1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, 12h 30 phút
    Một ngày yên ổn giống như ngày hôm qua. Như thế cũng đã là hạnh phúc rồi.
    Giây phút đầu tiên khi tỉnh giấc vào buổi sáng là giây phút hạnh phúc nhất vì lúc đó, chưa kịp nghĩ đến điều gì cả.
    Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, đều ước sao hiện tại chỉ là giấc mơ mà thôi.
    Thỉnh thoảng đần người ra, lẩm bẩm nghĩ rằng: "Chúng mình còn trẻ quá".
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em của chị rất nhiều, thấy em là thơ tự nhiên thấy muốn bon chen 1,2 câu
    Em không thể đến bên khi anh có ai rồi
    Vì đơn giản người ta mang cho anh hạnh phúc
    Con tim em để Tình yêu đánh thức
    Bước chân anh hẳn đã muộn mằn
    Em không thể đến bên khi anh thiếu chân thành
    Với người kia-em không muốn thành địch thủ
    Muốn bắt tay và xin đôi câu nhắn nhủ:
    "Hãy mang cho anh hạnh phúc trọn đời"
    Em không thể đến bên anh khi giấc mộng quá xa vời
    Nếu tiến nữa em sợ làm anh ngã
    Cái ngã thật đau sẽ trở nên tai hoạ
    Chắc chắn mình lại chẳng thể xa nhau
    Em không muôn anh bên em khi anh quá êm đềm
    Cuộc đời em chỉ toàn là giông bão
    Anh thì cần một gia đình hoàn hảo
    Yêu vợ thương con an phận thủ thường
    Vui lên anh! Em sẽ chẳng buồn
    Bởi đã có người thay em chăm sóc
    Hạnh phúc của em sẽ lại nảy mầm
    Là những điều tốt đẹp của ngày mai...!
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu kinh khủng , sao thời tiết hôm nay nắng nóng thế nhỉ? Vừa nghe thấy lời khẳng định của người ta, cảm thấy buồn buồn. Nhưng như thế cũng tốt, đau lòng trước còn hơn về sau chả ra đâu vào đâu cả.
    Cuộc đời vẫn đẹp và em vẫn mong chờ....Cố gắng lên H nhé
  4. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh không buồn, một ngày có nhiều việc để làm, có nhiều dự định mới và đến đêm lại mơ về em. Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau phải không em.
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau chuyến đi dài , căng thẳng và mệt mỏi . Toàn thân như rã rời . Có lẽ cái sức khoẻ ko còn được như thời tuổi 20 nên sức chịu đựng dường như giảm hẳn .
    Bước chân về đến hn mắt trước mắt sau lại lo dọn dẹp đồ đạc . Lại di chuyển ! Cuộc đời là những chuyến đi và không biết là khi nào chuyến đi cuối cùng sẽ kết thúc . Mặc kệ tất cả , mệt lắm rồi nhưng vẫn phải bước tiếp thôi .
    Định nằm nghỉ một lúc nhưng đầu óc căng như dây đàn , lại lọ mọ ra online , có lẽ nghiện ol mất rồi , rảnh phút nào la nghĩ ngay đến ol .
    Một ngày dài đã trôi qua , một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu .
    Đi cày thôi !
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ anh cafe, hôm nỏằ chặĂi PTV em gỏãp ai ẵ, lỏĂi bỏÊo là em cỏằĐa anh cafe, thỏ mỏằ>i hay chỏằâ, mà anh lỏĂi chuyỏằfn 'i 'Âu thỏ? Nhặ kiỏằfu là chuyỏằfn 'ỏằng Âm ỏằã 'ỏn tỏưn hôm nay, hư hư. Dạ cho có bao nhiêu là chuyỏằ?n không suôn sỏằ câng không cỏÊm thỏƠy bỏằc mơnh lỏm.
    ?, ngỏằ"i nghe bài. He he, câng châp lỏĂi 'ặỏằÊc 'ỏn 80%, hặĂi hặĂi sặỏằ>ng. Lúc cuỏằ'i mỏằ?t quĂ lỏĂi chỏÊ nghe nỏằa.
    BĂi bai.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em Venus cứ như trẻ mãi không già í nhờ, giọng lúc nào cũng như trẻ con í.
  8. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đã xóa vì sến quá.
    Được anhbuon_emcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 12/10/2005
  9. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài trên ^
    Được anhbuon_emcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/10/2005
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chúi mũi vào đống số liệu rồi lại vứt đấy ôm lấy tít tít.....
    đc hôm chăm đột xuất thì cái đầu lại chẳng tập trung, thôi thì an ủi mình ai chẳng có lúc dở hơi như thế!!!
    thấy buồn cười khi có thể nói với 1 người quá nhiều về những cảm xúc của mình,...biểu lộ mình là 1 điều ko dễ, nhưng hình như ngta hiểu... ( HỆ quả của sự từng trải)
    những dòng tin chẳng có lấy 1 cái tên cụ thể vậy mà vẫn đủ sức làm bình yên những băn khoăn.....
    ước gì đêm dài hơn........đêm tối đồng loã cho cái gì nhỉ??tội lỗi ah???( ngta vẫn thường nói thế)
    nhưng đêm với mình lại là giây phút sống thật nhất, vì thế mà khi nào cũng thức muộn ....
    chúc ai đó ngủ ngon , còn mình thì vẫn còn mải miết với những nghĩ suy ...
    Nhìn khoảng sân ấy, con đường ấy từ trên cao, hình như ko khác đi nhiều lắm đâu....mình thích cái cảm giác 1 mình ,, tự do hít hà mùi hoa sữa cuối mùa hoà trong cơn gió, rùng mình vì hơi lạnh buổi đêm.....
    3 năm! chỉ đến năm nay hoa sữa mới nở!!!!
    lạ thật...năm nào cây hoa sữa ấy cũng ra đầy hoa, mọi người kêu nhức đầu vì mùi hương đậm quá, nhưng mình thì thích thú.... vậy mà 3 năm . ko hề ra...có lẽ......
    và đến bây giờ, có vẻ như tất cả đã lại trở về như thuở ban đầu.....
    trời cũng có mắt!!!!

Chia sẻ trang này