1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ díp cả mắt mũi. Tour với chả tiếc , 12h đêm mới về được . Vừa mệt vừa buồn ngủ. Chả nghĩ được gì, chỉ thấy xót xa vậy thôi. Người ta đêm hôm như vậy mà vẫn đợi để đón em về, em tự hỏi nếu là anh , anh có làm như vậy ko?anh quá vô tâm anh ạ. Tinh thần của em hnay chán quá, bao nhiêu là khẩu hiệu trong đầu biến mất đâu rồi???
  2. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    21/10
    Đi ăn kem...
    Nói toàn English (trời ạ, mình nói sai lia lịa Xấu hổ quá cơ :-
    1 ngày vui, về nhà...
    Ngủ đi bé ngoan. Ngày mai là 1 ngày mới.
    Còn rất nhiều việc để làm...
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi với mấy em xinh tươi. xem xét chụp ảnh hoa hoét. tối lại có ng rủ đi uống rượu. sướng thật, sướng như bố tướng.
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bác ơi!
    Tối qua định "du kích, bắn tỉa" em iwill, đã răn đe phòng ngừa nhiều rồi mà không ngờ em ý vẫn đang tâm lừa gạt, đụng ngay cả tiểu đội CFMM
    Thế là cả buổi tối chẳng làm ăn gì được, đành ngồi soi automic, bongbang, violet, cóc thèm soi iwill cho bõ tức
    Làm một quẻ nhỉ, ưu tiên hội trưởng, sướng nhá
    NHỮNG HÀNH VI NHO NHỎ CỦA AUTOMIC NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?
    HÀNH VI: khi nói chuyện hay nhìn vào miệng người đối thoại + một cách vô thức mấp máy môi theo môi người kia + có xu hướng "mớm lời" khi thấy người kia có biểu hiện bí từ.
    NÓI LÊN: kỳ vọng, đòi hỏi nhiều ở cuộc đời ==> cầu toàn, ôm đồm, tham công tiếc việc ==> số vất vả
    HOÁ GIẢI: tính cách gieo số phận ==> không có
    NHƯNG: vẫn có thể chọn lựa vất vả trong ngèo khó hay trong giàu sang, trong bất hạnh đắng cay hay trong hạnh phúc ngọt ngào
    Muốn hạnh phúc phải tìm cho được một phu quân sinh cùng năm cùng tháng, muốn giàu sang phải tìm cho được một phu quân cũng tuổi Thân nhưng... hơn đúng 2 giáp. Nhược bằng muốn cả hai thì tìm... tớ
    MỘT CHÚT VỀ BỐNG BANG: tương lai sẽ vướng víu, dây dưa, loằng ngoằng nhiều vào chuyện tình cảm. Luôn tỉnh táo nhá, cố gắng "ta phụ người chứ đừng để người phụ ta"
    MỘT THOÁNG VỀ VIOLET: tốt số, thu hút, lôi kéo được nhiều lộc lá của thiên hạ. Nhớ cho người thân và bạn bè hưởng sái với nhá, thế thì "cô mới thương"
    Lại sắp phải đi công tác rồi, chán quá, hi vọng chỗ đó cũng có net để vào đây dưa lê với mọi người.
    @ girlie_berry
    Hê hê, biết làm gì rồi, tối qua vừa có người phím cho. Khổ thân, nghề nghiệp cao quí thế mà lại bị nghi là "chuyên viên dịch vụ internet"
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi, may quá...... Tối qua lúc iwil bảo " Đây là anh simbat" em sợ quá....
    chắc cả atomic và bongbang cũng sợ
    sáng nay nhấp nhổm xem anh ấy bói em thế nào??
    he he he...
    em tốt số thật hả anh ? sao anh lại bảo thế...????
    hôm qua em nhớ mỗi câu anh bảo em là:" em buồn ngủ ah"
    hehheh....!!!
  6. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT VỀ BỐNG BANG: tương lai sẽ vướng víu, dây dưa, loằng ngoằng nhiều vào chuyện tình cảm. Luôn tỉnh táo nhá, cố gắng "ta phụ người chứ đừng để người phụ ta"
    [/quote]
    " Ta phụ người chứ đừng để người phụ ta..."
