1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Hôm nay , một ngày âm u và ảm đạm, ảm đạm như cuộc sống của Mecghi lúc này...:) Mới đọc đến đoạn cha và anh cùng mất, ôi thương quá...
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , trời lúc mưa lúc nắng. Đi chợ sắm tết với vợ.
    Trời đất như dở hơi. Tết nhất mà mưa rào với sấm chớp như mùa hè ấy.

  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , trời lúc mưa lúc nắng. Đi chợ sắm tết với vợ.
    Trời đất như dở hơi. Tết nhất mà mưa rào với sấm chớp như mùa hè ấy.

  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết 1 năm..1 năm trôi qua thật nhanh, 1 năm với nhiều biến đổi trong cuộc đời, 1 năm hạnh phúc vì có bạn luôn ở bên..cám ơn bạn hiền lắm nhé...xin lỗi bạn vì có những lúc tưởng chừng chính mình đã phá huỷ tình bạn của chúng ta nhưng cuối cùng cũng thật may mình đã dẹp bỏ được tính đỏng đảnh của mình để cứu lại tình bạn với bạn, bạn yêu nhỉ?......2 đứa mình thật lạ đúng không cậu nhỉ? .......1 năm cám ơn bạn đã cho mình biết cảm giác hạnh phúc thế nào khi có một người mà mình luôn muốn chia sẻ mọi điều...bạn có biết hôm mình đi thi T chỉ cần nghĩ tới những câu nói của bạn đã giúp mình thật bình tĩnh tự tin và yên tâm làm bài thi với cảm giác như có bạn ở bên mình.....năm tới mong bạn sẽ đạt được ước mơ của bạn nhé mặc dù mình sẽ chẳng vui gì khi xa bạn nhưng biết làm sao được nhỉ? MỖi người rồi cũng có con đường riêng của mình, rồi bên cạnh bạn sẽ có một người con gái khác hoặc bên mình sẽ có một người con trai khác và lúc đó chắc bọn mình sẽ không thể thân nhau được như bây giờ bạn nhỉ? ...nhưng thôi kệ đó là chuyện của tương lai bạn nhỉ và nếu như bạn đạt được ước mơ của bạn thì mình sẽ phải vui chứ đúng không nhỉ? MÌnh không thể cứ ích kỉ giữ bạn ở bên mình được đúng không? Trước kia đã có lúc mình không tin có một người bạn thân là con trai nhưng giờ mình biết là mình đã sai và mình biết là có những tình cảm còn cao hơnc ả tình yêu phải không bạn nhỉ? Cũng có lúc thật khó khi phải vượt qua tình cảm của mình nhưng cả 2 chúng ta đều biết là sẽ không có kết quả gì tốt khi cả 2 chúng ta tiến xa hơn bạn nhỉ? Biết như thế rồi thì làm khổ nhau để làm gì cơ chứ? Làm bạn sẽ không làm tổn thương ai phải không bạn yêu? Sẽ chẳng có thể làm gì mình vui hơn khi mình nhìn thấy nụ cười ánh lên trong đôi mắt buồn của bạn...Con đường trước mặt của chúng ta thật gian nan phải không bạn nhỉ nhưng thật vui vì trên con đường đó mình có bạn ở bên, có bạn chia sẻ cuộc sống với mình...có thể sau này sẽ có một người khác sẽ ở bên mình nhưng bạn sẽ vẫn là bạn sẽ vẫn là một người thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình bạn...năm mới sắp đến..hì hì hơi buồn khi năm vừa qua cả 2 chúng ta chả làm được gì nhưng năm mới sẽ khả quan hơn bạn nhỉ? Mong là từ giờ tới tháng 5 bạn sẽ nhận được tin vui ha.....dù nếu đó là tin không vui thì vẫn phải cố bạn nhỉ vì mình tin là bạn sẽ làm được, chưa bao giờ mình phải đánh mất niềm tin vào bạn cả ah....
