1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Biết là ng ta buồn, nhưng cái cách thể hiện ra như thế làm mình ghét và bực. Buồn thì cứ nói là buồn, làm sao mà cứ thể hiện vui vẻ như thế chứ? bô lô ba la như thế khiến mình càng tức đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải như thế thôi chứ biết làm thế nào? chẳng lẽ cả hai đứa mặt nặng mày nhẹ hay ủ rũ với nhau à? Thôi chúc một ngày tốt lành . Thứ 5 sẽ có điều bất ngờ đấy, hì hì chờ xem thái độ như thế nào đây.
  2. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có người si mê hoa sữa giống mình kìa.
    Đêm qua em buồn quá, nước mắt cứ chực trào ra. Giờ em cũng đang buồn lắm. Vậy mà sao em vẫn cười. Giả tạo quá. Có những lúc thật vui vì ngày nào cũng được nhìn thấy anh, dù mình cũng chẳng nói với nhau mấy, anh vốn ít nói mà. Nhưng có những lúc như lúc này đây, em khó chịu vô cùng khi nhìn thấy anh. Chẳng hiểu anh nghĩ gì nhỉ? Em đã tưởng mình ko cười đc, nhưng ko hiểu sao em vẫn cười, và anh vẫn nhìn thấy em cười. Em đã nt cho anh bảo rằng: bạn em rất muốn làm quen với anh. Anh chẳng nói gì hết. Sao vậy nhỉ? Nhiều khi, em chỉ muốn tìm 1 cớ gì đó để được nói chuyện với anh mà thôi. Nhưng suy nghĩ của anh chẳng fải lúc nào cũng có thể hiểu được, anh nhỉ.
  3. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em vào đọc bài, tự nhiên thấy vui vui. Có người bảo: có phải vì người ta cũng để ý đến mình nên người ta ngại tiếp xúc. Có lẽ thế chăng? Em nghĩ là đúng. Anh tự ti nên anh trở thành kiêu căng. Buồn cười nhỉ. Để ý đến em thì đúng rồi, nhưng mà vì cái gì thì em chẳng biết. Anh không phải là người cởi mở, nên khó mà hiểu được suy nghĩ và hành động của anh. Em không hiểu, nên em cũng ngại tiếp xúc, vì em sợ mình ngộ nhận. Nhưng dù sao, cả hai cùng ngoảnh mặt đi như thế thì không tốt, anh nhỉ. Em ước sao, anh có thể nói chuyện với em như cái lần anh đèo em ấy, thỉnh thoảng thôi cũng được anh ạ.
  4. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ra nhà thờ lớn ma uống cà fê , hoa sưa phang phất lãng mạn lắm đó!!!! không thì ra nguyên du ngồi vỉa hè cũg rát thụ vị, nhưng đừng nghĩ chuyên buồn mà làm gì hãy để thời gian mà cảm nhận cái THU của HÀ NỘI thì hay hơn có khi lai tìm thấy chinh mình trong khoảnh khắc bất chợt !!!
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ở gần nhà thờ hay sao ấy nhỉ
  6. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ngửi mùi hoa sữa. Xung quanh chỉ toàn mùi là mục, cái mùi ngai ngái của núi rừng. Cây hoa sữa nhà em năm nay nở chưa nhỉ. Em bảo em không thích mùa thu. Em chỉ thích mùa đông thôi. Mùa đông khi người ta ôm nhau đi trong những con đường lạnh lẽo, dưới những hàng cây trơ trụi, người ta sẽ yêu nhau hơn??? . Anh vẫn thích mùa thu. Con nai vang ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô... Rừng mùa này bắt đầu rụng nhiều lá. Đi lúc nào cũng phải sục trong đống cỏ mục. Bắt đầu thấy mệt mỏi vì rừng.
    Được anhbuon_emcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 13/10/2005
  7. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhé. nhưng ngồi trên nhà thờ lớn toàn là tây, quán thì lại quá sang trọng, chưa tìm thấy một quán nào bình dị yên tĩnh cả
    lạ thật đấy. lại thấy có người nói đúng cảm xúc của mình. hồi xưa, định vào sg, nhưng lại không nỡ xa hn, xa hoa sữa mùa thu. không biết tự khi nào và tự bao giờ, mỗi độ thu sang, khi gió heo may tràn về, hương hoa sữa tràn ngập không gian, là lúc thấy lại chính mình, là lúc sống đúng là mình. Nói ra thì thật ngớ ngẩn, có lẽ sẽ nhiều người chẳng thể hiểu nổi...
  8. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ôi cái bạn có con mèo bé bé hỏi ngộ quá! tớ có xúi bạn vào ngồi mấy cái quán bán cho tây kia đâu!!! có cái quán vỉa hè ngay cạnh nhà thờ sát ngay bên cổng trường TÂN TRÀO ý!! nó nằm sát bên hông nhà thờ ý!!! ra nhanh nhanh lên kẻo hết xừ nó hoa Sữa thì có ối đấy mà lãng với mạn!!! hihì chúc bạn sớm tìm được nửa kia của mình, mà ko tìm được cứ lên đây nói chuyện thế nào tớ cũng động lòng hihihi chúc vui vẻ nhá
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sợ quá, vào thấy người người say nắng, nhà nhà say nắng...
    sao mình lại ko say nắng ai nhỉ......
    chắc tại có túi tỏi kèm theo.....hoặc giả là cơn nắng nó cũng thương tình chẳng hỏi đến tên..dù sao cũng ko đủ sức mà say nắng nữa..cũng giống ai đó, ko fải bác sĩ nhưng hay thấy vi trùng...mệt thật!!!!!
    thấy mọi người say nắng lại ước gì mình cũng biết cái cảm giác say nắng nó thế nào.....
    --------------------------------------------------------------------------------------
    em là mặt trời còn anh là bóng mát....
    anh thản nhiên như ko hề biết,
    ko có vòm cây, em tự đốt cháy mình
    bỏng rát,....Anh ơi!!!​
  10. anhbuon_emcovuikhong

    anhbuon_emcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thế này bảo anh ko say nắng làm sao được

Chia sẻ trang này