1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    24/10: Hôm nay bắt đầu học kỳ mới, thật quái dị khi mà bạn bè đã đi làm hết mà mình vẫn đang là 1 thằng SV. Nghe T-D nói mf chẳng biết bao giờ mới tốt nghiệp được đây... lo lắng.
    Hôm qua đi làm cô H bảo sau này mở quán sẽ kéo mình về nấu. Hic hic mình sang đây đâu để đi làm đầu bếp. Thời gian trôi nhanh thật nhoằng cái đã gần 2 năm. Khi đi a đã hứa với e 2 năm sẽ về thăm e đúng ko nhỉ. Chắc e cung chẳng nhớ đâu.... buồn.
    2h: Đến giảng đường ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thầy nói gì mà tui Đức lợn cười to thế nhỉ. Bực mình thiệt.
    Vẫn theo những bước chân e đi những bài viết của e. Nhớ e đến quay quắt nhưng cũng đâu làm đc gì. E đã lớn hơn rất nhiều.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    post rồi lại xóa
    chẳng để làm gì nữa
    shrek của ngày hôm nay ko còn là shrek của một tháng trước nữa rồi
    nhục thật.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 24/10/2005
  3. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tiêu hết một ngày nghỉ. Chiều định sang a T chơi mà cũng chẳng sang được. Lên mạng đọc lại những bức mail tù ngày mình quen nhau. Nhớ e quá, biết rằng khơi lại những kỉ niệm cũ là ko tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng a thèm đc nhìn lại những kỉ niệm đó e à. Ngày xưa e đã từng bảo muốn giữ a lại để a ko xa e, nhưng e sợ sẽ làm a sau này hối tiếc nhưng giờ đây a đang cảm thấy hối tiếc vì đang dần tuột mất e. Cuộc sống thật bất công với cả a và e. Das ist Leben!!! Cũng chẳng biết tại sao thời gian này lại nhớ e nhiều đến vậy nữa. Mình còn biết bao điều phải làm. Mai là một ngày mới !!!
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hix hôm qua đi làm về mệt rã rời , đi ngủ từ 8h tối , thế là 3h đã tỉnh giấc , cứ nằm vật vờ tỉnh chả tỉnh, ngủ chả ngủ được , điên thế . Đã dặn lòng là phải chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi điều , thế nên cũng ko thấy quá nặng nề lắm . Chỉ thấy hơi thất vọng một chút, chả lẽ ko còn cách gọi nào khác hay sao mà cứ lặp đi lặp lại với hết ng này đến ng khác . Thôi nào bắt tay vào công việc đi nào, bỏ qua mọi thứ đi. Và cứ hi vọng về một chân trời khác , bình yên hơn. . .
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng thức dậy, thấy mình cô độc wá! Vào mạng, hy vọng gặp được vài ng bạn k wá bận rộn vào ngày thứ 3... va đến khi đọc bài thì k đủ can đảm đọc hết những j cần biết
    giá mà mọi thứ có thể ấn nút ctrl alt del thì tốt wá!!!
    Thôi nào, đi ngủ thôi,,,, đi ngủ để mơ lại từ đầu, trong giấc mơ đó có ai đó vỗ về mình..
    sắp giỗ ông rồi đấy,, hay mình về wê nhỉ? về wê mình có mất thói wen online k? về wê mình có mất đi cái cảm giác chông chênh như bây giờ k?
    thôi thì sẽ viết tất cả ra giấy, viết xong sẽ lại xé nó thành trăm mảnh!!!
    Thích nghe tiếng quạt giấy xé vụn, thích nghe tiếng thuỷ tinh vỡ choang trên nền nhà,,,, nhưng rồi lại sợ những mảnh vụn đó wá cơ!!!!
  6. trandungha

    trandungha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hihihi co gi ma nhuc cng hay chu sao con ng ta bien doi tung ngay ma bac!!!! ai cung khac chinh hoc tu ngay hom qua!!! qua dung chan ly ay ko bao gio thay doi!!!
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "nhục thật" cái này gọi là hành xác đi tìm lại chính mình Thay đổi để làm mới, nhưng cái cốt lõi vẫn còn chứ ạ? take it easy!
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ cái cô này. cô biết a viết gì mà vào nói a mới với chả cũ. :D
    hôm nay ngồi buôn chuyện, biết thêm được ối điều. vui nhỉ :D
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh tưởng anh biết đấy
    anh buôn gì, với ai?
    25/10/03...
    deny_me spam bài trong f80 hơi nhiều.. xám hối
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 25/10/2005
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cô yên tâm đi, anh chưa nói đến buôn chuyện về cô. nhưng rồi sẽ có. mấy cái nick cô quen kia hình như a cũng biết một số , kiểu gì chả có lúc buôn. nhờ. hờ hờ. spam một chút cho nó sôi nổi. đời là mấy tí.

Chia sẻ trang này