1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Anh vẫn biết yêu mà không được gần nhau là khổ lắm, nhưng trước mắt anh và em vẫn còn đó những dự định cho tương lai mỗi người để rồi mai đây những hoạt định đó trở thành sự thật, chúng ta lại được ở bên nhau. Anh tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau sau những gì chúng ta đã đạt được.
    Dù không gặp nhau nhưng hãy cho phép anh sáng sáng vẫn msg cho em nha, dù có thể em ko nhận được hay nhận được đi chăng nữa anh vẫn msg cho em. Em chỉ cần biết rằng bên em luôn luôn có 1 người sẵn sàng chia sẽ tất cả niềm vui hay nỗi buồn của em đó.
    Cố gắng lên em nhé, anh chắc là ngày hạnh phúc của chúng ta sẽ không xa đâu....
    Dù làm việc nhiều đến đâu hãy cố giữ sức khoẻ em nhé.....
    Nào chúng ta cùng cố lên

  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    dọn nhà, lần thứ mười bốn cho gần 7 năm ở mảnh đất này. bắt đầu tạo lập những mối quan hệ mới, thích nghi và hoà nhập với nơi ở mới, đi làm trên một cung đường mới. lạ lẫm, và... trống vắng.
    Xóm trọ mới thoáng hơn, mọi người có vẻ quan tâm(hay nhiều chuyện nhỉ?!) nhau hơn! rồi cũng sẽ quen ngay thôi mà!
    từ hôm nay, không còn ngang qua nơi nhóc làm việc nữa, không còn những cuộc gặp mặt bất ngờ trên đường và không còn ...
    bôn ba, rày đây mai đó riết rồi cũng chán, thèm một chỗ dừng chân, ổn định, lâu dài. biết khi nào mới có được "mảnh đất cắm dùi" ở xứ này nhỉ? chả lẽ cứ mãi ở trọ, chuyển nhà, ở trọ như thế này sao???
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi muốn xin nghỉ vài ngày nghỉ ngơi nhưng không được rồi công việc thì nhiều người thì ít nghỉ rồi ai là cho mình thôi cứ cố gắng thôi nếu ta còn sức.Tự an ủi bằng câu nói này của nguyên thủ tướng Phan văn Khải " buông cái cần buông,giữ cái cần giử "
  4. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể! một phút thôi -cũng được
    Ta có anh, hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi...
    [​IMG]
  5. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ vẫn vơ lại lấy len ra đan làm thế nào từ 10 mũi đan 1 lúc nó lại lên thành 11 mũi......lại tháo ra đan lại kg biết bao lần rồi nữa......haizzz
    Đan được 2 vòng cứ lo lo.... , lát phải nghe góp ý công việc mình làm mấy hôm nay,hix, lo wá thế là linh tinh với anh cho bớt lo....Bị kêu về chỉnh sữa hay làm lại chắc.....
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hnay mưa, mưa to, mưa trắng cả đất trời...trắng xóa mọi con đường ngóc ngách của Sg....Sg ồn ào, náo nhiệt hnay đã dìu dìu hơn dưới con mua báo hiệu mùa hạ sáp đến rồi ...Sg hnay có cảm giác đặc biệt wa''....cứ đi mải miết trong cơn mưa trắng xóa này để cảm nhận được tất cả những dư vị thân quen....
    Mưa SG càng ngày càng da diết.....càng làm cho ta nhớ nhiều về Sg hơn mỗi khi xa. Nhớ lắm mỗi khi đứng nhìn qua làn mưa trắng xóa để tưởng tượng về con đường NDu ngập tràn lá me. Lần đầu tiên biết mơ mộng về những con đường dài ngập nắng là hôm học tiết V. Thầy đã nói rất nhiều về con đường có là me bay, NDu, thế mà đi qua bao năm vẫn chưa bao h cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó cho đến khi nghe Thầy giảng ^^. Đôi khi ta vô tình thế với những gì thân quen xung quanh ta.....Đôi khi ta lại vô tình trước tình cảm của người thân yêu dành cho ta và cũng đôi khi vô tình làm họ tổn thương......
    Mưa đang ngớt dần, mọi thứ sẽ trở nên trong trẻo hơn sau cơn mưa.....những lỗi lầm, những sai phạm rồi cũng sẽ được bỏ qua với sự bao dung, rộng lượng của trái tim người Mẹ.
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bé lớn rồi, bé vẫn thích thú bông ^^
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với chị về cuộc sống gia đình mà cảm thấy xót xa. Thời gian cả 2 người tay trắng thì cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ còn bây giờ thì con xinh, có nhà, có xe nhưng anh lại không giữ được mình.....Chị đắng cay, rưng rưng khuyên em nhiều về cuộc sống gia đình làm em cũng cảm thấy e ngại hơn về một cuộc sống sau này của bản thân.........Mọi điều bây giờ chị chỉ vì 2 nhóc tỳ xinh đẹp. Xót xa làm sao, khi Ba Mẹ có chuyện với nhau thì nhóc mới 5 tuổi đã biết gọi đt sang nhà Bà để mách...Không biết nhóc có nghĩ gì không khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị?!
    Bây giờ em vẫn đang yêu, được yêu và em cầu mong rằng người sánh bước với em sẽ vẫn giữ mãi những tình cảm như hiện nay cho em.Phải không anh? Em sẽ vững tin để bước vào 1 cuộc sống mới bên anh. Em tin rằng anh của em dù có đi đâu, làm gì rồi cũng sẽ quay về bên em. Mình sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm như hiện nay hoài anh nhé. Em sẽ được sống trong tình cảm của anh mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì, phải không anh?!
  9. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,
    Bất kỳ ai khi nhận được quà đều vui, em cũng không ngoại lệ, khi món quà ấy lại của người mình yêu. Anh nhỉ! Nhưng không hiểu sao, hôm nay khi khui thùng thì em lại có cảm giác khác. Không chỉ vui mà còn xen vào một thoáng buồn. Em có 1 ý nghĩ thoáng qua rằng hình như anh muốn bù đắp cho em!? Em không biết sao em lại nghĩ thế nữa. Khi em chấp nhận anh, em biết không hề dễ dàng với bản thân em đâu......Em cũng không hề dấu anh rằng, đôi khi em cũng buồn khi thi thoảng em muốn cùng anh đi đâu đó, nhưng.......Anh biết những lúc em có ý nghĩ đó em làm gì kg? Em ngồi nhìn quà anh tặng...... Buồn cười quá phải không anh? Em cũng muốn gọi cho anh lúc ấy, nhưng thấy mình trẻ con quá thế là lại thôi.....Người iu hỡi, đừng trách em khi em vẫn trẻ con quá như thế nha anh.
    Dù biết rằng ước mơ xa vời, nhưng ai mà không có ước mơ phải không anh? Vậy thì tại sao lại không ước mơ chứ anh nhỉ?Rồi một ngày không xa nữa.....anh nhỉ! Không còn xa nữa phải không ah?
    Cám ơn anh đã gọi đt cho em.....Chỉ cần biết anh luôn nghĩ đến em thì em sẽ không còn buồn nữa đâu anh ah. Dù anh lỗi hẹn nhg vì công việc mà anh nhỉ! Em vẫn luôn mong mỗi ngày anh đều có niềm vui dù anh ở bất kỳ đâu, bên em hay đang ở một nơi nào đó trên trái đất này........Hãy cố lên anh nhé!

    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 27/03/2007
  10. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, đến giờ vẫn không biết người này là ai....

Chia sẻ trang này