1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý chỉ sợ Lí Bí rồi Lí Nhí thì hí hí
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 25/10/2005
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bực mình bực mình và bực mình . Sáng ra thì cái mạng củ chuối ko vào được. Vừa vào được thì có ngay ông mod ở một box khác Pm cho mình bảo ko được gửi bài vào topic này nọ của ông ý, mà mình thì chả biết cái quái gì, chả bao giờ vào đấy chứ chả nói là post bài. Mod cái kiểu quái gì thế ko biết, cũng chả nói lí do là gì cả???????gửi PM lại cho ông ý, biết là ông ý cũng đang vào diễn đàn, vậy mà chả thấy reply lại cho mình. Đồ con rùa rụt cổ
    Tức quássssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn toàn mỳ là mỳ, giờ thấy hơi đoi đói.
    Ngồi nghe mấy cái giá cả, loạn hết cả người, thế là thôi lại lên buôn chuyện.
    Uồi uồi, bài ngày mai còn chưa nghe, xem chừng khó nòng mà thảo nuận, chẹp.

  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại đi ngủ từ 8h tối, chả hiểu dạo này làm sao mà thèm ngủ đến thế . Suốt ngày ngủ, ngủ và ngủ. Có điện thoại dậy nghe được vài câu rồi lại ngủ tiếp, tin nhắn cũng chẳng trả lời. Sáng dậy đau họng kinh khng, viêm họng rồi, lại còn mệt nữa chứ. Bây giờ mà về nhà là thế nào cũng ngủ thêm được bữa nữa.
    Thà rằng đừng nt cho mình , sao mặt hồ đã lặng sóng rồi mà còn cứ ném đá xuống để nó lại nổi sóng thế ?
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là luật bù trừ , hôm trước thì ngủ sớm, đến hôm qua thì trằn trọc cả đêm ko ngủ được , khổ cái thân tôi, chỉ vì 1 cốc trà đá. Sao tôi sợ mất ngủ thế ko biết, mất ngủ rồi thì toàn loanh qua loanh quanh nặng đầu óc . Mãi đến 2h30 mới ngủ được , sáng 5h mắt tỉnh như sáo , thế chiều nay lấy đâu ra sức mà cầu lông cầu lá, lại còn sáng 6t liên tục , hix khổ thân tôi quá . Lại nhớ đến một câu trong phim (chả nhớ phim gì ): KHi mất ngủ anh thường làm gì? - Tôi thức
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình những dòng đầu tiên của sự thay đổi.....chính xác là từ bao giờ nhỉ, từ tối qua..Ừ..đời nó vẫn hay bạc bẽo như thế....
    nhưng chả sao, đời bạc với mình thì mình fải nồng nàn với nó , fải yêu nó, fải sống vui với nó, ng ta bảo lấy ân báo oán đó còn gì....
    Dòng đời xô đẩy cả thôi.....
    ai chả có sự thay đổi nhưng ko ngờ đến 1 ngày cái con bé như mình lại fải thay đổi chỉ vì những điều như thế này , điều mà mình tin là mình có....
    Muốn hét lên quá, nhưng mà đang sụt sịt 1 chút vì ốm, hét lên cái giọng cũng chả đc ngọt ngào, chả thích.....
    thôi thì lại cái bài cũ rích và nhàm chán đó" em cần tất cả nhưng đã ko có thì em chả cần gì"
    Cũng nên như thế...
    đời là phù du, lòng người ta chỉ là mây và gió, đến rồi đi,
    mình tin thì mình thiệt.
    mình yêu thì mình dại
    có thế thôi....
    Vĩnh biệt violet của ngày hôm qua...
    ngày mai nó ác hơn 1 tí, đểu hơn 1 tí và cũng bất cần hơn 1 tí
    vốn nó tuổi tí mà
    ( em có xấu xa đi , thì đó là lỗi tại anh , nhưng em sẽ ko trách anh 1 lời nào nữa )
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai trình dự "ớn" lên rồi mà giờ vẫn chưa phịa xong.
    Cắn dứt, đấu tranh một hồi cuối cùng lại phi vào 80f để tiếp tục nghe girlie_berry kêu ca, violet hoài niệm.
    Đọc xong thấy nhẹ người như vừa có người kêu ca, hoài niệm hộ mình vậy
    Cổ vũ hai người bằng mấy câu thơ - hồi trước mình làm tặng một bé thích bài "Em đã yêu anh thủa trước":
    Anh đã yêu em thủa trước
    Ngàn khuôn mặt lạ vạn bước phôi pha
    Đêm mơ hoá thành triệu mảnh
    Theo gió tìm em trăng lạnh soi đường​
    Uầy uầy... em đì nai mi, dân pờ rồ, mà ngó vào đây thì cười mình chít
    Tạm thế, mai lên đọc tiếp, "cống hiến" đã.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    @ violet: anh cũng chỉ là phó thường dân thôi, em thử "mỹ nhân kế" bác ixx xem, bác ấy mới có quyền sinh quyền sát, à quên, quyền khoá quyền mở topic
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em có là dân gì đâu... thơ anh hay đấy chứ
    Vừa nghe mấy từ: ko có gì thú vị đâu.. tự dưng cũng thấy ko thú vị Mình cũng ko có gì thú vị hic hic ...
  9. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đau quá e à, vui hay buồn a cũng chẳng biết nữa. Tạm biệt...
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vui hay buồn mà anh cũng chẳng biết, còn em thì em biết lòng mình ko vui...quá nhiều tâm trạng, nó sẽ khiến em .....
    suy cho cùng yêu là gì hả anh
    là khi người ta thật lòng fải ko anh ???
    anh đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa,
    sao lặng im??
    Có bao giờ đi hết con đường tình, chúng ta ân hận và nuối tiếc vì giờ đây đang dần để mất nhau

Chia sẻ trang này