1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng sớm, thấy vui vui . Nhưng bây giờ lại thấy buồn buồn. Thái độ như thế thì buồn lắm. Vô tình cả hai đang làm nhau đau đấy có biết ko?
    Cứ như thế này thì khó lắm , vết thương ấy làm sao mà lên da non cho được ?
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    định viết NK mà cuối cùng lại chẳng dám viết..thôi vậy...
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi bực mình cái lớp tiếng Anh, chẳng đâu vào đâu cả, chẹp.
    Nhưng buổi sáng đến lớp rất vui, được chúng nó tặng quà cho 1 hộp Cô gái Hà Lan 456, thế rồi lại ăn liên hoan.
    Tý nữa sẽ thi Excel, thế mà quên sạch hết cả có sướng không cơ chứ.
    Trưa về định bù khú ở cửa hàng tý, nhưng chị hôm nay lại nghỉ, quá chán. Lỡ mất dịp hay.
    À, nhận được chuyển fát nhanh 1 cái thiệp. Chị bảo 1 tiền gà 3 tiền thóc.

  4. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu nha, tớ vẫn thích hoa sữa cuối mùa nhất. Hiếm nên quý mà. Tớ có 1 lần lướt qua đó nhé, nhìn thấy có cái quán vỉa hè tôi tối fải không ạ? nhưng quán đó mà ngồi lờ vờ 1 mình buổi tối thì cũng chả có hứng đâu để lãng mạn nữa, hic. Mà ấy biểu tớ là tìm thấy chính mình, tớ cũng bảo tớ tìm thấy chính mình, chứ fải đợi đến mùa thu, lúc trời se lạnh và hoa sữa nở rộ mới tìm thấy nửa kia thì hơi gay văn go đấy nhỉ. Hay ấy đi với tớ đi
    Được o0scarlett0o sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 17/10/2005
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật sự rất đen. Đi xe thì bị đâm. Mọi ngày thì chắc là không sao nhưng tại chân đang đau nên xử lý mọi thứ kém hẳn. Đau không chịu nổi.
    Đến cơ quan, vừa bước chân vào cửa phòng đã bị sếp doạ cho một trận. Xanh lè cả mặt vì sợ. Cứ tưởng thật. Nên nghĩ ra đủ chiêu để đối phó.. HIk. Lát sau mới biết sếp trêu mình. Thế mới thấy mình còn cả tin lắm. Chưa phải thần kinh thép... Phù..Thế nhưng mà vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sợ quá..
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    okie đồng ý mèo bé hẹn hôm nào đi trừ tối 246 ra tớ đi học ngồi ở đấy là do một thằng bạn thân chỉ ra cuối cùng minh lại ra đấy nhìu hơn nóhi`hi`hi` thế mà vẫn alone, có khi nắng khuya chưa lên nhỉ!!! mà mèo bé tên là gi nhỉ nhớ nói cho rõ lịch nhé kẻo ra đấy mà nhận lầm thì tẽn tò lắm hôm vưa rùi đi chơi hụt với nhóm BN chán điên lên đc hihihi hôm nay lên đọc thấy có người muôn đi cung mình kể cũng đỡ cú bọn kia!!! thê 8h tối thứ 7 tuần này nhé tớ tò mò muốn bít xem kẻ hay say nắng kia khi gặp tớ có say đứ đừ ko???!!!!
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa như bao ngày, ở gần mà sao thấy xa xôi quá vậy . Chỉ muốn thở dài một cái. Thôi nào học tiếp đi nào, bỏ bê nhiều thứ quá rồi.
    Mà rõ là mình bị lừa rồi, đến sớm thế này mà chả có ma nào cả
  8. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Uh ! rõ là anh em bị lừa .
    Chủ quán ơi cho 1 ly đen ko đường nhé , cafe hôm nay thơm quá .
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có hòn đá cô đơn xa xăm
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình
    Buồn làm chi hỡi em
    Có giọt nước rơi trên mi
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    Hình như nước cũng biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Ơi giọt nước đau thương kia ơi
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
    Vì ta cũng đã biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng đã xa cách ta
    Đau một chút đau thương thôi
    Dẫu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Khi người nỡ quay lưng ra đi
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
    Thì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Đau một chút đau thương thôi
    Dẫu thật kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    Vì người yêu ơi ta biết rằng
    Nàng sẽ quên mất ta
    ---------------------------------------------------------------------
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là cái ngày gì nhỉ? điên người. Sáng thì bị bọn nó lừa đến rõ sớm , ngồi mốc mẹt ra chả có ma nào. Mãi 9h mới đến . Chiều về thì bị cộc đầu vào tủ, sưng u một cục. Được cái tối đi đàn đúm với hai đứa nó cũng vui, nói chuyện trên trời dưới biển, tuy rằng nhiều lúc nói chuyện với cái N hơi chuối, vì nó ngây ngô quá thể . Ba đứa ăn no ốc ếch rồi lên Hồ Gươm ngồi ghế đá làm mỗi đứa hai cái kem , 1 hộp sữa chua , no lòi kèn> TỐi về no đếch ngủ được Lại nhớ, lại loanh quanh , cầm đt viết tin nhưng ko gửi đi. Đang cố gắng, cố gắng nhé
    Một ngày mới bắt đầu vui lên nào , tự tặng hoa cho mình nào

Chia sẻ trang này