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết 1 năm..1 năm trôi qua thật nhanh, 1 năm với nhiều biến đổi trong cuộc đời, 1 năm hạnh phúc vì có bạn luôn ở bên..cám ơn bạn hiền lắm nhé...xin lỗi bạn vì có những lúc tưởng chừng chính mình đã phá huỷ tình bạn của chúng ta nhưng cuối cùng cũng thật may mình đã dẹp bỏ được tính đỏng đảnh của mình để cứu lại tình bạn với bạn, bạn yêu nhỉ?......2 đứa mình thật lạ đúng không cậu nhỉ? .......1 năm cám ơn bạn đã cho mình biết cảm giác hạnh phúc thế nào khi có một người mà mình luôn muốn chia sẻ mọi điều...bạn có biết hôm mình đi thi T chỉ cần nghĩ tới những câu nói của bạn đã giúp mình thật bình tĩnh tự tin và yên tâm làm bài thi với cảm giác như có bạn ở bên mình.....năm tới mong bạn sẽ đạt được ước mơ của bạn nhé mặc dù mình sẽ chẳng vui gì khi xa bạn nhưng biết làm sao được nhỉ? MỖi người rồi cũng có con đường riêng của mình, rồi bên cạnh bạn sẽ có một người con gái khác hoặc bên mình sẽ có một người con trai khác và lúc đó chắc bọn mình sẽ không thể thân nhau được như bây giờ bạn nhỉ? ...nhưng thôi kệ đó là chuyện của tương lai bạn nhỉ và nếu như bạn đạt được ước mơ của bạn thì mình sẽ phải vui chứ đúng không nhỉ? MÌnh không thể cứ ích kỉ giữ bạn ở bên mình được đúng không? Trước kia đã có lúc mình không tin có một người bạn thân là con trai nhưng giờ mình biết là mình đã sai và mình biết là có những tình cảm còn cao hơnc ả tình yêu phải không bạn nhỉ? Cũng có lúc thật khó khi phải vượt qua tình cảm của mình nhưng cả 2 chúng ta đều biết là sẽ không có kết quả gì tốt khi cả 2 chúng ta tiến xa hơn bạn nhỉ? Biết như thế rồi thì làm khổ nhau để làm gì cơ chứ? Làm bạn sẽ không làm tổn thương ai phải không bạn yêu? Sẽ chẳng có thể làm gì mình vui hơn khi mình nhìn thấy nụ cười ánh lên trong đôi mắt buồn của bạn...Con đường trước mặt của chúng ta thật gian nan phải không bạn nhỉ nhưng thật vui vì trên con đường đó mình có bạn ở bên, có bạn chia sẻ cuộc sống với mình...có thể sau này sẽ có một người khác sẽ ở bên mình nhưng bạn sẽ vẫn là bạn sẽ vẫn là một người thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình bạn...năm mới sắp đến..hì hì hơi buồn khi năm vừa qua cả 2 chúng ta chả làm được gì nhưng năm mới sẽ khả quan hơn bạn nhỉ? Mong là từ giờ tới tháng 5 bạn sẽ nhận được tin vui ha.....dù nếu đó là tin không vui thì vẫn phải cố bạn nhỉ vì mình tin là bạn sẽ làm được, chưa bao giờ mình phải đánh mất niềm tin vào bạn cả ah....
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Mình đang có một cuộc sống hoàn hảo. Có đủ những cái mà người khác phải mong ước. Một gia đình hạnh phúc, một công việc bận rộn, những người bạn vui vẻ và tốt bụng. Thế thì còn cái chó gì nữa mà phấn đấu. Cứ thế này mãi cho đến suốt đời à? Chán đ...chịu được.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    Mình đang có một cuộc sống hoàn hảo. Có đủ những cái mà người khác phải mong ước. Một gia đình hạnh phúc, một công việc bận rộn, những người bạn vui vẻ và tốt bụng. Thế thì còn cái chó gì nữa mà phấn đấu. Cứ thế này mãi cho đến suốt đời à? Chán đ...chịu được.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ăn Phở đi!
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ăn Phở đi!
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    30 tết.
    Sáng sớm đang ngủ vùi trong chăn bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Lại phải đến cửa hàng. Giải quyết nốt nợ nần trong năm cũ. Hứa hẹn những công việc năm mới.
    Về làm bát phở. Phở cuối năm nhạt toẹt. Đi cắt cái tóc. Vẫn để kiểu đầu cũ. Chỉ tỉa cho gọn hơn. Đưa vợ đi chợ. Ngồi đợi vêu mặt ở chợ gần 2 tiếng đồng hồ. Hoá ra vợ chạy đi là tóc. Chạy qua nhà bố vợ uống bia. Hết buổi sáng 30 tết. Chiều sẽ phải mang đồ cúng sang cúng bên cửa hàng. Tối ở nhà làm cơm tất niên. Đêm cùng vợ và con giai đi lượn, xem bắn pháo hoa. Xong về xông nhà cho bố vợ. Cuối cùng về nhà, mở máy làm việc hoặc học Dreamwave lấy may. Chương trình là thế.
    Ngày cuôí cùng của một năm bận rộn và nhiều biến cố

Chia sẻ trang này