1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ặc , ai bẩu thế . EM iwill lừa anh, làm anh mất mấy h hì hục tìm kiếm thông tin . Xới tung box 80f lên mới thấy .
    May mà mình trình cũng đỉnh nên kím phát được ngay . Hị hị
  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... Hôm qua cứ vào ttvn là lại thấy Server Busy... Hôm nay vào được thì mấy cái biểu tượng liệt ráo, post chay vậy!
    Tối qua ngồi nhậu với thằng bạn lâu lắm mới gặp lại, nghe nó kể lể, oán đời trách người suốt hai tiếng rồi nhờ mình tư vấn này nọ...
    Lúc ấy mình đã hơi "bay bay", nhưng mà sau khi ngẫm lại những gì nó kể đột nhiên mình... "ngộ" ra một CHÂN LÝ cực kỳ bổ ích, phải chia sẻ ngay với anh chị em 80f ha ha... hi hi...
    Tại sao biết bao đôi yêu nhau thật sự mà mối tình vẫn chấm dứt chóng vánh?
    Tại sao tình yêu thật sự cứ chết dần chết mòn bởi sự nhàm chán chỉ sau vài tháng quen nhau, bất chấp những cố gắng refresh, renew không mệt mỏi của cả hai?
    (Xin nhấn mạnh là "tình yêu thật sự" cơ mọi người nhá!)
    Tại sao có những mối tình kéo dài đằng đẵng mấy năm ròng mãi cho đến một ngày xấu trời, cả hai chợt nhận ra mình đang yêu bằng... trí tưởng tượng, đang "lý cố" và thấy không thể tiếp tục đày đoạ nhau thêm một phút nào nữa?
    Tại sao cái vòng luẩn quẩn gặp-yêu-chán-bỏ dường như chẳng bao giờ dứt?
    TẠI VÌ:

    Có một thói cực kì nguy hại cho tình yêu mà chưa bị ai vạch mặt, đó chính là SA ĐÀ TRIỀN MIÊN VÀO NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÂY MẤT TẬP CHUNG, chính nó là thủ phạm đầu độc tình yêu thật sự và hà hơi tiếp sức, tô son trát phấn cho những thứ giả mạo tình yêu.
    Trong cái thời buổi ai ai cũng bận rộn này, cả tuần người ta gặp nhau được độ 2 - 3 lần, các hoạt động 2 mình thường là: đi uống nước; đi xem phim; đi mua sắm; lượn lờ ngoài phố.., thân mật hơn thì vườn hoa, công viên, cà phê vườn.., vẫn thấy chưa đủ phê thì vào nhà ngh... hì hì (biết rồi còn gì...). Và thế là có một sự thật là:
    Khi 2 người vào quán nước thì cái quán ấy, cốc cà phê ấy, ly sinh tố ấy, cả cái câu chuyện bâng quơ, xã giao ấy GÂY MẤT TẬP CHUNG.
    Khi hai người đi xem phim thì bộ phim ấy GÂY MẤT TẬP CHUNG.
    Khi hai người đi mua sắm, lượn lờ thì hàng hoá ấy, âm thanh ấy, khung cảnh ấy GÂY MẤT TẬP CHUNG.
    Cả khi hai người làm "cái hành vi thân mật nhất" đi nữa thì... lại CÀNG MẤT TẬP CHUNG, lúc ấy tập chung vào cái gì thì mọi người biết rồi... hí hí...
    Tại sao không đến những nơi, làm những việc mà cả hai CHỈ TẬP CHUNG VÀO NGƯỜI KIA THÔI?
    Tại sao chỉ khi trục trặc người ta mới chịu "hẹn nhau ở một nơi nào đó để chúng mình có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn, xả hết những suy nghĩ, những khúc mắc, những bức xúc về nhau"?
    Sao không làm thế hàng tuần, hàng tháng? Sao cứ phải cuốn vào những trò vui vẻ, ồn ào, hời hợt hết ngày này qua ngày khác?
    Tại sao người ta có thể tập chung khi làm việc, tập chung khi học hành mà ít người chịu TẬP CHUNG KHI YÊU? Hoá ra yêu
    chỉ để giải trí, thư giãn, lấp chỗ trống cô đơn hay sao?
