1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ủa đây là để viết NK cơ mà nhỉ. Để mình thử xem sao.
    11h30... Đang ngủ ngon thì bị ông em đánh thức bằng bản nhạc Rock thật " ngọt ngào". Chết thật chưa đi dọn mấy cái thông gió tối wa.
    2h... Bản " trường ca " MỲ ĂN LIỀN lại bắt đầu. Chết tiệt !!! Sống ko có người yêu khổ thật. Hai thằng e có bồ nó lo cho sướng wá. Tủi thân !!! Chợt nhớ e đến da diết. Ngày xưa e chưa có thời gian nấu cơm cho a e nhỉ. E khéo tay lắm mà.
    5h... Đến giờ làm rùi đây, lại quay đầu với cái bếp của cái quán Tàu đầy mùi dầu rán, chẳng biết bao giờ mới dọn xong nó đây. Chán đời wá !!!
    11h... Lết xác về đến nhà rùi, C1 đang đá, tụi này thật keo kiệt. Suốt ngày quay MUNCHEN. Mình thì cứ mong nó thua quánh đi cho rồi. Vậy mà tắm xong đã thấy nó dẫn 2-0. Bỏ đi thằng e. Làm trận WE nào. Nhìn đi nhìn lại đã 1h rồi. Nó lại chui vào phòng với vợ nó rùi. Lên mạng xem cô bé viết gì nào. Đọc hết bài của cưng cũng đã 2h sáng rùi. Nhớ e, nhớ HN. Chẳng biết làm gì để giúp e nữa cả. Xin lỗi e !!!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dạ phiền quá..
    Anh chị bỏ quá cho đứa em bé dại thi thoảng viết vài ba post trong này. Không phải là quấy quả mọi người mà ngược lại với thành tâm thật sự. Trong tình trạng các box đang tinh thần oải thì em thấy box của anh chị vẫn duy trì được những topic hay .. khiến cho khách qua đường cũng phải dừng chân đọc. Nội lực thành viên thật là sung sức khiến cho các box khác phát thèm Nếu không buồn chán, gặp một người bạn và bắt đầu đi lang thang thì em đã bỏ qua những điều thú vị và những con người vừa giỏi vừa dễ mến mất rồi .
    Cool topic em đã nghé mắt
    [topic]525826[/topic]
    [topic]523796[/topic]
    [topic]362987[/topic]
    [topic]461723[/topic]
    [topic]435500[/topic]
    [topic]474985[/topic]
    Cảm ơn anh chị nhé. Hy vọng em không bị đuổi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 19/10/2005
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thật hay! Tha hồ đọc trộm nhật ký người khác mà không sợ bị mắng
    @ girlie_berry:
    Đọc bài nào của bạn lòng tớ cũng thấy dậy lên một nỗi thương cảm sâu sắc . Sao lại có người khổ đến thế!
    Chiêu nhắn tin trước khi đi ngủ đúng là "5 ăn 5 thua, một mười một tịt". Nếu may mà tin đến đúng lúc "người ta" vừa kết thúc buổi tối, thanh thản, nhẹ nhõm, đang lồm cồm bò lên giường thì... đẹp quá, lại hợp chuyện nữa thì có khi chat tới sáng. Rủi mà người ta vừa thức đêm trước+một ngày lao động căng thẳng mệt nhọc, vừa đặt lưng, đang chìm dần vào giấc ngủ, bỗng dưng... "BÍP.. BÍP.. 1 message received" thì thôi rồi
    Goodluck!!!
    @hanoipho1104:
    Lại một miserable nữa
    Munchen là bồ cũ của em, bồ mới là Arsenal (từ hồi có bộ ba thần sầu Overmar-Berqkamp-Andelca, giờ chỉ còn sót lại "thiên nga sợ độ cao"). Đêm qua em ngủ quên, không xem Champion Leage nhưng mà sáng nay lên net thấy cả bồ mới và bồ cũ của em đều chiến thắng oanh liệt... thôi không kể tiếp nữa để khỏi làm bác buồn thêm
    11h tối C1 đang đá? Tính theo múi giờ thì em đoán bác ở Nga?
    Xa quê, xa người trong mộng, cô đơn lạnh lẽo giữa mùa đông nước Nga...

