tô. Với họ, đó là phương tiện an toàn, thời trang, thể hiện đẳng cấp và để tránh cái nắng của xứ nhiệt đới.
    Những cô gái nghìn đô chính là sản phẩm của một xã hội hiện đại, văn minh, hội nhập và đang trên đà phát triển.
    (Theo Đẹp)



    Được levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 10/03/2007
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngoan ghê!
    Ngủ sớm, dậy trễ, làm việc từ từ...
    Cứ đà này sẽ phục hồi sức khỏe và tăng ký nhá
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ngồi chat với ng mà lòng buồn rười rượi ...mọi ng đang có mock, đang ráo riết chuẩn bị .......Chat với con mà cứ cảm thấy thế nào í, kg hỉu nữa ....
    Uhm, tự nhiên cũng kg nói được lời nào với ng cả .......Lòng buốn mà vẫn nhí nhố với ng....Tự nhiên đôi khi thấy mệt mỏi wa'' nhỉ !
    Con gái vốn phức tạp......
  6. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xa dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Anh đã từng nói thế và rồi em sống tràn ập trong hạnh phúc.....cám ơn anh về tất cả....cám ơn anh vì đã ở bên em khi em cần....
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 12/03/2007
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thế này thì cái đầu của mình sắp nổ tung mà thôi ... Nhưng làm thế nào để hạn chế suy nghĩ đây nhỉ ?
    Một suy nghĩ bé nhưng là cả 1 vòng tay lớn mà ....
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [beige]Hãy tạo cho mình những cảm xúc để nó phát triển thành tình cảm, hãy biết cách xóa mờ sự xa cách về địa lý để nối gần những yêu thương... Email, điện thoại là những phương tiện hữu hiệu, nhưng quan trọng nhất, vẫn là tìm được những điều em có thể rung cảm ở anh. Anh nhỉ![/beige]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 13/03/2007
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    SN ku Ngố năm nay mình kg dự, nhưng vẫn nhớ mà kg gửi lời chúc mừng Ngố...Tất cả mọi điều đã qua và mong rằng Ngố và mình vẫn là những người bạn như dạo trước. Uhm, có lẽ đôi khi do mình quá nhạy cảm nên khi va chạm đến thì mình fản ứng lại = cách rời xa Ngố để cho mình và Ngố được bình yên. Nhưng mình làm j sai để tự chọn mất 1 ng bạn chứ. Mình kg làm j sai để phải như thế cả.Chính vì thế mình đang tập dần lại là bạn của Ngố. Bỏ qua mọi chuyện đáng tiếc đã từng có ^^
    Đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì sực nhớ chưa mua wà cho Ngố.Kg biết tại sao mình thích tất cả nhg gì thơm thơm dìu dìu. Đôi khi kg dùng đâu nhưng vẫn thik :D. Từng nói với Ngố rằng , tui tặng cho ông vì tui cực thik mùi này. Vì thế gf của ông fải cám ơn tui vì mùi này rất chi hợp với ông đóa ....
    Ôi nhức đầu wá, đi cafe với Ngố thoai @_______@
  10. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh là gió
    Để lùa vào tóc em
    ước là ánh sao đêm
    Soi em đêm thanh vắng
    Anh là bầu trời xanh
    Nhìn em từ xa thẳm
    Hãy là ngàn ánh nắng
    Điểm tô má em hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Trưa hè em tắm mát
    Hãy là từng câu hát
    Ru em trong yên bình
    Anh hãy là người tình
    Trong giấc mơ em gặp
    Ta sẽ là một cặp
    Hạnh phúc suốt trọn đời

Chia sẻ trang này