1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4eyes8x

    4eyes8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 zừa rùi là sn mình (07/07). K có ai bên cạnh cả! Hix... bùn thịc!
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày gì mà uống cafe nhiều hơn nước nữa. Hở ra là cafe.
    Trưa: babi, rảnh hong? cafe? <== uki.
    Chiều: Em, cafe bìa? <== uki. Đang nhỏ toa tâm sự thì mưa >"<
    Tối: wa cafe biệt thự ủng hộ VN em ơi <== uki
    [sigh]
    Cả ngày uống cafe thay nước,hix.
    Chiều ngồi cafe bìa, tối vào biệt thự, hi.hi.
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sáng sáng ucf, tối tối cũng ucf hả Thỏ! Cũng khá đấy! Còn mình cái đầu mẫn cảm với cà phê nên uống được buổi sáng thôi! Tối bữa trước phần thì nể một người bạn, phần thì thử lại "công lực" ucf, kết quả là đập muỗi tới 2 giờ sáng mới ngủ được, hic! Giờ chỉ dám ucf buổi sáng thôi!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Híhí, anh nói thế em ngượng. Đâu cóa ai ép cứ vào cafe quán là fải uống cafe đâu ah .
    Mà cơ khổ, em kg bị say cafe nhưng em thương cái mặt tiền của em . Đợt em còn đi bụi, 1 ngày chén tì tì có 1.5l cafe thôi thế là "kim cương" ở đâu kéo đến ngự trị ngay mặt tiền . Mặc dù là con của GĐ " Mỏ Than" mà bọn " kim cương" này cũng kg tha em luôn . Về nhà nhất định mama kg cho vào nhà vì khi cất bước ra đi xinh tươi bao nhiêu thì về lại tàn tạ bấy nhiêu . Đợt í ngay ax cũng nhất định kg nhận. Ức wá trời luôn . Vậy nên vào cafe em chỉ khoái cafe kem (cafe có cho thêm 1 viên kem) hoặc cam ép í ah . Hong phải em khoe khoang hay thùng rỗng kêu to về khả năng uống cafe đâu nha anh. Em thiệt tình có sao nói dzậy để chia sẻ với anh ah
    Hôm nào off cafe nghen anh vì CN này em kg đi được rồi, hix
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 13/07/2007
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sitting by the window and wishing you were here. Wearing my mask in silence and pretending I''''m alright. If you could see then you would be here stading by my side. It may be hard to believe but You r the only one I need. It''''s this feeling I get when blue sky turn to grey.
    I''''m walking in the rain. Feels like I''''m walking in the rain, cause I need you to give me some shelter. I need to cry, my eyes are dry every single hour of every day. I''''ve cried my tears away.
    I find myself trying to wash away the pain. I''''m walking in the rain.
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 25/07/2007
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    4 con khìn ngồi quán kem giống nhau nhiều điểm:
    - Cùng tuổi
    -Đều là gái
    -Đang rải truyền đơn
    -Lonely .....
    -Cùng 1 kế hoặch tiến về q2
    Ngồi cười chán chê rồi lục đục kéo nhau về.....Rồi sau khi làm linh tinh lại nghĩ linh tinh,
    I wanna hold you close and feel the pain. You walked into my life to stop my tears. How can I smile with a tear in my eyes. It''s a lonely ride on the midnight train. Every day and night I wish you were here
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này kg còn thói quen viết cho tử tế 1 cái gì đó nữa.
    Hôm nay cả nhà họp.........
    Anh 3, dứt khoát bảo dẹp......uhm, cảm nhận thấy anh lo lắng như cái lần gặp nạn đầu tiên nơi xứ người......
    Chị 2, em cảm thấy sao?????Bây giờ, kg cảm thấy được gì cả.....kg thấy bất kỳ điều gì hết!
    Mẹ vẫn cho quyền tự quyết.........
    Còn bản thân mình thì sao nhỉ, không biết làm sao đây. Kg thể tiến mà lùi thì là điều bản thân mình kg hề muốn. Có cách thứ 3 kg???????? Cách gì, như thế nào???????Ai giúp được cho mình đây.........???????
    [​IMG]
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Kg ngủ được, con ngồi xem từng tờ lịch. Sắp 3 năm rồi Bố nhỉ!
    Nhưng tháng đầu, tuần nào con cũng lên với Bố.
    Năm đầu tiên ở xứ người, cũng cơm cúng với 5 món, cũng những nén nhang và những dòng nước mắt nuối tiếc. Con gái Bố lớn rồi vì biết chuẩn bị 1 mâm cơm mời Bố mà.
    Năm thứ 2, con tất bật hơn vì phải đối mặt với những "chiếc mặt nạ" của người đời. Mâm cơm Bố vẫn 5 món nhưng kém chăm chút.
    Năm nay, con gái đã mất thói quen hàng tuần lên với Bố nhưng sâu thẳm con vẫn nghĩ về Bố và mỗi lúc như thế con vẫn kg thể kềm lòng được. Sao con vẫn mãi kg quen được nỗi đau! Làm sao quên đisự mất mát, làm sao để quen dần với sự cô đơn Bố nhỉ??????
    Một tuần mới bình yên cho con gái của Bố!
  9. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Không thể tiến, không muốn lùi, vậy thì đứng yên vậy,
    Chuyện gì mà bức xúc vậy em! Nothing is impossible! Đứng yên để nhìn lại mình, cũng có những cái hay, rút kinh nghiệm để bước tiếp: mình đã thành công gì, thất bại gì, tại sao?...Có một cuốn sách khá hay nói về vấn đề này, đó là "Phút nhìn lại mình" của TS Spencer Johnson, chúc em sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề mình đang gặp!
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thk anh ah . Đôi khi được "bảo bọc" kỹ quá nên .......với lại em là "con GĐ Mỏ Than" nên "gào" lên cho nhẹ bớt í anh
    Anh hỏi dzụ học eng chưa ah? Em muốn học tư quá, nhưng cô này nổi tiếng khó í. Cúp cua hoài cô đuổi thẳng cổ luôn đó nên đang sợ

Chia sẻ trang này