    Chỉ khi nào ta tập chung vào người kia như tập chung vào bài kiểm tra, như tập chung vào nhiệm vụ sếp giao, như... người mẹ tập chung vào đứa con thơ, như bác sĩ tập chung vào bệnh nhân, như nhà khoa học tập chung vào công trình nghiên cứu...
    KHI ẤY MỌI THỨ SẼ HIỆN RA RÕ MỒN MỘT: tình cảm tồn tại giữa hai người có phải là TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC? hay chỉ là tình bạn? hay chỉ là "quá trình hợp tác hai bên cùng có lợi"?...
    Đấy là tất cả những gì mình trút lên đầu thằng bạn tội nghiệp. Nhưng mà lý thuyết chỉ là lý thuyết nếu chỉ nói xuông!
    Thế nên mình quyết định cuối tuần này không "Herbi nổi loạn", không "vườn chuối Mỹ Đình" gì hết!
    Ở nhà ủ mưu đoạt lại mối tình đầu!

    Khổ nỗi nàng lại vừa cưới chồng tháng trước mới nan giải chứ! Mình chưa cưa gái có chồng bao giờ, về bàn với pa pa vậy, không biết pa pa có kinh nghiệp gì về vụ này không? hi hi...
    @iwill:
    Trùi uiiiiiiiiii kho báu của đời huynh!
    Hứa rồi đấy nhé! Lần sau đem máy đi đặt, xuống HP tưng bừng nhớ rủ huynh đấy!
    Tưng bừng một mình như vừa rồi là ích kỷ lắm biết chưa?
    Mà pa pa sắm cho muội con máy mới gì thế? Có ngon hơn con 6260 không?
    Nếu thế lần sau huynh muội mình vào hẳn Nha Trang đập phá nhé!
    (Đùa cho iwill đỡ buồn thôi, mọi người đừng tưởng thật, tội nghiệp em ý)
    @girlie_berry:
    Ơ! Hình như berry gọi simbat là anh trước, nhìn lại xem?
    Đúng rồi! Vấn đề không phải là ai có người yêu mới trước, vấn đề là.. CON GÁI LUÔN CÓ NGƯỜI YÊU MỚI TRƯỚC, đúng không?
    Rõ khổ! berry của chúng ta "nặng tình" quá nên cũng tưởng ai cũng nặng tình như mình.
    @violet
    Mình nhìn người đúng là ít trượt, em violet đúng là rất nhạy cảm, hiểu đời! Berry nhìn em mà học tập nhá, còn mơ màng lắm em.. à quên "bạn" ạ!
    Trời ạ! Mới "phán" được 2 tuần mà violet đã sốt ruột rồi, tướng em là sướng từ bé cơ, em không biết thôi! Tất nhiên bây giờ mà
    nói theo kiểu "thiên đường ở trong lòng mà địa ngục cũng ở trong lòng" thì chẳng còn gì mà nói nữa.
    Nhưng sự thật là anh thấy sắc diện em đang rất tốt, "hoàng tử" của em sắp hoặc có thể đã xuất hiện rồi đấy, em chưa nhận ra thôi.
    Cùng lắm là nửa năm nữa em sẽ phải ra khỏi CFMM, 2 năm nữa sẽ được nhận webcam he he...
    Bói có bảo hành hẳn hoi, không trúng thì... cứ đến anh mà bắt đền, anh sẽ có trách nhiệm làm lời bói của mình thành sự thật thì thôi!
    @bongbang
    Mạnh miệng nhỉ! Có chắc là khổ vì tình còn hơn là không có tình mà khổ không?
    Răn đe trước rồi đấy nhé!
    Doạ thế thôi, đừng lo, simbat bảo rồi, vụ này cứ để simbat, cứ loằng ngoằng với simbat trước đã.
    Đảm bảo là sau này không bác nào lừa nổi bongbang mà chỉ còn những bác vì bongbang mà ra cầu Chương Dương gào tên
    bongbang rồi... tùm (chẹp chẹp...)
    @atomic
    Sao em biết?
    Để có được mấy dòng chia sẻ kinh nghiệm với các huynh đệ 80f anh đã phải trải qua biết bao thất bại đắng cay, nuốt biết bao tủi hờn uất hận...
