1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn, buồn lắm!
    Mình lại làm một việc và lại làm cho người khác phải lo lắng! Lúc nào cũng thế, tỏ ra có trách nhiệm với những việc không đâu, rồi vô trách nhiệm với chính bản thân, như thế lại chính là vô trách nhiệm với những người yêu thương và quan tâm đến mình nhất!
    Chẳng biết rồi sẽ ra sao...chuyện học hành không phải lúc nào cũng suôn sẻ... Ôi sao mà mình không thể làm một con sâu học nhỉ, chỉ biết cố gắng học thôi...Sao ko thể bình thường như những người bình thường, hoàn thành những việc cần phải làm đúng hạn kì nhỉ, sao lúc nào cũng làm nên những việc chẳng ra đâu vào đâu xong lại ngồi lo...
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    oai` , một ngày chản nản đã trôi qua , thời gian chẳng chờ ai cả . Giờ mới thấy thấm thía . Mệt thật , sao nhanh thế không biết . Híc híc híc , bế tắc hoàn toàn . Chẳng có gì vui nổi
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    oai` , một ngày chản nản đã trôi qua , thời gian chẳng chờ ai cả . Giờ mới thấy thấm thía . Mệt thật , sao nhanh thế không biết . Híc híc híc , bế tắc hoàn toàn . Chẳng có gì vui nổi
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay gần như cáu với tất cả mọi người. Mình chịu nóng kém khủng khiếp. Mà cái nóng hôm nay thì lại vượt quá cái từ khủng khiếp của mình. Khiến mình cứ hơi tí là lại cáu . Chả làm được cái gì ra hồn cả..Thèm kem hết sức.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay gần như cáu với tất cả mọi người. Mình chịu nóng kém khủng khiếp. Mà cái nóng hôm nay thì lại vượt quá cái từ khủng khiếp của mình. Khiến mình cứ hơi tí là lại cáu . Chả làm được cái gì ra hồn cả..Thèm kem hết sức.
  6. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vô tích sự !
    u?c rockid s?a vo 02:28 ngy 11/10/2005
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là sẽ bắt đầu từ đâu nữa mà nhật ký thì có phải thế này ko nhỉ?
    Ngày...tháng...năm........!
    Ngày hôm nay mở mắt ra đã có cảm giác năng nề...
    Sài gòn ầm ĩ và náo nhiệt, nói chung là mình chẳng thích tí nào cả.
    Mình tự nhủ cô gắng làm nốt công việc để co thể nghỉ ngơi thoải mái ,để có thể ở nhà và ngủ đến khi nào mình thích. Cái cảm giác ở lưng trừng như vậy làm cho con người ta khó chịu vừa muốn thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng muốn nó ngừng lại vì chút gì đó tiếc nuối
    Ra đi trong lòng nặng trĩu,em ko muốn rời xa nơi em gây dựng cùng anh, mọi khó khăn vui buồn đều ở đấy...
    Em lại đóng vai 1 nguời cao thượng, vốn dĩ là vậy , mà những người như thế em luôn cho là ngu ngốc
    ....
    ''''... thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    giọt nước mắt như giọt mưa, dẫu ko còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ .Có chăng mình đã sống êm đềm...''''
    Thành công trong công việc nhưng bất lực và bế tắc trong chuyện tinh cảm. Ngày hôm hay mình làm sao ấy nhỉ, đòi chia tay với người mình sắp kết hôn, từ chối thẳng thừng lời câu hôn của 1 giám đốc trẻ và đã phát cáu lên khi người ta muốn đê ý tìm hiểu mình
    Chung quy chi có 1 câu CHÁN .2 người mình coi là đàn ông thì lại là 2 ngưòi có vợ
    Tối qua đi chơi với em girlcodien em ấy có hỏi 1 câu:
    Chị ơi em wên mất cảm giác khi yêu rồi nó thề nào hả chị ?