    @ deny_me:
    Sao mà nặng về thưa thốt trình bày thế?
    Từ box Thi Ca à? Để tớ sang xem có làm được bài nào ra hồn không
    Hư không là gì hư không nhỉ?
    Là thứ còn khi tất cả đi
    Là cảnh không nhìn mà vẫn thấy
    Là chốn hồn du lãng diệu kỳ.
    Nghe... ngu ngu thế nào ấy nhỉ , tạm thế đã!
    Chán thật! Chẳng có chuyện gì buồn để mà a dua với anh em mới tức chứ
    À mà có!
    Mình đi làm chỗ mới từ thứ hai, tạm biệt công trường đất Quảng Ninh quay về thủ đô thân yêu.
    Công ty mới có một bé rất hay, mình đang tính làm "đội hình dự bị" (phòng khi đội hình chính thức đơn phương huỷ hợp đồng )
    Thế mà vừa nãy có ông bạn đồng nghiệp (người đối xử tử tế với mình nhất công ty trong hai ngày qua) lại nhờ mình tư vấn để "dong" em ý, mà lại nói trước mặt cả phòng mới chán chứ.
    Giờ xui khôn mà chẳng may nó cưa đổ em kia thật thì mình đau chết mất, mà xui dại hoặc là không xui gì rồi để sau này rộng đường "léng phéng" thì đến lúc đó chắc cả phòng nó chửi cho
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To simbat80: thanks for caring about me.
    Internet là một phương tiện giúp con ng ta giải toả được nỗi lòng của mình, với những ng bạn ko quen biết, những chuyện có khi ko nói được với những ng thân thiết và như vậy sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều. Đây chỉ là cảm xúc thôi, chứ bạn than là "chưa thấy ai khổ như thế" làm tớ sợ quá. . Tớ thì chả thấy tớ khổ chút nào, tớ yêu đời và cảm thấy mình may mắn ở nhiều thứ. Nhưng "sông có khúc ng có lúc" có những lúc con ng cảm thấy yếu đuối và cần viết ra suy nghĩ để giải toả tâm trạng. Thế thôi. . Một lần nữa cảm ơn bạn
  5. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mèo con bây giờ biến thành dơi rồi đó. Hihi.
    Tự nhiên bỗng thấy vui vui. Xung quanh mình cũng có nhiều ng quý mình đấy chứ, mà cũng ko hiểu tại sao họ lại quý mình đến thế. Lên net cũng lại thấy có người quý mình nữa kìa. Thế mà có những lúc, thấy cô đơn đến tê tái. Hôm qua, có 1 ng bảo mình: em fải mở lòng ra với mọi người chứ. Cũng chỉ là đùa vui thôi, nhưng cũng là điều người ấy muốn nói, và cũng biết như thế. Nhưng sao nhiều lúc, lại chỉ muốn thu mình thật sâu vào cái vỏ ốc đáng ghét này nhỉ. Thế đấy, thật là khó bảo.
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hình như nghiện viết nhật kí rồi thì phải .
    To A P : em chẳng biết nói thế nào cả, cảm động lắm nhưng chỉ dừng ở đấy thôi. Đã 3 năm rồi mà, nếu có cảm xúc thì đã có ngay từ đầu rồi anh ạ. Anh đừng như thế nữa, hãy đi tìm cho mình hạnh phúc đi. Anh làm như thế em ko những ko thể yêu được mà trái lại em đâm ra ghét đấy. Em mong anh hạnh phúc. Đừng bao giờ hi vọng tc của em, em ko thể lừa dối mình được vì em hiểu cái cảm giác bị lừa dối ntn, anh nhé. Chúc anh sớm tìm được chị dâu xinh đẹp hơn em này, tình cảm và dịu dàng hơn em này . Đấy thiêng thế, vừa nhắc xong
    To myself: hnay sự việc sẽ diễn ra như thế nào đây? hồi hộp chờ đón, ko đoán trước nữa và cố dập tắt hi vọng . MỌi việc hình như mình đoán một hướng thì nó cứ ngược lại . Thôi ko đoán nữa. Có số hết cả rồi .
    Sao bố mẹ cứ quan tâm đến chuyện của mình quá nhiều thế nhỉ? NHưng cũng đúng thôi , cứ thấy cô con gái như thế này lại chả quan tâm hì hì. Nhưng bố mẹ à, nếu con muốn nói thì con sẽ nói mà. Con lớn rồi và cũng ko phải là ng dễ chia sẻ cảm xúc . "Cứ lì lì chả nói năng gì" là đặc tính khó sửa của con mà .
    Nào bây giờ thì lại tiếp tục chiến đấu nào
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới , vào viết cho mình những dòng đầu tiên cho 1 thay đổi,,giật mình khi bắt gặp 1 cái nick có quá nhiều điều trùng lặp, hy vọng là ko fải ...............
    Thực ra thời gian đc đo bằng gì???? Có fải là ngày ko ??ừ đúng thế!!! thế thì mới có lịch chứ.....
    Nhưng sao nhiều khi thấy cái giới hạn thời gian ko tồn tại....cái cảm giác 1 ngày trôi đi, vừa sợ hãi, vừa mong nó đến vừa muốn đuổi nó đi......mâu thuẫn!!!!!
    thôi thì cố gắng vậy, biết làm sao, đó là điều tốt nhất....
    hy vọng mình đúng, và mình có thể.
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ girlie_berry
    Bạn đừng... mặc cảm thế . Tại vì tớ sướng quá nên có tật nhìn ai cũng có cảm giác là người đó rất khổ thôi mà.So sorry!!!
    @Scarlett O''Hara
    Các vị "chuyên ra" tâm lý hay khuyên người ta thế này:
    "Bạn hãy mở rộng tấm lòng và hãy luôn là chính mình".
    Thế giả sử cái "chính mình" của người ta là cóc thích mở rộng tấm lòng thì làm làm thế qué nào nhỉ?
    Happy Vietnamese Women Day!!!
    Best wish for you that I pray!!!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh đang hỏi em đấy à..? hỏi em em biết hỏi ai Thôi thì với anh câu "Hư không là gì hư không nhỉ " nó đơn giản như thế nài nài:

    Hư không là gì ... không hư nhỉ
    Là chút nhâm nhi ... chút rượu bia
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một xác lá thu bay rắc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi.....
    hát đi hát lại, phải đến gần 20 lần, đi quanh hồ tây, lại quanh hồ Trúc Bạch rồi về đến cơ quan, tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy là điều ít mong chờ nhất đã đến, mình đã nhìn thẳng được vào sự thật . Hãy đi qua nó H nhé. Hãy vượt qua nó H nhé. Tương lai còn ở phía trước đó, tương lai tươi sáng rực rỡ , số phận sẽ cho H gặp được ng thực sự yêu mình và mình cũng yêu ng ta. NHư thế là quá đủ cố gắng rồi. Dừng lại và đi hướng khác. Chúc H may mắn...

Chia sẻ trang này