1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc , đã có quá nhiều người có tâm trạng rồi, nên cũng chẳng muốn viết ra nữa, vì ng ta đã viết hộ mình rồi còn gì. Sáng nay dậy, trời lạnh quá, mặc lại bộ quần áo mùa đông của năm ngoái, cái bộ mà ng ta bảo là "trông rất sport" ấy. Đứng đánh răng trong nhà tắm, nhìn vào gương tự dưng thấy nhớ đến hôm ấy, cái hôm mà mình cũng mặc bộ quần áo này và ng ta đã kéo mình vào lòng, mình cố vùng chạy ra ngoài, tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng lên...ôi cái ngày xưa ấy, qua thật nhanh như một giấc mơ...cái trời lạnh này làm cho mình thật nhiều tâm trạng
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đúng là lạnh thật
    Làm hôm qua em fải lượn đại đại hạ zá
    Tậu được 1 em áo ngon fết he heh
    Hôm nay mặc thì zời lại hơi âm ấm
    Nhưng mà mặc áo mới vẫn sướng.
    Zời lạnh thế này, ở trong nhà chơi game uống Ovaltine thật là đỉnh cao, he heh.
    Sao mà ngại đi học thế nhở, thế mà vẫn fải đi học nhiều, hik hik.

  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có khi sang tuần thi xong cũng phải lượn phố đại hạ giá để mua cái áo bông mới được. Mới có 17o thôi mà đã rét ko chịu được.
    Zời lạnh thế này, đến chỗ bạn uống cafe thì ấm lắm đấy
  4. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    31/10
    Ngày cuối cùng của tháng đấy!
    Trời ạ!
    Chạy như ngựa luôn
    Vái trời cho 1 ngày có 24h nhỉ
    Nhớ...
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả muốn viết gì cả, mệt mỏi rã rời vì ngày hôm qua, một ngày chạy đua với thời gian
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là hôm nay mình cũng chẳng có gì đọc + bình "loạn" rồi. Chán!
    Vote cho 5 *, mai cố gắng nhé!
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 01/11/2005
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy sao siếc gì sất cả, cái nhà anh này?????
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Viết xong là anh vote luôn, chỉ phải cái ttvn luôn update vụ sao trăng chậm mất khoảng 12h.
    Giờ thấy sao rồi đúng không? Viết đi chứ?
    Sắp 20-11 rồi, sướng nhé!
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao rồi, thấy sao rồi , lại viết tiếp nhé cho simbat còn bình "loạn" cái nhẩy?
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch. Thế là đã được 1 tháng rồi đấy, cũng vào ngày mùng 1, mình bảo là mình luôn cố gắng ngày mùng 1 luôn vui vẻ, thoải mái để cả tháng được thoải mái vui vẻ . Mùng 1 tháng trước mình cũng đã vui vẻ, cũng cố cười và thực sự là hôm đó quá nhiều việc nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa. Mình đã cười , đã bình thản nói những câu nói làm ng ta đau lòng và ngạc nhiên. Và ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
    Nhưng một tháng vừa rồi mình sống thế nào? chả biết nữa , có vui có buồn, có nhiều việc xảy ra. Tổng kết lại thì ngày vui cũng bằng số ngày buồn . Như thế là đã cố gắng lắm rồi đấy.
    Hôm qua vừa nghe câu nói của bố làm mình đau lòng quá, , thực sự mình cũng có muốn như vậy đâu , nhưng tình cảm của con người mà, con từ xưa đến giờ vẫn là đứa ngốc nghếch khi luôn luôn sống theo con tim mà không tính toán gì cả. Con gái ngốc của bố thế đấy bố ạ, nhưng bây giờ con nghĩ con phải sống cho bản thân mình rồi,nếu cứ sống bằng những quy tắc và lời bàn tán của thiên hạ thì con sẽ chẳng là con nữa và như thế con sẽ khổ sở hơn nhiều bố ạ.
    Sáng nay vui rồi,vừa sáng ra lại có việc, và mình đã nói được những gì cần nói rồi, cứ từ từ , từ từ thôi, ko cần thiết phải vội. Nhưng ai đó , có hiểu mình đang muốn nói gì ko?Thực sự quyết tâm thì sợ gì chứ, phải không ?

Chia sẻ trang này