1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem lại cái qua?ng cáo Nokia hay thế không biết, xong lại ca?m hứng down luôn ba?i Underneath your clothes nghe quá hay.
    Nếu ma? không có cái qua?ng cáo đấy chắc mi?nh cufng cha? thích cái ba?i đấy, hê hê.

  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ây da, sáng sớm mà đã phát mệt với bọn sv roài, mà tức thế ko biết 21 cái máy thì đến 7 cái ngất. thằng kia lười quá thể, lúc nào cũng chỉ game và game. rồi chốc nữa đến đây thì chết với chị
    Vậy là cái bài bói tuần ấy sai rồi nhé, thế nào là chói sáng như bóng đèn cao áp, thế nào là thích thú... hừ hừ đúng là tin lời bói toán thì chết mà mình thì đã sai lầm khi tin bói toán 1 lần rồi .
    Hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng hơn , muốn tiến hành hát một vài câu nho nhỏ . KHá hơn nhiều rồi đấy
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    a ha Trông hàng net
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em làm chị cười sặc tiết mất, hehe khôi hài quá
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ deny-me
    chút nhâm nhi... chút rượu bia hay đấy!
    Nhưng bây giờ có ai cho mình "chút" đâu? Nhật ký của một ngày "dư chấn" nó thường thế này:
    "...Ngày hôm nay bắt đầu từ 4h sáng, mình tỉnh dậy trên xa-lon phòng khách, thấy vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm hôm qua, đầu dán đầy cao, nằm nghĩ một lúc...
    Nhớ ra rồi! Tối qua mừng đầy tháng con thằng bạn thân... Mấy chén đầu thấy rượu cay cay thơm thơm, mấy chén sau thấy cay sè đắng ngắt, mấy chén tiếp thấy... như nước lã, mấy thăng cứ thế thi nhau đổ vào họng...
    Tiếp theo thế nào nhỉ? Chỉ nhớ mấy cái mặt đỏ gay, cười hềnh hệch, nói oang oang. Cũng chẳng nhớ mình về nhà kiểu gì nữa...
    Tự dưng cái dạ dày cuộn lên, khó chịu quá, loạng choạng, quờ quạng tìm đường, đèn WC đây rồi, thế là Owen quay về Liver... phun, những lúc thế này mới hiểu rõ thế nào là "dạ dày co bóp", "co" và "bóp" khoẻ bất ngờ, bụng thắt lại...
    Giờ lại thấy khát kinh khủng, tu cả bình nước, trương bụng lên mà vẫn thấy khát. Ngu quá, đáng lẽ phải pha nước chanh muối mà uống chứ!
    Về giường đánh thêm giấc nữa, "Không chốn nào trên thế gian này khiến ta ngủ ngon bằng cái giường ngủ của chính ta"_ câu này của... tớ
    Đến công ty thấy năng suất lao động không giảm sút mấy, đầu cũng chẳng nhức, chỉ phải cái người ngợm thấy hơi "bay bay", đi đứng "va quệt" hơi nhiều.
    Thôi bỏ m..., tối lại sinh nhật ông trưởng phòng, bàn mấy hôm nay rồi, không đi thì đứt mà đi thì... đứt hai lần.
    Ông nội + ông già đều đau dạ dày, mình chắc cũng được "thừa kế" gen này, đang nghĩ đến đây tự dưng thấy dạ dày đau thật ..."
    @RockKid
    Chú tinh thật đấy, suýt nữa anh cứ tưởng girllie-berry là gái công sở
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oan ức quá oan ức quá
    Hai chú này làm tớ chết cười . Chú ý một chút thì sẽ biết tớ làm gì ngay thôi mà . Of course , ko phải trông hàng net
    Cười nhiều đau bụng quá vui thật
  7. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được nho_ba_noi sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 21/10/2005
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya lửa tắt, bình cạn rượu
    Đời vắng em rồi, say với ai.​
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Híc bác làm em nhớ đến câu nói của ex của em : khi nào say rượu thì anh lại nhớ em khủng khiếp .
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko say rượu. Ai cho tôi say? Ai cứ bắt tôi làm người lương thiện???

Chia sẻ trang này