1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc...
    Có người đã hát cho em nghe vào buổi tối hôm qua. Anh ấy bảo rằng cho đến khi nào em còn muốn nghe, thì anh ấy sẽ luôn sẵn sàng. Em hiểu cảm giác khi đứng cạnh một người mình yêu mà lại cảm thấy bất lực hoàn toàn của anh ấy. Em cũng đã từng ở trong tình thế đó, và đôi khi bây giờ, em vẫn còn cảm giác mình bất lực. Thật buồn phải không anh? Em cảm thấy mình là người có lỗi, vì đã khiến cho ít nhất 3 người phải đau khổ vì bản thân em. Nhưng tại sao không có ai trong số họ trách móc em cả? Tại sao vậy? Em đã xin lỗi nhưng anh ấy chỉ cười và xoa đầu em...Anh ấy biết em đang gặp chuyện gì, và tất cả những gì anh ấy có thể làm ngoài những câu động viên là nhìn em và gạt đi những giọt nước mắt. Em không biết mình nên vui hay buồn khi anh ấy là người đàn ông thứ 2 xuất hiện trong cuộc đời em và khóc vì em. Anh ấy không phải là người yếu đuối, chắc chắn là như vậy. Con trai chỉ khóc khi quá đau khổ hoặc quá hạnh phúc - cô giáo dạy Văn của em đã từng nói thế. Con trai luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, vì thế nên họ không cho phép mình được yếu mềm trước mặt người khác. Nhưng con trai cũng là con người, cũng có cảm xúc và tình cảm...
    Và em biết mình nên trân trọng những giây phút ấy, nên trân trọng những giọt nước mắt không kịp kìm nén ấy. Con người gọi đó là tình yêu. Em vốn đã tin vào tình yêu khi em còn rất nhỏ, cho dù đôi lúc tình yêu lại là nguyên nhân của những vết cứa sâu nhất trong trái tim em. Em học cách chấp nhận nó khi em biết tình yêu không bao giờ trọn vẹn giống như tình yêu của ông dành cho bà, của bố dành cho mẹ, của một người khác dành cho em và của em dành cho nhiều người khác. Nó vẫn tồn tại ở nhiều hình thái, ở nhiều cảm xúc và ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Em chấp nhận vì em biết nó không thể nào ra khỏi cuộc sống của mình...
    Và muôn đời, tình yêu không bao giờ tròn đầy. Giá như trái tim em đủ lớn để chứa tất cả tình yêu của mọi người. Và giá như tâm hồn em đủ rộng mở để có thể yêu tất cả mọi người theo đúng nghĩa của từ "yêu".
    Em đã đứng nhìn theo anh ấy rất lâu. Anh ấy có mang theo kính và trời không mưa. Nhưng làm sao em biết được mọi thứ trước mắt anh ấy có nhoè đi hay không? Giá như anh ấy có thể vô tư nói với em rằng " Anh quên kính rồi, em đèo anh đi" và giá như em cũng có thể vô tư nói với anh ấy rằng " Ừ, em đi đâm hỏng xe là anh tự chịu đấy".
    Em biết anh ấy cũng sẽ ở bên em giống như anh, và giống như rất nhiều bạn bè của em. Nhưng anh ấy là một người đặc biệt giống như anh và một vài người khác. Đặc biệt bởi vì em là người đặc biệt đối với anh ấy, giống như anh và một vài người khác.
    Xét cho cùng, sống ở trên đời này cũng là lo để trả nợ cái duyên cái số gắn với con người từ lúc mới sinh ra. Có nhiều người tin vào kiếp trước và kiếp sau. Kiếp sau mang nợ kiếp này. Kiếp này lại mang nợ từ kiếp trước...Cứ thế nối dài, nối dài mãi không bao giờ dứt...
    Em tự hỏi, kiếp trước em là gì? Em tự hỏi, kiếp trước em mang nợ ai?
    Mà để bây giờ....
  2. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Merci tast. Cuốn "Tấm ván phóng dao" mình có một bản trên máy. Email thế nào, bữa nào mình gởi cho. Mà nói trước, truyện hơi buồn, chỉ cho thấy và hiểu thêm về cuộc sống của đời nghệ sĩ xiếc lang thang. Gần như là tự truyện của Mạc Can vậy!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Một tuần chán nản, mệt mỏi làm sao. Mong sao giai đoạn này nhanh qua, mong sao c2 đạt được ước nguyện. Hơn 1 lần mong rằng có thể giúp được điều gì đó cho chị nhg rồi em bất lực vì tuổi của em còn quá trẻ.
    Nếu em nói em thấy nuối tiếc vì không giúp được gì cho chị trong chuyện này, kg biết chị có tin kg vì em gái của chị lúc nào cũng vui vẻ, vô tư........Em kg biết rằng, nếu em rơi vào trường hợp của chị thì em sẽ làm sao.....nhưng em rất phục chị trong tất cả mọi trường hợp. Rất nể chị vì tất cả những cố gắng của chị từ trước đến nay.
    Út rất iu 2, iu ngay từ lần đấu tiên 2 mua tặng Út con búp bê đầu tiên khi 2 trở về nhà ăn tết.Út đã rất kưng con búp bê ấy, và tuổi thơ của Út lúc nào cũng có con búp bê ấy bên cạnh. Iu làm sao khi 2 mua cho Út chiếc nơ trắng để mỗi lần bước lên sàn, dù kg được Mẹ theo trang điểm or làm tóc như các bạn khác nhưng Út vẫn kg lo vì đã có nơ của 2 tặng. Út đã nâng niu chiếc nơ ấy. Chiếc nơ đã theo Út trên các sàn đấu 2 biết kg? Ngày nhỏ, 2 thay Mẹ chăm cho Út và vẫn thế cho đến tận lúc 2 xuất giá theo chồng. 3 chị em vẫn sống với nhau và 2 đã lo nhiều điều cho Út.
    Bây h, Út đã có kg dưới 10 con gấu bông nhưng vẫn nhớ đến con búp bê nhựa ngày nào. Con gái với đủ thể loại nơ, kêp để làm duyên lên mái tóc nhưng Út vẫn nhớ rõ về chiếc nơ 2 tặng. Vẫn nhớ buổi sáng chủ nhật hôm nào. Bao nhiêu Cn đã trôi qua từ dạo ấy, nhưng cái Cn ấy vẫn ngọt ngào làm sao, 2 nhỉ!
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng rồi với bao nhiêu thứ việc mai cuối tuần và mốt đầu tuần xin nghỉ ở nhà làm công việc khác cho thay đổi không khí cho tâm hôn thư thả thôi.
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh TÁM nghỉ xả hơi zui zẻ!
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày làm việc thật mệt mỏi, stress....Có lẽ mình không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc ? bíêt làm thế nào bây giờ ...
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ku, có fải ai làm cái là được đâu. Từ từ mới quen việc chứ ^^
    Hôm nào đi ăn bún mắm ở NTMK hem
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chị GIANG cố gắng lên ! em tin chị sẽ thành công! dù mới bước đầu tuy có hơi khó khăn và vất vả! Nhưng em tin ở năng lực của chị! chúc chị sớm thông báo rằng chị đã vượt qua " khủng hoảng" cho mọi người biết! Chúc chị thành công!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 02/04/2007
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    You have no choice.
    You dance with this kind of music or you should leave the dance floor.
    How do you play?
    Được trnluen sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 03/04/2007
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    anh TRULUEN định bảo là đi discotheque hả anh? hic hic!

Chia sẻ trang này