1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hay thật!
    Đếm sơ sơ mình thấy trong 80f có đến 4 bóng hồng "đêm ngày thương nhớ cố nhân". Quả là hiếm có
    Từ kinh nghiệm bản thân cũng như của các bằng hữu trên giang hồ, simbat có thể tổng kết 1nét cơ bản về "khách má hồng" đất Hà Thành ngày nay:
    Rất biết lo xa: luôn "găm" sẵn nguyện vọng 2.
    Khi nào nguyện vọng 1 dở chứng, thiếu "lửa" hoặc bắt đầu có biểu hiện "tã" là... alê hấp, chào bác em ngược, nguyện vọng 2 đâu rùi...
    Nhưng mà các bé cũng rất thận trọng đấy nhé! Không hề phiêu lưu chút nào đâu! Có thể lấy hình ảnh con... Orang-utan để dễ hình dung (logo của 80f có hình 2 chú này đấy ) : khi di chuyển trên cây, nó không bao giờ buông cái cành cũ khi chưa nắm chắc cái cành mới...
    Bằng chứng đây này: khi các cặp trai gái chia tay vì lý do bất kỳ, 90% trường hợp các nàng có người yêu mới trước các chàng.
    Ai không tin thì chịu khó để ý, hỏi han sẽ thấy, đừng có ngồi đó đọc ba cái tờ báo vớ vẩn + mấy cuốn tiểu thuyết ba ngơ rồi bắt đầu sướt mướt "thương thay cho số phận người phụ nữ", "xấu hổ thay cho giới đàn ông" v.v..
    Cứ thử "chủ quan, khinh địch" xem! Đến khi bé yêu nhà bác nó say goodbye rồi ôm eo đúng cái thằng chã hồi xưa "đôi bồ câu" hay lôi ra làm trò cười pha chút thương hại thì mới sáng mắt ra.
    Mắt em thì sáng lắm rồi
    Thế nên từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa thấy bé nào ngồi nhớ người yêu cũ cả năm trời như... những ai các bác biết rồi . Quả là một điều may mắn lớn của anh em 80f
    P/S: anh hoàn toàn nghiêm túc tôn vinh các em: ...; ...; ...; ...
    Không có ý đá đểu đá thật gì đâu nhá!
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 02/11/2005
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá
    Chờ topic mới của huynh đấy, khai trương đi để muội mở mang đầu óc
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu simbat xưng "anh" với những ai, hi vọng là ko có mình trong đó chứ? Hôm qua đọc được bài này của simbat định bụng nói nhiều lắm , xong bây giờ tự dưng quên hết cả
    Nhưng theo tớ thấy thì con mắt của simbat nhìn nhận về phái nữ có vẻ tiêu cực . Vấn đề ko phải ai có ng yêu sớm hay có muộn sau khi chia tay, nếu đã hết tình yêu rồi thì chuyện có ng yêu mới là chuyện bt, còn nếu còn tình cảm thì ko thể nói được chuyện gì cả. Hi vọng là bạn sẽ ko gặp phải những ng có nhiều nguyện vọng
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    simbat anh lại nói ai đó.....hum!!!! nhưng hình như là khen đúng ko ...
    chuyện tc chả ai mong nói say goodbye cả trừ khi nó bắt buộc fải thế.....
    tụi con trai bạn em nó bảo là,nhiều khi yêu lâu, nhàm, chả cảm thấy gì nhưng cũng chả có gì lôi cuốn, đủ sức làm cho mình muốn dứt ra và làm lại...
    thế có fải là cũng như nhau cả thôi fải ko anh ????
    Đột nhiên ngày mai có 1 em xinh tươi nào đó,làm cho chúng nó thấy mới lạ là chúng nó chơi bài xa dần rồi bye ngay...
    nhưng công nhận rla ko fải khi nào các anh giai cũng có ngay bồ mới...
    cái này thì cũng lắm lý do
    Có thể là sau khi bye thì quay sang tán em khác, nhưg em ấy kiêu quá, cần thời gian .....
    hoặc giả tự nhiên sau 1 thời gian yêu đg, đc tự do lại muốn tận hưởng cảm giác đó vài 3 ngày để bù khú với bạn bè....
    cả ngày nhậu nhẹt , bi-a, thì lấy đâu time mà đi tán gái....
    cái chính là cũng như anh nói thôi, , con gái lo xa hơn.....
    người ta biết chắc 1 nơi tình cảm ổn định mới buông tay ra.
    có 1 bài hát lời nó thế này này: " Tình đến trước hay sau , trái tim người chỉ 1 mà thôi.....thì thôi, có nói yêu nhau cũng chỉ là gian dối"
    đấy, bác cứ nhìn vào đó mà làm....
    cái chuyện t.y có nói cả năm cả ngày, nói toét mồm cũng chả hết......
