1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thế cty của courkia ở đâu í nhò
  2. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY 28/6 LẦN ĐẦU VÀO THĂM BOX QUẢNG NGÃI
    ĐÃ KÍ
    ĐẠI HÙNG
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    mới nhìn tưởng đâu chú là ĐẠI K...HÙNG chứ!!! hà hà, quéo còm chú nhá!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà mưa dầm dề....ghét thật!
  5. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thế là lại sn nữa của em anh ko có mặt , uớc gì anh đuợc ở bên em trong lúc này
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mà vui,cảm ơn bé con nhé !
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hãy nổ lực nhiều hơn, tôi ơiiiiiii
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em ngồi bật khóc khi đọc 1 mạch hết các bài của chị bạn mê Trịnh anh ah . Đến 1 bài khi chị msg cho anh tính chuyện xa xôi thì em thấy nao nao trong dạ.
    Em chưa quá muộn để lo chuyện, cũng không còn trẻ để né tránh nhưng sao em bình thản quá. Đôi lúc em nghĩ hay mình cứ như thế này mãi thì sao anh nhỉ? Mỗi người 1 nơi!
    Chị gái hỏi em cảm nhận gì về anh, em cười cười nói rằng.....chỉ có anh chịu nổi em khi em xù lông nhím lên, chỉ có anh chịu nổi em khi em nhõng nhẽo mè nheo đòi hoa hồng, chỉ có anh chịu nổi cảm giác em giận và rồi không thèm msg hay đt ngược lại cho em luôn (đôi lúc em tự hỏi, hay anh kg yêu em đủ để nhớ em nên mới không msg cho em khi em cố tình không nghe đt của anh vì giận dỗi), và chỉ bên anh em mới cảm thấy được an toàn, được bình an, được cười rạng rỡ, chỉ có anh mới làm em ngồi chờ anh trong 30p khi anh ngủ vùi ở nhà vì điều làm em thấy cực hình nhất là sự chờ đợi.
    Em dễ cười, dễ khóc nhưng em luôn biết dấu nước mắt vào trong lòng và đôi lúc cũng chỉ có anh mới là người hay làm em buồn vu vơ. Buồn mà không hiểu vì sao em buồn! Đôi khi đi đường, chỉ cần thoáng thấy 1 cô gái rạng rỡ cầm bó hoa hồng cũng dễ làm em chạnh lòng, đôi khi lang thang đi mua hoa em cũng dừng chân trước quầy bán hoa hồng nhưng rồi lại quay đi ngay sau đó khi chưa để cho em kịp ngắm hết những đóa hoa hồng đang khoe sắc. Em sợ ngắm lâu lại làm em nhớ anh!
    Em cứ mặc cho Mẹ thúc giục, mặc cho Mẹ thở ngắn than dài khi chỉ có 2 Mẹ con, em mặc cho Mẹ quan tâm hỏi thăm khi 2 Mẹ con cùng nhau bát phố. Em mặc kệ mọi điều liên quan đến anh và em. Với em, nó là 1 cái gì đó hiển nhiên quanh em. Nỗi buồn xa anh đã giúp em mạnh mẽ hơn và mọi việc của em hiện h đang tốt lắm anh ah. Em đang dần tiến đến cái đích của chính em nhưng anh của em thì ..... Thỉnh thoảng em cảm thấy có lẽ anh là 1 cái gì đó quá hiển nhiên bên em nên em dần mất đi cảm giác nhớ anh và cho đến khi có 1 khoảnh khắc nào đó nhắc lại thì trong em mới bùng lên cái cảm giác nhớ anh da diết, mới bùng lên cái cảm giác cần anh bên em....Em sợ, một lúc nào đó em cũng dần mất đi cảm giác nhớ anh, cần anh.
    Em loay hoay suy nghĩ làm thế nào để vẹn tròn cho cả 4. Bình thường chỉ cần vuông tròn cho cả 2 đã là quá mệt, bây giờ lại cho cả 4. Không dưới 1 lần, em cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, đuối sức khi em phải ngồi suy nghĩ giải quyết vấn đề cho cả 4 như thế, mà làm sao em làm thay anh được, phải không anh? Bây giờ thì em bình thản cho con tạo xoay vần.
    Mọi điều đều do thời gian, anh nhỉ!
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 08/07/2007
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng kết thúc những ngày cuối, và cuối cùng ta và bạn cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu đi trên con đường không hề bằng phẳng, hơi chông gai 1 tí nhưng sẽ rất rất vui vì sự tự do và ý nghĩa hơn của mình.... Bắt đầu ngày 10/7 đây, sẽ bắt tay thôi, dù biết rằng mọi thứ không dể dàng tí nào, thì "vạn sự khởi đầu nan" , bắt đầu "START UP" thôi...
    Thử lại những chuẩn bị của ta và bạn nào :L
    1 số thứ F đã có sẳn nè nhé
    SF có 8x20m là nền tảng.
    M đủ để thực hiện cho SAM.
    PRE-C thì có sẳn,
    PAN, P-E thì ổn luôn,
    F&T thì đầy đủ rồi
    G tạm thời được 1 vài...
    B sắp hoàn thành
    C và khác thì vẫn đang tiếp tục đây
    Luôn chúc ta và bạn luôn từng bước đến đích và đến đích nhé, để là nền tảng cho bước kế tiếp...
  10. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, anh nói 1 câu thôi mà em vui từ lúc đó đến bây giờ.
    [​IMG]
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 08/07/2007

Chia sẻ trang này