1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng từ sáng đến chiều ăn kg ngơi miệng ...chưa kịp ăn sáng đã tính ăn trưa, chưa ăn trưa xong lên kế hoạch chiều.....hihi, hết mũm mĩm òi, bi h là Thỏ péo fì
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng hứng lên, tôi thích đi mua hoa nhưng lạ thật chưa khi nào trong số những đóa hoa tôi mua tôi lại chọn hoa hồng. Không phải không thích hoa hồng, cũng không phải hoa hồng không hợp khi cắm vào bình hoa có sẵn ở nhà.....Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng tôi thích được nhận hoa hồng, dù chỉ là 1 bông thôi. 1 bông hồng phấn vào những lúc được cùng 1 ai đó tay trong tay đi dạo. Con gái dễ siêu lòng chỉ vì những món quà nhỏ, những cái quan tâm rất đơn giản. 1 bông hồng nhỏ bé nhưng tôi đã rất nâng niu, trân trọng.
    Tôi thích cái cảm giác vào buổi trưa hay chiều sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, người thì ngủ trưa, người thì chơi game còn tôi thì ra vườn chỉ để ngắm những khóm hồng. 1mình, lặng lẽ.....cứ đứng như thế để nhìn những đóa hồng nở rực trong nắng, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương . Hồng trồng từ chậu không có vẻ đẹp kiêu sa như hoa mua ở tiệm nhưng lại có mùi hương thơm nồng nàn hơn như để bù lại điểm thua kém về sắc.
    Nhớ......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 03/05/2007
  3. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm sau một kỳ nghỉ dài gặp toàn chuyện vui từ sáng đến chiều mặc dù trong người không được khoẻ.
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 03/05/2007
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    A8 nghĩ lễ rồi tung tăng nhiều quá hay sao mà bệnh thế anh :)
  5. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bệnh từ trước nghỉ lễ mới đau chứ,nên tung tăng cũng ít.
    Nhưng thấy sau dịp lễ này thấy ai cũng cởi mở vui vẻ nên vui lây.
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 04/05/2007
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sao nhức hết cả ng, mệt mỏi thế nhiỉ
  7. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường đi làm gặp 7 cái đám cưới, không biết thiên hạ sao rủ nhau cưới nhiều thế. Nếu như là trước đây trong lòng mình cảm thấy rộn ràng khi nhìn thấy những đám cưới nhưng sao giờ đây trong lòng mình rỗng tuếch . Tại sao thế nhỉ? Mình cũng ko lý giải nổi. Lúc tối về quê bàn chuyện chuẩn bị đám cưới cho thằng em con chú ruột, lúc bàn xong mọi người quay sang hỏi thế chừng nào có vợ vậy con sao không nghe gì hết vậy, em mày nó bóp còi vượt rồi kìa. Mình cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Trong lòng buồn lắm, nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng "À, chưa phải lúc, chưa được thời điểm như ý, kế hoạch ta đây chưa hoàn thành sao mà phải lo cơ chứ. Năm nay mới có 27 mà , đi đâu cho vội". 27 cái tuổi mà bạn mình đã có đến 2 đứa con, gặp chúng nó con chúng nó toàn chào mình là "Anh" nó bảo chừng nào có dzợ mới kêu là chú. .
    Dù sao, đã hứa với ai kia rồi thì không được thất hứa. Dẫu anh biết đây cũng chỉ là lời hứa suông, chưa có gì để đảm bảo cho em đó là sự thật, nhưng xin em hãy tin anh, dù có gì đi nữa anh cũng sẽ vượt qua được những sóng gió trước mắt. Anh biết dạo này em buồn nhưng anh không thể chia sẽ với em được, vì anh biết khi anh nói ra em cũng sẽ buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng trên con đường đời này anh cần có em, em hãy cùng ah vượt qua những đợt sóng này nhé.
    Yêu em nhiều lắm...

