1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mọi công việc của các công ty cơ quan đã chấm dứt từ chiều hôm qua,mà mình thì nay phải làm bù để nghỉ ngày mai,đi làm từ sớm thấy người ta đứng mấy ngả ba,ngả tư đón xe về quê quá trời,những chiếc xe máy biển số của Dalat và Bình Thuận chạy từ Sào Gòn ra cũng đông phía sau là những chiếc ba lô căng cứng,nhìn mặt mọi người thấy ai cũng tươi vui
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    khoong biết giờ này em đg làm gì? mới có chưa được 24 tiếng đồng hồ mà sao nhớ em quá ............. online đi em,muốn nói chuyện với em quá đi mất thôi
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    khoong biết giờ này em đg làm gì? mới có chưa được 24 tiếng đồng hồ mà sao nhớ em quá ............. online đi em,muốn nói chuyện với em quá đi mất thôi
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Còn 2 ngày nữa là đến tết, đường phố Sài Gòn được trang hoàng thật đẹp, những con đường trung tâm đông nghẹt người. Tô''i, nó một mình lang thang giữa rừng người, sao thấy lòng trống rỗng. Giờ này ở nhà chắc Me đang một mình soạn bánh trái, xem thử cần mua gì nữa không. Ba chắc lại loay hoay dọn dẹp. Ông anh và mấy đứa em nó chắc đã trốn đi chơi cùng bạn bè rồi. Năm nay con không về nhà, không ai đỡ đần cho Me, không ai trò chuyện cùng Ba. Nhà có hai chị em gái, chị Hai có chồng, còn mình nó quanh năm cũng bỏ đi biền biệt, con gái Ba Me tệ thật phải không?
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Còn 2 ngày nữa là đến tết, đường phố Sài Gòn được trang hoàng thật đẹp, những con đường trung tâm đông nghẹt người. Tô''i, nó một mình lang thang giữa rừng người, sao thấy lòng trống rỗng. Giờ này ở nhà chắc Me đang một mình soạn bánh trái, xem thử cần mua gì nữa không. Ba chắc lại loay hoay dọn dẹp. Ông anh và mấy đứa em nó chắc đã trốn đi chơi cùng bạn bè rồi. Năm nay con không về nhà, không ai đỡ đần cho Me, không ai trò chuyện cùng Ba. Nhà có hai chị em gái, chị Hai có chồng, còn mình nó quanh năm cũng bỏ đi biền biệt, con gái Ba Me tệ thật phải không?
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế là bọn nó kéo nhau về quê hết rồi. Còn 1 mình với ta. Chắc ngày mai mang đồ sang cơ quan định cư luôn đến mùng 2. Mấy hôm nay đi tìm chỗ để nhét cơm vào bụng cũng chả có thế là bọn nó kêu ầm lên và không chịu nổi fải khăn gói về nhà để được ăn cơm.
    Sao H lại biết được số của mình nhỉ? Chỉ có mình biết số của H chứ mình đâu có cho H biết số của mình. Thế mà lại gọi được vào máy của mình. Lạ thật...
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thế là bọn nó kéo nhau về quê hết rồi. Còn 1 mình với ta. Chắc ngày mai mang đồ sang cơ quan định cư luôn đến mùng 2. Mấy hôm nay đi tìm chỗ để nhét cơm vào bụng cũng chả có thế là bọn nó kêu ầm lên và không chịu nổi fải khăn gói về nhà để được ăn cơm.
    Sao H lại biết được số của mình nhỉ? Chỉ có mình biết số của H chứ mình đâu có cho H biết số của mình. Thế mà lại gọi được vào máy của mình. Lạ thật...
  8. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế sao không về nhà, có nghỉ tết mà
  9. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế sao không về nhà, có nghỉ tết mà
  10. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi mới gặp thằng bạn thời nồi khố,gặp nó ôi mừng quá đi thôi,ngồi uống tâm sự cùng nó biết đc một số thông tin những người bạn củ,nó lấy máy ra gọi thằng bạn củ kia trời ạ 6 năm nay mới mới nghe lại giọng nói của thằng bạn đó.Hình như hôm nay mình sống trong nhửng kỉ niệm củ nhiều hơn

Chia sẻ trang này