    Con gái trong mắt Simbat xấu nhờ ??/??
    Nhưng mà rồi xem, cũng có ngày fải nói yêu 1 em nào đó...cũng có ngày " em biết em ngu mà vẫn vui "
    Chả sai bao giờ.....
    Em nói nhỏ với Simbat nhé,..Anh đoán số em sướng, Em là em tin lắm đấy..nhưng mà đợi hơi lâu chẳng thấy Đơn Hỷ, Song Hỷ gì cả...chả biết bao giờ lời anh nói mới thành sự thật hả anh ???
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bống bang nhớ nhất Simbat nói rằng Bốngbang sẽ khổ vì tình (trời, nghe mới phê làm sao), rằng Bốngbang hãy phụ người chứ đừng để người phụ bốngbang (nghe câu này có cảm giác mình sắp bị ai đó phụ bạc, chẹp, nhưng trước đó thì phải kiếm ai đó để người ta phụ bạc mình cái nhỉ, hehe)
    Ấy thế mà Simbat lại còn nói chị em là găm nọ găm kia, ai lại khuyên nhủ xong quay ra phán xét thế nhỉ, tình hình này chị em mình phải đồng loạt ? nhảy sang cành của Simbat xem Simbat chịu được đến đâu, Vio với Iw nhờ
    Ai nhỉ, Violet thì phải, có thời gian dùng chữ ký rằng ?ochết vì tình là cái chết bất thình lình? Chẹp, dù sao thì cái chết bất thình lình là cái chết đỡ đau đớn nhất, có khi chết mà không biết là mình chết :D. Cho nên khổ vì tình cũng còn hơn khối người chẳng có tình mà khổ, nhỉ, hè hè
    Bác Simbat cứ bôi xấu con gái chúng tớ, thử hỏi, sau này mà Simbat có con gái, hoặc nếu hiện tại mà đang có em gái, đảm bảo, bác cứ nói chúng tớ thế thôi, nhưng thực ra, trò chuyện lấy kinh nghiệm về để khuyên nhủ em gái, hoặc sau này dạy con gái?
    Tớ là tớ biết thừa bụng bác?
    Hè hè..

  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    hehe, đích thị nhà bác simbat này kinh nghiệm đầy mình, mắt sáng ra gấp nhiều lần rồi thì mới rút được những bài học trên, mong bác tiếp tục rút tiếp để anh em học hỏi còn chị em thì đề phòng
    Còn bác nói thế này, chi bằng em "găm" bác trước nhểy
    Bác xem bố trí thế nào, thứ 7 bác ko xa em gái nhà bác được rồi thì các ngày còn lại trong tuần cần bố trí sắp xếp mỗi buổi cho iwill, bongbang, violet,... và em nữa bác nhé
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    simbat oánh mẻ lớn quá đấy anh ạ....
    chết anh rồi, anh biết ở CFMM , iwill, bongbang,violet và atomic gọi là gì ko ????
    hà hà hà....khà khà....
    ai bít đừng nói nhé, ko anh ấy chạy mất dép....
    sắp tới là bận lắm đây,
    mà phải xem thế nào em là em ko thấy anh ọp ẹp gì đâu nhá. mấy lần iw bảo có đi mà ko thấy mặt đâu...Tính sao đây???
    Sư tử dữ thế hả anh ??
  8. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Caaa''''''''''''cccccc iiiieeeemmmmm....
    Coooo'''''''''''''''''''''''''''' khhaáachhh
    (giọng thật là véo von lắm lắm đấy)
    hè hè,
    Chúng mình là chị em 1 nhà, chia khách ra mà sống, ...
    Atomic mà cũng phải xuống núi bon chen thì quả này Simbat hết đường về với vợ!!!
  9. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vạch trần tội ác của iwill bắt nạt người mới . Náo quá , hị hị
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bác bắt nạt gì iwill nhà chúng tớ đấy!!!
    iwill nhà tớ là ngây thơ nhất trên đời, cả đời chưa lừa người tốt bao giờ...
    hè hè
    ...
    (chỉ lừa người rất tốt thôi, iwill nhờ )

Chia sẻ trang này