1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã được ba năm rồi! Ngày mai sẽ là ngày kỉ niệm tròn 3 năm mình gia nhập TTVN>thấm thoắt mà đã được ba năm rồi!
    Ba năm, vật đổi sao dời, đến cả lòng người cũng đổi thay,thế mà chỉ có mỗi tình cảm của mình dành cho TTVN là vẫn như ngày xưa.Có lẽ mình đã thực sự gắn bó và xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi!
    DOẠN NÀY XIN QUOTE LẠI CỦA MỘT ADMIN:
    Nhớ lại những ngày đầu tiên, TTVNOl(ban đầu có tên là TRÍ TUỆ VIỆT NAM) đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là đã từng bị đóng cửa và phải xin chuyển ra nước ngoài với cái tên là ttvnol.com!Bởi vì sự thành công nhanh chóng của TTVNOnline.com đã làm không ít đối thủ của VDC nóng mũi, âm thầm phá hoại bằng cách gửi công văn lên Bộ VHTT, Ban tư tưởng văn hoá trung ương... nói TTVNOnline có các bài viết ảnh hưởng đến chính trị... Ngày đó Internet đối với các bác BVH, Ban tư tưởng còn mới mẻ, nên không hiểu gì mấy, lại bị các đại gia trong ngành bơm đểu, biết đâu được diễn đàn là chỗ tự do, làm việc phải có người khen có người chê thì mới tiến bộ. Tháng 8/2002 liền thẳng tay ra lệnh đóng cửa TTVNOnline mà không hỏi ý kiến của ai !
    Bị đóng cửa, TTVNOnline gần như về số 0, công ty VVTIS mất thị trường phải đóng cửa, công ty VDC bị cơ quan chủ quản khiển trách, làm công mà mắc tội, còn thành viên bơ vơ không biết về đâu
    Hoàn cảnh khó khăn mới lộ rõ anh hùng! Không nao núng, TTVNOnline vẫn tổ chức đại hội lần thứ 1 thành công, một mặt đổi sang tên miền TTVNOL.com do một số thành viên ở nước ngoài đứng tên. Trong vòng mấy tháng của giai đoạn khó khăn này, các thành viên phát huy tinh thần tương thân tương ái, người nước ngoài gửi tiền về nước hỗ trợ thuê hosting, người trong nước thì có ít đóng ít, có nhiều đóng nhiều, từ học sinh, sinh viên, người đã đi làm... đều đóng góp tiền gửi về để góp phần với VVT trả tiền hosting trong lúc mạng trong cơn bĩ cực. Đây là một giai thoại đẹp của tinh thần vì cộng đồng của các thành viên TTVNOnline.
    Cho đến bây giờ, với hơn vài chục ngàn lượt truy cập trong một ngày. Nhịp sống 24/7 đã biến TTVN Online trở thành ngôi nhà chung lớn nhất - và có lẽ là duy nhất dành cho tất cả mọi người - trên tất cả mọi miền đất nước - lẫn quốc tế.
    Bạn có cảm nghĩ như tôi không? - Khi cho rằng hầu như tất cả các mems trong ngôi nhà chung - xem nhau như là anh em, bạn bè, người thân......... và những tình yêu đôi lứa.
    Vượt qua không gian và thời gian, mọi tầng lớp - mọi thế hệ đã, đang và sẽ xây dựng ngôi nhà chung này trở thành một nơi tuyệt vời. Nơi để bày tỏ tâm sự, nỗi lòng. Nơi để chia sẻ, cảm thông cho nhau.
    "Đa sắc màu - một chí hướng" - Trái Tim Việt Nam Online đã làm được điều đó. Mang mọi người đến gần nhau hơn, tiếp theo ngọn lửa nồng nhiệt trong trái tim của mọi người!
    YÊU TTVN MÃI MÃI!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 05/04/2007
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG EM ĐI :)
    "Có lẽ vì thế mà những gì mơ mộng dễ dàng bị tan biến và con người vẫn luôn phải bước trên những con đường chông gai nhất. Chẳng có con đường nào được trải thảm đỏ nơi ta đi và đến, nhưng có một con đường giúp người ta quên đi mệt mỏi hay đau khổ, quên đi khó khăn và những thử thách, đó là con đường của trái tim và con đường đi đến với trái tim...Đôi khi đi trên nó không dễ dàng nhưng nó là con đường duy nhất khiến con người ta thực sự có hứng thú và cũng là con đường duy nhất người ta đi cho đến hết cuộc đời...
    Và mỗi người sẽ tìm cho mình một lối đi riêng...Cuộc sống là một con đường lớn có hàng trăm ngã rẽ, chúng ta tự đi vào những ngã rẽ khác nhau mà bản thân mình cho là đúng, rồi nó sẽ lại dẫn ta đến một vài ngã rẽ khác...
    Đôi khi người ta chọn cho mình một con đường, tưởng rằng đúng hoá ra lại sai, hoặc tưởng rằng sai mà hóa ra lại vô cùng chính xác.
    Đã từng viết những dòng như thế này cách đây gần một năm...
    Và bây giờ. Nếu như trên đời này có thực sự tồn tại duyên số, thì con người ta có thể gặp lại nhau như một điều tất yếu, và bằng những cách không ai ngờ tới..."
    [​IMG]
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ME HOMETOWN
    Đã về đến QUÃNG NGÃI!
    Nhớ thật...
    Không phải QN mà là hometown. Mọi người nói đó là một chuyến đi dài nhưng mình lại thấy thật là ngắn ngủi.
    Dường như vẫn chưa ngắm đủ grannie''''''''''''''''s emerald garden, vẫn chưa ngửi đủ mùi lá cây, rễ cây, mùi đất âm ẩm mỗi buổi sáng, vẫn chưa nghe đủ tiếng rế reng réc sau vườn, tiếng cào cào bay rào rào ngoài bờ đê, tiếng bọn chào mào cãi nhau chí chóe, tiếng gió lao xao trong lá ... Vì thế nên nhớ!
    Ngày đầu tiên về, chạy vào tới sân,má đang múc nước mưa ngoài bể ... thấy thương thật nhiều!
    Tối, chưa ngủ được, nằm im nghe tiếng bà và em thở nhè nhẹ bên cạnh, nghe tiếng rế (và một số loại côn trùng không biết tên) kêu... thấy mình thật đúng khi cứ nằng nặc đòi về quê bằng được
    Sáng hôm sau, dậy thật sớm, vì bọn ve ồn ào quá, lon ton ra đánh răng bên bể nước. Vừa đánh răng vừa quay ngang quay dọc, ngắm trời ngắm đất, thấy một con bọ ngựa nhỏ đang gật gù dưới bông hoa mướp vàng hoe... thấy lòng yên ả lạ, muốn cười (đừng hỏi tại sao không cười đại đi mà còn muốn, tại vì đang đánh răng).
    Buổi chiều, 2 chị em vác cần rủ nhau đi câu, xách theo một cái xô to (để đựng cá hay giày dép gì đó, nói chung là anything mắc vào lưỡi câu). Sông nhiều nắng và gió. Ngồi trên bờ kè, thả chân xuống nước mát dịu, ban đầu là ngồi say mê, quăng cần, thay mồi, đổi chỗ liên tục. Rồi đợi mãi chẳng có con cá nào thèm đếm xỉa tới, chán quá, cả đám nằm lăn luôn ra trên bờ kè đá. Lúc này mới để í thấy trời hôm nay trong lạ, chỉ có một vài dải mây trắng nhỏ, mỏng còn lại là cả một màu xanh dịu (my favorite colour). Rồi sunset, lục đục kéo nhau về, rút cần lên. Ơ kìa, có cái gì trong trong, giựt giựt như đang nhảy hiphop. Dụi mắt, hay mảnh nylon ??? "Con tôm" cả đám mừng vui nhảy múa, vậy là đỡ quê với mọi người ở nhà vì trước lúc đi có đứa chảnh: " Đem có một cái xô liệu có đủ không?". Thế là xách cái xô rõ to với con tôm bé tí hớn hở ra về, vừa đi vừa bàn cách chế biến thế nào để có thể chia được cho 2 đứa 1 con tôm không quá 4.5cm (chưa tính râu)...
    -------------------------------------------------
    (...continued
    Trích sưu tầm từ một bài viết của một người bạn!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 05/04/2007
  4. canhbuoma

    canhbuoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em là con ma mới nè, mới biết box quê mình dô đăng kí, chưa kịp làm j hết trơn cho cái account, nhưng mừ cho em bắt giò vibot_telematic_bk3_qn chút nghe, ai lại ghi "Quãng Ngãi" bao giờ, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu sai cái zì chớ cái này k chịu đâu, huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuu
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đuối quá, đuối mà chả hiểu sao luôn. lần nào tua được đến 2/3 bài là đứng kg thôi, tay chân chả nhúc nhích gì được nữa..........
    Về đến nhà vất cái túi là leo lên giường, kg còn ừ hử gì nổi.... Kg nhấc tay chân lên được lun :(
    Kiểu này ....... May mà Thầy chả nói gì, hix.........
    Phê như cón tê tê........
  6. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Admin ạ.
    @vibot là Admin à, sao mình thấy bài này của anh Admin mà sao Vibot không nêu nguồn gốc bài viết hết vậy.

  7. thocbanhxe

    thocbanhxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Copyright bye selfishmariot.
    Click vào link xem chi tiết http://blog.360.yahoo.com/blog-gTQbxSQifqrb5Xzb9YWufZEsDccx?tag=fishing
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Admin ạ.
    @vibot là Admin à, sao mình thấy bài này của anh Admin mà sao Vibot không nêu nguồn gốc bài viết hết vậy.

    [/quote] àh xin lỗi mình không cố ý! bị llỗi khi quote! mình xin tiếp thu yư kiến và chỉnh sửa lại rồi đấy!Thông cảm nhé!
  9. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Dạo này anh làm việc nhiều. Nhiều vất vả, em lại thấy áy náy vì không giúp gì được cho anh cả mà chỉ biết làm nũng anh thôi. Uhm, ai cũng nói đàn ông đặt sự nghiệp lên trên nhưng thấy anh vất vả quá em lại xót. Dạo trước anh thức khuya là thế, mà bây giờ anh mệt là thế.....Em xót lắm anh ah. Mặc dù biết cuộc sống phải có mục tiêu phấn đấu và em cũng như anh đang làm tất cả cho mục tiêu mình đã đặt ra nhưng thấy anh như thế em lại kg nỡ .......Dù sao đi nữa, anh hãy cố gắng nhưng đừng làm gì quá sức nha anh. .
    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 06/04/2007
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    last sth, catch it if i can

Chia sẻ trang này