    Kể đâu cho hết những lần nằm nhà chùm chăn ủ mưu tính kế, những tối bên chén rượu cùng các tiền bối, những lần vò đầu bứt tai, lao tâm khổ tứ mỗi khi có thằng bạn hỏi ý kiến...
    Hu hu... thôi không nhắc lại nữa!
    Úi chà! Mẻ này lớn thật violet ạ! (ực)
    Sư tử nhà anh nó hiền khô, mà anh cũng sắp để nó "về với tự do" rồi, phải cái việc công việc tư đang ngập đầu thôi, chắc phải
    qua Tết mới xuôi xuôi, lúc đấy thì anh lại lo CFMM của em ọp ẹp ít quá!
    PM cho anh đi! 4 người được mệnh danh là gì?
    Để anh còn biết mà phòng bị, tham mẻ lưới to nhỡ chìm cả tàu thì thành simbat... thuyền trưởng tàu ma mất... híc...
    Thôi thế này vậy, simbat ký hợp đồng làm "đội hình 2" với cả "tứ đại mỹ nhân 80f" - tạm gọi thế có ai phản đối không nhẩy? Tức
    là sau này lỡ có ai trên đường tình lỡ "sảy chân", "đứt gánh giữa đường" thì mình có trách nhiệm:
    1 - tạm thời làm "kép" - xoa dịu nỗi cô đơn;
    2 - tư vấn, quân sư, mai mối cho tới khi người đó "hớt" được một bác thật "xịn" (sướng nhá!)
    (Lưu ý là không có trách nhiệm đổ vỏ đâu đấy! ha ha...)
    Life''s a party, why you just watch?
    Love''s so real, why you just dream?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 04/11/2005
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái thuyết " SA ĐÀ TRIỀN MIÊN VÀO NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÂY MẤT TẬP CHUNG" của bạn simbat làm tớ bùn cười quá. Thứ nhất là bạn viết sai chính tả chữ Tập trung. Thứ hai tớ đang tưởng tượng cái cảnh để tránh sa đà, hai người ngồi đối diện nhau qua một cái bàn, như kiểu hỏi cung ấy. Không ngồi cạnh nhau được bởi sẽ phát sinh những "va chạm" và lại rất dễ sa vào những hoạt động mất tập trung. Hai người sẽ trao đổi với nhau những câu hỏi kiểu yes - no question. hay phân tích mổ xẻ tình hình. Theo í cậu thì trong cái khung cảnh đó, người ta chỉ tập trung vào nhau thôi đúng ko? Như thế sẽ thế nào nhỉ. Người ta sẽ soi từng lỗ chân lông trên mặt nhau. Chỗ này có cái nốt ruồi hơi vô duyên. Chỗ kia cái đuôi mắt hơi dài.... Qua vài lần như thế , cộng với mấy quyển sách về nhân tướng học thì ai cũng thành Thầy tướng số như simbat hết.
    Theo ngu ý của tớ, tình iêu được hình thành phần nhiều bởi các Yếu tố gây mất tập trung mà cậu đã nêu. Chẳng hạn iếu tố xem phim, cái tgian xem phim chưa chắc người ta đã xem phim, mà chính trong lúc đấy bộ não họ đang làm việc hết công suất để tính toán, làm sao trong bóng tối, chỉ cần đưa tay sang đối tượng bên cạnh, có thể đặt đúng chỗ cần đặt. Và còn ... nữa. Ví dụ thế.
    Còn cà fê cà fáo, tớ để í nhiều người gọi nước nhưng lúc đứng lên, nước nguội ngắt chẳng uống đc hụm nào. Bởi vì họ tập trung và chuyên môn nhiều hơn. Ko thể đổ lỗi nước nôi gây mất tập trung được.