    Câu này đúng, Simbat ạ, đúng cho mọi cô gái, đúng cho tất cả mọi người, đâu riêng gì Bốngbang (Mình có 1 tuyên ngôn bất hủ, chỉ có ixx biết, hè hè, ixx nhờ)
    Hờ hờ, Bống bang mong đến cái ngày được vướng víu, dây dưa vào chuyện tình cảm quá... Simbat gieo quẻ nữa xem, khi nào thì cái ngày đó rơi vào đầu bốngbang đi, nếu bói đúng, bống bang hứa sẽ mời riêng Simbat một chầu caphe, lần này đảm bảo sẽ cà phê 2 mình, sẽ chơi xấu, chứ không "chơi đẹp" như Iwill
    Được bongbongbangbang sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 24/10/2005
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @ violet:
    sao anh lại bảo thế...????
    Những người giọng trong và vang như "tiếng chuông tiếng khánh", như "tiếng hạc bay qua" rất tốt số, phê chưa
    Đấy là nói theo kiểu của các cụ, còn theo kinh nghiệm non nớt của anh thì những người đó có tư chất thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn... như thế thì chẳng cướp hết lộc của thiên hạ chứ còn nhường ai nữa hả em
    Tối qua anh đang a cay, chim cú iwill mà iwill lại ngồi ngay trước mặt anh nên anh lại càng cay tơn. Mà cay lâu thì... đâm ra cay mắt buồn ngủ . Thế nên anh hỏi em thế để xem có phải "lòng vả cũng như lòng sung không" .
    @ bongbang:
    Rõ quá còn hỏi gì nữa?
    Cái ngày bống bang bắt đầu vướng víu dây dưa vào chuyện tình cảm sẽ chính là cái ngày mà... simbat với bống bang cà phê 2 mình đó, chủ nhật này luôn nhé
    Thôi không đùa nữa, thực ra để biết chính xác ngày giờ thì phải săm soi, hỏi han kỹ hơn, mà muốn thế thì... ơ, hoá ra vẫn phải cà phê 2 mình thật
    Túm lại là thế này mọi người ạ! Xem tướng phải dựa vào rất nhiều yếu tố nhưng mà có cái luận điệu, căn cứ thì kể ra được còn có cái mà kể ra thì chắc là... ăn vả, nói nhiều nói ít không bằng nói đủ mọi người nhẩy
    Tạm thế, đi ăn đã.
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 24/10/2005
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ơ thế anh ko vui vì gặp tụi em ah?/
    anh chỉ cay cú iwill thôi ah ?/ thế là not good!
    anh fải bỏ qua những điều nhỏ nhặt để đón những niềm vui chứ....
    Hôm qua em ít nói nhỉ? mọi khi em nói nhiều lắm, anh sẽ đau đầu đấy...
    nhưng dạo này đang mệt quá.....
    em nghĩ giải lao vài hôm dưỡng sức....
    hôm nào gặp lại em sẽ nói anh nghe....
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quên mất thói quen viết nhật kí buổi sáng rồi. Mà cũng tại vì hôm trước hội trưởng Atomic bảo là "ng lắm tâm sự " nên thôi chả dám viết nữa ko thì lụt cái topic này mất hehe đùa vậy thôi, ko viết thì bứt dứt khó chịu lắm .
    Híc cái ngày hôm nay sao mà lắm việc thế ko biết, cứ thứ hai đầu tuần là mình lại quay như chong chóng .Thế nên chủ nhật là cứ gọi là cắm đầu vào bài vở cho thứ hai , chả đi đâu được Mọi ng rủ đi off cà phê thế mà ko đi được , mất cơ hội gặp simbat để giải thích về chuyện "chuyên gia hàng net" và nhờ xem bói hộ Hê mà sao hôm nay lại thấy vui vui lạ lạ , cảm giác như mình thoát khỏi được gánh nặng gì đó, cũng ko hiểu là gì nữa .Thấy tự dưng chả có gì quá nặng nề khi thấy thái độ như thế. Bình thường, bình thường.., giá mà mình có thể duy trì mãi phong độ như thế này thì hay nhỉ? tạo ra nhiều công ăn việc làm vào , bận rộn thì sẽ chả phải suy tư nặng nề đâu . Một ngày vui vẻ, khác hẳn với cái bói tuần ấy của mình
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 24.......hic!!!!!!

    Ghi chú: Bạn đang spam, nếu bạn tiếp tục viết bài với nội dung như trên, bài sẽ bị xoá ngay mà không cần thông báo. Bài này sẽ bị xoá trong 48 giờ.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 25/10/2005

Chia sẻ trang này