    Mình cười và nói với em ấy chị cũng như em vậy. Nhưng thật ra thì chẳng phải vậy em ấy khác mình,
    Mình có yêu đấy chứ, ừ đúng rồi nhưng tại sao mình cũng kõ cảm nhận được tình yêu nó thế nào. Nhiều khi mình cũng tự lừa dối mình thấy hơi nhớ nhớ có khi là yêu rồi đấy, những chuyện tình đấy có hơn gen ,có giận dỗi, nhưng nó cũng có cả những toan tính nữa,,, Mình đang tự hỏi liệu mình dám hy sinh cho cái mà mình gọi la tình yêu ko? Câu trả lời chắc chắn là ko! ko phải là mình ko thể chỉ đơn giản là minh ko thích thế thôi
    Lại nói về cao thượng, mình đang ngồi đây gặm nhấm nỗi cô đơn vi sự ngu ngốc đấy. Ng ta nói với minh rằng em xinh đẹp giỏi giang. mạnh mẽ , quyết đoán, và em sẽ ko làm điều gì dại dột anh tin là thế.Sau câu nói ấy mình mất đi tình yêu của mình, mất đi ước mơ về 1 gia đình đích thực, mất đi người đàn ông của mình( ng đàn ông đích thực).Nhưng anh đâu biết trong sâu thẳm mình cũng là 1 cô gái thôi, mình ko thể vì anh mà dại dột,vì nếu như mình ko yêu chính bản thân mình thí mình sẽ chẳng có thể yêu bất cứ ai cả. Tôn trọng quyền tự do lựa chọn của anh, tôn trọng con đường anh đã chọn và sẽ đi cùng với ng con gái khác. Mình ở bên cạch làm nền cho anh bay xa, thiệt thòi và cam chịu miễn là anh luôn mỉn cười hạnh phúc, ko bao giờ phải khó xử
    Hạnh phúc của anh chọn vẹn với sự đạo diễn của mình, mình mỉn cười khi anh bên cạnh cô dâu xinh đẹp
    Mình ngu ngốc thiệt đó. Nhưng thôi cũng còn 1 tháng nữa minh sẽ rời bỏ công việc này, bắt đầu 1 công việc mới ko phải lo lắng cho bất cứ ai cả
    Biết đâu mình lại gặp được hoàng tử của mình thì sao...
    phải rồi biết đâu...
    biết đâu...
    Nhưng giờ này sao ở đây lạnh thế nhỉ, cái lạnh dễ sợ thật . Một mình trong căn phòng trống không, 1 cô gái nhỏ bé ngồi trên bục cửa sổ, thành phố về đem cũng cô đơn quá lác đác chỉ co vài bóng người ...
    Ngủ đi thôi cô bé của tôi ơi...! hãy vào giường khóc thạt nhiều nếu cô muốn nó sẽ làm cho cô mệt mỏi ru cô vào giấc ngủ để sáng mai ra cô lại là cô như mọi ngày mạnh mẽ can đảm, vui tươi , luôn luôn cười với mọi ngày. Những cái nhau mày khó chịu cũng ko thấy xuầt hiện trên gương mặt. Những buồn phiền ngày hôm qua sẽ lùi vào dĩ vãng....
    Em hãy cứ cười như thế nhé
  8. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mà buồn thế hả em. Tiếc rằng anh chẳng quen anh nào ở SG để em giao lưu cho đỡ buồn. Hình như còn sắp đi Thailand hay sao ấy nhỉ, anh cũng chẳng ưen Thạc xỉn. Thôi, hẹn gặp lại tại Hội CFMM nhá.
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ai lại lôi cái topic này lên thế, tự dưng lại bắt gặp những dòng mình đã viết cho những thương yêu ...nhật ký à???
    có phải là để nói thật tất cả lòng mình ko ???
    giờ thì có lẽ là ko được, ko nói thật được !
    chỉ là tránh để ko nói dối mà thôi....
    iwill ơi! yêu ư? chị đã bảo gì với em nhỉ???
    rằng chúng ta giống nhau vì biết yêu và trân trọng bản thân mình...
    Nhưng bây giờ em biết, chúng ta còn giống nhau ở 1 điều khác...
    Biết bạc đãi với bản thân mình nữa chị ạ!
    điều đó rõ ràng là ko nên chị nhỉ...
    em định vào nick .... nhưng lại nghĩ ra chị cứ nhìn thấy nick đó là lại nghĩ đến 1 con bé đầy tâm trạng , thế là lại stop luôn cái ý định mới dập dòm đó.....
    SG buồn ah ?/ chẳng fải, Sg ồn ào và nhộn nhịp..hợp với tính chị đấy chứ....
    chỉ tại lòng chị ko vui thôi.....
    mà ko sao, chắc nếu là em em cũng sẽ chẳng vui .....
    em tặng chị 1 bài thơ nhé....
    Cho người đến sau​
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có 1 thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để 1 lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi , thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    CHị là quá khứ , hôm qua
    Em là tương lai hiện tại
    Biết chẳng thể thêm 1 lần yêu lai
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em !
    Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên , gót chân mềm mới lạ
    Và 1 buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu, bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lời nhìn chú rể
    Khi ấy em đừng quay ngang rồi chau mày như thể:
    " cô ấy kia kìa! cô ấy cũng đến xem"
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 11/10/2005
  10. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn sáng nay...
    Bước tự tin và vững chãi, lại cười thật tươi để đón nhận những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt và như lâu lắm mới gặp mặc dù có người gian lận vì mới gặp hôm qua rồi( nhắc đến lại nhớ đến anh i_will gặp rồi mà cứ đòi là người mới để được ôm hôn kiểu pháp)
    Tình chạng hiện giờ vừa ăn vừa chát vừa disco trong phòng

Chia sẻ trang này