    Còn cái hành vi thân mật bậc cao nhất kia, nếu nói nó gây mất tập trung vào tình iêu thì ko hiểu thế nào là tập trung nữa? Ý bạn nói khi sa đà vào nó người ta chỉ cốt giải quyết vấn đề sinh lý? :D
    Liệu người ta có cần thiết cứ phải tập trung vào ng kia để test như test bài kiểm tra, để ra một cái kết quả đúng-sai? Chẳng cái gì tự có cả, kể cả tình iêu. Ban đầu có khi chỉ là cảm giác, cảm tình. Nếu ko đc nuôi dưỡng bởi mấy cái "hoạt động gây mất tập trung" kia thì chắc gì nó là tình iêu. Làm sao test được nó là cái gì khi nó mới nhú? Vậy nên, cứ mất tập trung đi. Bạn sẽ có nhiều cái bạn cần đấy. Còn nếu muốn có một cái kết luận (khi chưa đâu vào đâu) : tình yêu đích thực hay hợp tác hai bên cùng có lợi... thì cứ ngồi đối diện và nhìn vào mắt nhau nhé.
    Tớ khâm phục bạn về cái tài ăn nói và mấy cái đoán bắt tướng số cho mấy mỹ nhân của 80f này bởi vì chưa biết kết quả thế nào . Bản thân tớ cũng không được trải nghiệm nhiều , tớ cũng chỉ quan sát như cậu + với mấy phép logic mà phán bừa vậy thôi. CHÂN LÝ là cái LÝ có CHÂN. Nó chạy theo cái í muốn của ta ấy mà. À, tất cả người yêu cũ của tớ cũng đã lấy chồng rồi.
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    @ tuanlmfpt: hehehe chấp nhậh thương đau đê
    @bongbang: mỗi bạn hiểu mình, thôi ko đuổi việc nữa bắt đầu lại tính luơng cho từ hôm nay nhé
    @violong: về tiếp khách em ới ơi
    @ đai sư huynh: tứ đại mỹ nhân thuộc quyền muội quản lý , nhưng ngoài ra cũng có nhiều em xinh lém huynh ah
    Hix hôm qua minh hắt xì hơi mãi hoá ra ở đây đang bàn tán về mình. Được 1 hôm vắng chủ nhà ....
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cả làng tranh thủ ngày em vắng , nhắc em nhiều phết.Ngại wá !!!!
    @simbat: anh chỉ được cái là làm em mừng mừng, tủi tủi, cứ sướng âm ỉ thế này thì .....he he he....
    @iwill: bà chị đừng tưởng lúc khách sộp thì bắt em nghỉ việc ko lương , để giảm phần chia chác, đến khi cần lại ới cái là được đâu nhé....Lương lậu thế nào Pm cho em , thời gian đi làm tính sau...mà có bhxh ko ???
    @shrek: anh chỉ đc cái nói thẳng, đọc bài phát ngượng...( đầu óc em lại hay đen tối...Anh thì cứ hay tả cảnh, làm chị em chả dám đọc..)
    ....
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi môn cuối cùng, về buồn quá huhuhu, cô bảo là phí công cô dạy mình cả kì may mà ko phải quỳ xuống năn nỉ cô cho qua hê hê Thế là sắp được say goodbye với các thầy cô NH rùi.
    Chiều nay lấy được nhiều hàng đẹp quá. Mình cũng muốn xí 1 cái để dùng... nhưng nghĩ bán được tiền... lại tiếc
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào 80f.
    Hờ hờ... Khỉ thật!
    Nào thì nhật ký....
    Thứ... CN ngày 7/11/2005, vừa vào đã thấy bà chị lù lù, chưa đầy 5 giây sau đã thấy ông anh xuất hiện. Ông anh khoôg chat với mình. Biết ngay là đang bận đong đưa bà chị mà lị. Rõ là... Khỉ thật! Hế hế...
    Hôm lọ hôm chai nhậu, bà chị ứ uống nhiều. Chắc là dành sức để mấy hôm nữa chiến. Thế là sắp 1 năm kể từ ngày beautiful ra một đống áo của giai 80f rồi. Tuần trước ngồi ăn với một ả ở đúng cái chỗ Nguyễn Biểu lại nhớ nhớ. Hé... Bao giờ có đám cưới Khỉ để Chó con có cớ lăn quay ra tiếp đây?
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình xin "nghỉ phép" đúng lúc thật!
    Tối qua Sao Mai hay ơi là hay!
    Thú nhất là lại được thấy bé Kim Anh từ HP (hát cuối cùng)
    Bé này mình kết từ hồi xem bé thi Tuổi hồng mênh mông.
