1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Như một thói quen, online nhưng không gặp người mình cần gặp cảm giác thật khó tả. Nhưng tự nhủ lòng ta rằng uh, chắc là đang bận, hôm nay không online thì mai online thôi. Yên lòng đi nhé ta ơi....
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 14/03/2007
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Như mọi hôm sau khi ăn nhẹ là đến trường,nay đi làm về muộn nên cho xe chạy nhanh hơn đến trường rồi ngồi cùng mọi người ở hành lang chờ giáo viên đến rồi vào lớp rồi đột nhiên bên phòng đào tạo báo giáo viên bận không đến được cho lớp nghỉ học,học bù vào một chủ nhật khác rồi mọi người ồ lên rồi từng nhóm từng nhóm phong tả nhóm mình toàn mấy bác nhớn tuổi mà ở xa nên mấy bác càng khoái đã mang tiếng đi học rồi mà không học thì mấy khi có thời gian rảnh thế nầy đi uống cafê cùng anh em.Dù học bù nhưng có sự cố như vầy để mọi người tâm sự xả xì trét cũng hay.
  3. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Đã nhủ với lòng là không chọc người ta là panda nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lo. Dù gì cũng phải giữ sức khỏe panda iu của ta nhá. Lại quen miệng nữa sao mình cứ gọi là panda thế nhỉ.
    Sáng nay cũng như mọi hôm thức dậy mình cứ chờ đợi 1 điều gì đó, rồi điều đó cũng đến, cảm ơn người nhé ta lại bắt đầu một ngày mới vui vẻ.
    Lòng lại cảm thấy thanh thản rồi, bắt đầu ngày mới thôi.

  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ mà chán. Nấu đãi nhà trai liên quan gì đến mình trg khi đó dạo này đầu óc mình cư như trên mây í chả nghĩ được j ngoài việc ăn ngủ cùng cái comp đang khìn khìn này cả. Thế mà bảo mình nấu.....
    Giá mà ng khác có lẽ mình sẽ cố làm chắc cũng kg đến nổi nào, đây mình lại vốn ác cảm sau chuyện pap. Bố còn chưa được đưa về đến nơi thế mà đã đứng ra lo đám cưới anh 3. Tang chưa mãn mà đã lật đật tổ chức đám cưới.... Ngta nói lọt sàng xuống nia nhưng cái nia này cũng thủng rồi vậy thì làm sao chứ =((
    Mình ghét tại sao Bác làm thế mà Bác kg thấy áy náy. Mình đã viết kg biết bao nhiêu thư để phản đối nhg có lẽ Út thì chả biết j trg nhà cả để mà góp ý, để mà phản đối .......
    Rồi, con gái lớn lên dù có đạo hay không thì các cô dâu đều muốn được đứng trong nhà chúa nhận lời chúc phúc của mọi người......nhưng cái đặc ân được làm lễ trong nhà thờ với chiếc áo cưới trắng tinh chỉ dành riêng cho cô dâu có đạo.....h đây chị sãn sàng từ bỏ nó chỉ vì cha bề trên kg chấp nhận. Thế mà Bác lúc nào cũng kêu gọi các cháu phải sống thế này thế khác >"<. Sáo, mọi người cư xử với nhau sáo quá....Một lần nữa mình lại ghét cái vai trò Út của mình, kg được có bất cứ lời góp í nào cả =(( dù biết ai cũng lớn hết rồi, mỗi ng đều có cuộc sống riêng và phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mình nhưng mà :(
  5. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy theo kế hoạch và đã hoàn thành 1 khổi lượng tương đối công việc. Chỉ còn 1/4 phần cv chính nữa thôi ta ơi.....
  6. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lên người nhé. Anh tin dù có chuyện gì em cũng vượt qua mà. Những lời em gửi vào gió vào mây anh đã nhận được, và anh cũng hứa sẽ làm bờ vai cho em dựa, làm người dẫn đường cho em suốt cả cuộc đời , và hơn cả là cho em cả trái tim ấm áp để em có thể rúc mình vào đó trú ngụ.
    Cũng vài lời như thế gửi cho người, mong người hiểu tấm lòng của anh.

    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 16/03/2007
  7. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn chia sẻ với anh 1 điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Không muốn anh suy nghĩ nhiều chỉ vì sự đa cảm của em. Đôi khi thấy nản khi mọi thứ xung quanh đang tiến lên mà bản thân thì lại......
    Tối hôm qua, lại phản ứng hơi gắy gắt khi Mẹ em lại có mong muốn giống Mẹ anh nhưng........Biết là Mẹ lo cho mình mới nói thể nhưng là cái duyên cái số mà anh nhỉ, sao mà ưcỡng cầu được. Em không duy tâm đâu, hoàn toàn không nhưng em tin vào vấn đề này...hì
    Cám ơn anh đã ở bên cạnh em, cám ơn vì đã muốn chia sẽ với em. Khi nào có thể nói hết lòng mình em sẽ nói với anh. Lúc đó không được nói là sao em nói nhiều quá đâu nha.
    Em lại làm việc đây. Anh làm việc ngoan nha anh.
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại 150 nữa.
    Sao mà keo kiệt quá đi. Sao không làm phát lên 1k luôn để được nêu tên trong bài báo "những chàng trai 1k"
  9. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngồi năn nỉ, ỷ ôi, truy vấn mãi anh mới thổ lộ mối tình thầm kín. Lúc ấy em cười, cười rất tươi và hạnh phúc lắm anh ah. Thầm nghĩ thoàng qua sao em lại đỏng đảnh thế nhi!
    Em biết mình còn nhiều khó khăn lắm. Đây là điều phải chấp nhận vì chuyện tình của mình đâu phải là giấc mơ, phải không anh? Nhưng rồi em mong rằng, khi em tin tưởng đặt trái tim em vào tay anh thì anh sẽ giúp em vững tin vươt qua được tất cả bởi những khó khắn này chỉ do em thôi. Em tin rằng, với nụ cười, ánh mắt và tinh yêu mà anh đã, luôn và mãi (?!)dành cho em thì em sẽ nhanh chóng vượt qua được anh nhỉ.
    Khoảng cách này sao sánh được với khoảng cách tâm hồn anh nhỉ. Em mong rằng dù có chuyện gì thì khoảng cách tâm hồn của mình sẽ không thay đổi và sẽ càng xích lại gần hơn. Anh nhỉ! Hãy mơ ước cho ngày mai, một ngày huy hoàng, mà tình yêu sẽ giúp mình gần nhau hơn nha anh.
    Em không muốn viết những lời này quá sớm để anh đọc luôn mà em mong rằng bắt đầu 1 ngày mới anh sẽ luôn có những lời yêu thương em dành cho anh.
    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 17/03/2007
  10. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Sau khi thổ lộ hết mọi tâm sự thì trong lòng mình cảm thấy thật thanh thản, và trong lòng cũng vui mừng khi biết người ấy cũng đồng ý với mình. Anh cảm thấy trong lòng mừng lắm em à, nếu có thể hét lên giữa đêm thế này anh cũng hét lên nữa kìa. Cảm ơn đời đã cho ta những giây phút như thế này để ta biết sau cơn mưa trời lại sáng, để ta biết đời còn tươi đẹp đáng yêu biết bao em nhỉ.
    Một ngày mới lại đến, ngày mình gần nhau càng gần. Cố gắng lên

Chia sẻ trang này