    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 07/05/2007
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mưa xối xả, em thèm mùi thơm cafê, thèm cái vị ngọt đắng của cafê.........vậy lá đứng lên fa 1 ly 3 in 1. Em chỉ ngồi hít hà vị thơm nồng của ly cafê chứ kg uống. Kg biết bao lâu rồi em lại không còn muốn uống cafe mà thay vào đó chỉ fa rồi hít hà vị thơm cafê thôi.......
    Như 1 người trầm ngâm, ít nói, em ngồi suy nghĩ linh tinh bên ly cafe bốc khói. Nghĩ về 1 người, nghĩ về lời hứa của ai đó hứa với mình và lời mình hứa với người khác. Và rồi em nghĩ đến deadline của em 22/5 này và rồi lại là 1 ngày cuối năm 2007.....em nghĩ về 1 ái đó .......nghĩ về cái gọi là dấu chân của hạnh phúc......Nghĩ nếu chẳng may em hoặc người thất hứa thì sao nhỉ ??????
    Haizzz, em lại nghĩ linh tinh rồi.....cafê cũng đã nguội từ lúc nào, ngoài trời mưa cũng tạnh từ lâu......tài liệu thì còn tùm lum.......Cho bỏ cái tật hay suy nghĩ linh tinh của em, cho chik nhớ ......., Bây h đi fa cafe uống thật đây
    E***ed: vừa pót xong thì fát hiện có kẻ lạ rải bom trong blog mình....chik nhớ
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 08/05/2007
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ nhỉ?
    Dạo này hình như mình có dấu hiệu... ngán Net thì phải. Nếu không vì công việc thì mình chẳng còn hào hứng lang thang mọi ngõ nghách của forum, blog nữa, cững lười hẳn việc phải chat chit với một ai đấy.
    Dạo này hình như mình lười luôn cả việc nt, gọi điện thăm hỏi bạn bè, hay một ai đấy. Nhờ vậy mà tiền đt của mình giảm đáng kể. Nhưng bạn bè thì bắt đầu la làng, vì mình dạo này cứ hay... thoắt ẩn thoắt hiện.
    Dạo này sau giờ làm mình cũng lười lang thang đâu đó. Cứ xong việc chỉ muốn về nhà thôi.
    Hình như mình... mệt mỏi với cuộc sống thì phải, sao thấy mình bắt đầu sống khép kín quá. Không biết vậy là tốt hay xấu nhỉ? Ừm, chẳng biết nữa.

  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chị tòng phu xa xứ, Mẹ vẫn không đi tiễn như lúc con đi xa nhưng suốt đêm qua Mẹ không ngủ mà dạo này Mẹ lại đang bệnh. Cách nhau > 10h bay làm cho Mẹ có cảm giác mất mát, làm cho Mẹ lo lắng hơn nữa là chị quyết định có baby khi chỉ có 1mình nơi xa. Mẹ từng dạy con rằng: Tất cả những gì Mẹ làm bây h chỉ với 1 mục đích Mẹ mong 2 con gái của Mẹ cũng được nhà người ta đối xử như Mẹ đang đối xử với con ngươì khác như thế. 1m nơi xứ người con rớt nước mắt vì những gì Mẹ chịu đựng chỉ mong có Nhân- Quả cho con gái. Bây h chị 2 lại 1mình như thế làm cho Mẹ suy nghĩ nhiều. Thế là con kéo Mẹ sang cháu nội chơi cho khuây khoả. Mỗi lần chơi với cháu về Mẹ vui vì sự lớn lên từng ngày của ku Hôi.....vui vì những trò khỉ ku Hôi làm.......
    Nếu bây h con cũng đi nữa thì sao???
    Mấy hôm con đi chơi, Mẹ không đêm nào ngủ yên vì lo lắng, con đi học xa Mẹ cũng không an tâm dù chỉ cách nhau 1h30p.
    Con loay hoay vì suy nghĩ, và con mong người con iu sẽ hiểu được những gì con nghĩ và hãy thông cảm cho con. Những msg Mẹ dạy con khi con 1m cô đơn, con vẫn giữ lại hết. Dù con không lưu msg của " ai đó" nhưng con sẽ không bao h xoá msg mà Mẹ đã gửi gắm tất cả cho con gái Mẹ!

Chia sẻ trang này