    Tội nghiệp! Con hoạ mi lảnh lót tung tẩy của anh bị mấy mụ giám khảo bõ già vùi dập không thương tiếc
    @vosibongua:
    Xấu hổ quá! Có mỗi chữ "tập trung" cũng "oánh" sai! Cám ơn bạn đã quan tâm đến "loạn thuyết" của tớ và nhắc nhở kịp thời! Sau đây tớ xin có vài lời đàm đạo với bạn:
    Người ta sẽ soi từng lỗ chân lông trên mặt nhau. Chỗ này có cái nốt ruồi hơi vô duyên. Chỗ kia cái đuôi mắt hơi dài.... Qua vài lần như thế , cộng với mấy quyển sách về nhân tướng học thì ai cũng thành Thầy tướng số như simbat hết.
    Tớ nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai bạn hiểu cái ý QUAN SÁT - TÌM HIỂU của tớ thành SĂM SOI - VẠCH LÁ TÌM SÂU. Bạn cứ nhìn lại những gì tớ viết, chẳng có câu nào về nốt ruồi, sẹo hay là mụn nhọt .
    Cũng xin nói thêm là từ bé tới giờ tớ chưa từng cầm đến một cuốn tướng số, cũng chưa bao giờ đi xem bói. Tớ chỉ quan tâm đến việc đoán tính tình các bé tớ gặp, vì tò mò, giống như hồi bé bạn thích tháo tung đồ chơi ra xem "bên trong nó có cái gì" vậy.
    Theo ngu ý của tớ, tình iêu được hình thành phần nhiều bởi các Yếu tố gây mất tập trung mà cậu đã nêu.
    Cái này tớ đồng ý với bạn! Nhưng loạn thuyết tớ đưa ra là với hy vọng nó sẽ là giải pháp cho cái vấn nạn "TẠI SAO TÌNH YÊU CHẾT YỂU" chứ tớ không hề đề cập tới việc "TẠI SAO TÌNH YÊU PHÁT SINH"
    Còn cái hành vi thân mật bậc cao nhất kia, nếu nói nó gây mất tập trung vào tình iêu thì ko hiểu thế nào là tập trung nữa? Ý bạn nói khi sa đà vào nó người ta chỉ cốt giải quyết vấn đề sinh lý? :D
    Sự thật đau lòng đúng là như thế bạn ạ! Trong hội bạn tớ, những thằng coi nặng "chuyện ấy" nhất thì cũng là những thằng "giác quan yêu" chai sạn nhất, chán và thay bạn gái nhanh nhất. Nhiều lúc chúng nó rất thèm được như xưa: tim đập rôn ràng khi lần đầu chạm vào tay người ta, không ngủ được chỉ vì một câu nói, một tia nhìn của người ta... nhưng tất nhiên "chỉ là mơ", giống như con nghiện đã ở giai đoạn trích thì không thể nào quay về giai đoạn hít được nữa
    Liệu người ta có cần thiết cứ phải tập trung vào ng kia để test như test bài kiểm tra, để ra một cái kết quả đúng-sai? Chẳng cái gì tự có cả, kể cả tình iêu. Ban đầu có khi chỉ là cảm giác, cảm tình. Nếu ko đc nuôi dưỡng bởi mấy cái "hoạt động gây mất tập trung" kia thì chắc gì nó là tình iêu. Làm sao test được nó là cái gì khi nó mới nhú? Vậy nên, cứ mất tập trung đi. Bạn sẽ có nhiều cái bạn cần đấy. Còn nếu muốn có một cái kết luận (khi chưa đâu vào đâu) : tình yêu đích thực hay hợp tác hai bên cùng có lợi... thì cứ ngồi đối diện và nhìn vào mắt nhau nhé.
    Bạn "cực đoan hoá" những điều tớ nói rồi! Ý kiến của tớ là ĐỪNG SA ĐÀ TRIỀN MIÊN chứ không phải là CHẤM DỨT MỌI HÀNH VI GÂY MẤT TẬP CHUNG.
    Nói cách khác, quan hệ giữa hai người yêu nhau hay quan hệ vợ chồng cũng thế, cần có NHỮNG KHOẢNG LẮNG: khi đó 2 người ngừng mọi công việc, ngừng mọi thú vui, CHỈ TẬP TRUNG VÀO TÂM TƯ, TÌNH CẢM, NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI KIA THÔI.
    Nói thì có vẻ to tát, thực ra thì bạn cũng đã từng làm thế nhiều lần rổi:
    Thí dụ sau buổi đi chơi, bạn đưa nàng về tới cửa, hai người lưu luyến, tay cầm tay, mắt nhìn mắt, hỏi han những câu kiểu như "lúc nãy anh thấy em hơi trầm thì phải, sao thế em?" hay là "em thích hội bạn anh không? Chúng nó cũng hơi bỗ bã nhỉ?" hay là "lần sau mặc ấm vào nhé, hôm nay hơi phong phanh đấy!" hay là "thứ hai thi học kỳ rồi, đi ngủ sớm đi, sáng mai cố gắng dậy sớm tụng nốt bộ kinh Accouting nhớ, thi không qua thì chít với anh!"... Đấy là những lúc bạn đang TẬP TRUNG đấy, và bạn không thể làm thế khi đang xem phim, đang karaoke, đang hôn hít...
    Tớ khâm phục bạn về cái tài ăn nói và mấy cái đoán bắt tướng số cho mấy mỹ nhân của 80f này bởi vì chưa biết kết quả thế nào . Bản thân tớ cũng không được trải nghiệm nhiều , tớ cũng chỉ quan sát như cậu + với mấy phép logic mà phán bừa vậy thôi. CHÂN LÝ là cái LÝ có CHÂN. Nó chạy theo cái í muốn của ta ấy mà. À, tất cả người yêu cũ của tớ cũng đã lấy chồng rồi.
    Khi bạn tiếp xúc với bất cứ ai, sau một khoảng thời gian bạn sẽ hiểu rõ người đó. Vấn đề chính là khoảng thời gian ấy kéo dài bao lâu? 5 phút, 5 năm hay là... không bao giờ
    Tớ thực sự thích đoán tính người khác và có thể dám tự nhận là mình "nhìn ra bản chất" nhanh hơn mức trung bình. Cái tớ quan tâm là cái mà ĐỐI TƯỢNG ĐANG LÀ còn cái mà ĐỐI TƯỢNG SẼ LÀ chỉ là hệ quả, là hoa lá cành thôi, bạn nói tớ chỉ giỏi phán bừa về tương lai (khó kiểm chứng) thì có lẽ bạn hiểu lầm tớ rồi.
    Ví dụ vụ xem tướng "tứ đại mỹ nhân 80f" (khổ thân 3 em, cứ bị đem "triển lãm" suốt , thông cảm nhé!):

    Tớ đoán tính nết (==> số phận) của atomic dựa vào các biểu hiện trên khuôn mặt khi nói chuyện, và những gì tớ đoán hoàn toàn bạn có thể kiểm chứng: tham công tiếc việc - nói một cách tích cực là chăm chỉ ==> vất vả; ngoài ra hội trưởng còn là người sống rất quan tâm đến người khác ==> càng vất vả (cái này lần trước tớ không nói vì sợ mang tiếng là "xu nịnh người quyền thế )
    Còn bongbang có kiểu giao tiếp rất "Tây", khi nói chuyện thì không phải chỉ có mồm mà cả mắt, tay, cổ, vai... cùng hoạt động, cái đó gọi là "ngôn ngữ hình thể".
    Tớ rút ra kinh nghiệm là những người như thế dễ gần, dễ kết bạn, đôi khi hơi "lả lơi" ==> lắm quan hệ, lắm dây dưa loằng ngoằng. Thế mà bongbang lại bảo là chưa từng khổ vì tình thì tớ thấy hơi khó tin bongbang nhẩy? Đang giả nai chài bác nào trong 80f thế?
    Còn về vụ "thanh sắc" em violet, tớ đọc sử Tàu thấy các chiến lược gia như Tử Phòng, Quách Gia ... các bậc nữ lưu anh hùng như Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên... đều được mô tả có giọng vang và trong; bạn bè, đồng nghiệp của tớ cũng có vài ba người có thanh âm như thế, toàn là những người có khả năng ghi nhớ tốt, nắm bắt công việc rất nhanh. Thế nên tớ mới nhận xét về violet như thế vì tớ tin là mình nhìn đúng, với lại nói cho em ý sướng thì tớ cũng mất gì đâu .
    Cần nhắc lại trước tối đó tớ cóc biết automic, bongbang, violet là ai, chỉ thấy mặt quen quen là vì đã có lần tớ ngó qua ảnh đi Bắc Ninh; tớ cũng chẳng nhớ 3 em có cái nốt ruồi hay cái sẹo nào không ; hội trưởng hôm đó cũng cóc quan tâm đến ai; bongbang cũng cóc lả lơi bác nào; violet thì nói được mấy câu rồi lại ngồi thừ ra nhớ người yêu; tớ cũng chẳng quan tâm tối đó "tứ đại mỹ nhân" chiêm chiếp những chuyện gì (vì toàn chuyện 80f mà tớ chẳng biết và thực sự lúc đó tớ cũng thấy... nhạt toẹt ).
    Bạn ở 80f lâu hơn tớ, biết những em này rõ hơn tớ, bạn hoàn toàn có thể tự mình hoặc nhờ các thành viên khác kiểm chứng ngay lập tức những gì tớ nói chứ không cần phải đợi đến tương lai đúng không?
    Rất vui được đàm đạo cùng bạn! Nếu giờ bạn vẫn thấy cái lý thuyết của tớ buồn cười thì... tớ vẫn vui vì đã làm được người khác cười và xin được rửa tai lắng nghe CAO KIẾN CỦA RIÊNG BẠN cho vấn đề này. Nếu bạn có giải pháp nào hay hơn tớ sẽ rất cảm kích, xin được tiếp thu, học hỏi và ứng dụng ngay lập tức!
    @iwill
    Từ hồi quen muội đến giờ huynh thấy muội lúc nào cũng mang các "mỹ nữ" ở 80f ra "dụ" huynh.
    Nói bao nhiêu lần rồi, tính huynh là cứ thích "1 phát ăn ngay", thế nên huynh chỉ thích ọp ẹp hai mình thôi, như thế may ra còn "làm ăn" được!
    Chứ còn đi đông thì cũng vui đấy nhưng mà rốt cục thì - như muội thấy đấy -... có được miếng gì vào mồm đâu?
    Đùa thế thôi, huynh biết 80f toàn nam thanh nữ tú rồi, huynh cũng ham lắm chứ, phải cái hoành cảnh nó khó khăn quá nên phải "chấp nhịn" thôi
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    simbat! em cũng xem sao mai. cũng kịp nghe Kim anh của anh hát,
    nói thật là thất vọng não nề...
    Kim anh đi thi hơi bị nhiều....
    ngoài cái cuộc thi gì mà anh nói nhờ( cái đó em ko xem) còn thi sao mai 2 năm trc, thi sao mai điểm hẹn, và cả YO cùng ước mơ xanh nữa...
    Kinh nghiệm đầy mình nhưng thú thật giọng thì chả khá lên được tí nào...
    Cái bài hôm qua em ấy hát,, gọi hoạ mi của Ngọc châu bằng cụ...
    anh công nhận chứ??//
    em thấy 9.18 là còn cao đấy...
    hêhh
    ( anh đừng ghét em nhé, em cứ hay nói thật)
    lúc nghe bài đó em cứ tưởng sẽ hơn cơ, đúng bài em thích..cứ tưởng mòn sân khấu rồi thì fải khác chứ...
    mà này anh nghe iwill dụ dỗ à, khổ thân, em nói thật, quảng cáo chr là quảng cáo thôi anh ạ....
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ chuẩn đấy! Kim Anh lê la đủ loại giải thưởng rồi, thường vào được vòng trong nhưng vẫn chưa ẵm được cái giải gì!
    Thông cảm cho em ý!
    Em biết đấy, các bé HP được cái nết là rất ham vui, thích đú đởn :D.
    Mà bé nào càng nổi lại càng dễ bị hớt, thế nên các anh giai ở HP có để em Kim Anh nhà ta có thời gian mà luyện giọng đâu?
    Em cứ nói thế chứ, chỉ cần nhìn 4 người (mà anh đã có hân hạnh được tiếp kiến hôm nọ) là đủ thấy em iwill không nói quá rùi!

Chia sẻ trang này