1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    1. Tớ xin phép chen ngang một tí. Ngày bé tớ có đọc (xem phim) thuyền trưởng SIMBAT (SINBAD) v.v? Nhưng thú thực tớ chả nhớ rõ cái tên ông này viết tiếng Anh thế nào. Có phải là SIMBAD ko ạ?
    Cám ơn câu trả lời.
    2. Àh có ai biết trang nào có Ngàn lẻ một đêm online không, cho tớ xin.
    3. Góp ý với SIMBAT: Tớ thấy cậu có vẻ khá tinh tế (trong quan sát) tớ suy bừa ra cậu cũng cẩn thận trong ngôn ngữ. Hi vọng cậu bớt sai chính tả hơn, tớ đang chờ đợi chuỗi bài phân tích chị em của cậu.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thích cô nàng đó ở sự kiên trì,,,Good!
    khả năng thích nghi với sân khấu..có thể nói là very tự tin..good..!
    cũng xinh phết anh nhỉ, mặt dễ thương, dáng đẹp, ăn mặc có gu....Nói chung là được, giọng hát cũng đc, chỉ tội là ko phát triển được, chỉ thế thôi, thi lần nào cũng qua vòng loại nhưng lại ko có duyên với các giải ...Đau thế, khổ thân.
    mà hình như mình đang đi ko đúng chủ đề của Topic , để mai em lôi cái top Linh tinh lên chúng ta bàn bạc sau , cho nó hợp chủ đề chứ ko lại bị mod xoá mất...
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới vào post bài trong Nhật kí đây. Híc, mình luôn luôn ghét cái ngày thứ 2 mà, công việc cứ như đổ lên đầu ý . Sáng cuống cuồng với bài vở, để quên đề chạy xe về nhà lấy , vượt đèn đỏ chỗ rẽ , híc mà lúc đấy đèn vàng thì đúng hơn (chả hiểu đầu óc nghĩ gì lúc ấy mà lại vượt cơ chứ , chắc tại cái số rồi ). Bị "chú" công an mặt trẻ măng tóm vào, bắt lập biên bản nộp phạt 40k. Đưa 100k cho "chú" , "chú" bảo là ko có tiền trả lại , nên đành nhận lại 50k và "chú" còn an ủi một câu : "Thôi tha cho cô giáo đấy, tôi là tôi ko cho xe vào bãi là may mắn lắm rồi". Híc, thôi cũng bõ công xin xỏ .
    Mình có mấy tiết thôi mà tưởng chừng hết hơi với cái bọn sv, mệt kinh khủng, uống hết gần 2 chai nước . "Tham lam" xin thêm 10phút thôi mà cái lão béo nhăn nhó , tại bọn sv nó cứ hỏi chứ tôi báu bở gì . Tức điên người. Mệt . Tối lại đi sn người yêu cũ , , nhưng "dung nham" của mình dạo này thảm quá , ngại thế chứ
    Lão béo lại sang, cười cười làm lành , nịnh câu nghe chối ko chịu được . Hừ , mình cũng mong thế, mong cho bọn sv nó biết lão dạy dỗ như thế nào, vô trách nhiệm quá thể .
    Sao hôm nay mình than vãn cviệc nhiều thế nhỉ, ko than vãn về tình yêu tình báo gì để cho simbat "phân tích" hả????
    To simbat: hay , hay , hay , tớ cũng rất thích "trông mặt mà bắt hình dong" lắm, tiếc là hôm trước ko gặp simbat để nghe "thầy" phán cho vài lời vàng ngọc . Tớ vẫn còn mơ màng trên mây lắm hả simbat??
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả biết ghi gì vào nhật ký nhà khỉ... chẹp... À ghi...
    Lại một ngày nữa không thèm sign in YM. Chả nhớ từ bao giờ quên mất thói quen cứ online là vào YM first. Hùng hục post bài 4rum này nọ rồi mới nhớ ra không vào YM. Hay nhỉ? Chả hiểu thế nào nữa.... Bố khỉ! Chả ra làm sao.... Bố khỉ!
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết định nghỉ cả một buổi sáng xả hơi để vao mạng đọc & post bài hehe. Mình ghét thứ 2 nhưng lại rất thích thứ 3, cảm giác thư giãn cực . Hay nhỉ, chiều về tinh thần rất phấn chấn nhưng cứ sáng dậy là oể oải mệt mệt. Phải làm gì đây, phải bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và những niềm vui mới chứ. Trước tiên là chiều nay phải đi tìm một lớp học nhảy nhót đã, hai cái đứa kia nó cứ giục giã mình suốt , làm mình cũng máu quá
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ở đây ai may mắn được gọi bố khỉ thế nhỉ Me too, chẳng muốn vào YM..
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan .. thứ 3 thứ 4 thứ 5.. ngày nào bé luôn cố gắng ... thứ 6 lại đến thứ 7, anh đưa bé xuống phố hoa .. chủ nhật hỏi vì sao vui vì ... bé ngoan suốt (uốt uốt.. ặc cao quá ) ... tuần
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    @DE_LA__FERE:
    Hình như tiếng Anh là Sinbad, tớ thì từ bé đã quen gọi là Simbat rồi.
    Bạn thử google xem, nếu không có thì chịu khó đi mua . Nhân vật Simbat trong truyện không theo kiểu "anh hùng hảo hán" như trong phim Hollywood đâu!
    Thực chất là cốt truyện xây dựng dựa trên hình ảnh một thuyền trưởng tàu buôn Ả Rập thời trung cổ, tình cờ cứ bị đẩy vào các cuộc phiêu lưu, tính tình rất "con buôn", khôn quái và gặp may!
    Tớ sẽ rút kinh nghiệm về vụ chính tả nhưng như tớ đã trình bày, cứ viết về chị em mãi chắc sẽ "gây thù chuốc oán" trong 80f mất.
    Để cảm ơn sự quan tâm của bạn, tớ xin "phím" cho bạn một chiêu :
    Thỉnh thoảng sau một hồi văn vở với một nhóm girl, đi ra chỗ khác ngồi, tự dưng một bé ở đâu ra cũng sán đến lanh tranh: "Thế anh đoán em là người thế nào?"
    Chẳng lẽ lại nói thật: "Em thông cảm! Từ nãy tới giờ anh có để ý gì đến em đâu"? hay là ậm ừ phán bừa? Như thế rất là mất khách, nếu tự dưng có ai hỏi bạn câu tương tự mà bạn cóc biết nói gì thỉ "câu thần chú" đây:
    "TRÔNG EM BỀ NGOÀI THÌ CÓ VẺ CỨNG RẮN NHƯNG THỰC RA VỀ MẶT TÌNH CẢM RẤT YẾU ĐUỐI ĐÚNG KHÔNG?"
    Nhớ trước khi nói mắt phải nhìn thẳng vào mắt bé, hơi lim dim, hơi nhíu mày (như thể đang chăm chú suy nghĩ ghê lắm). Lúc nói mặt phải hơi tâm trạng, hơi rầu rĩ.
    Đảm bảo là 10 bé thì đến 9 bé phục lăn, bé thứ 10 thì... mắt nhòe lệ (Xin chị em đại xá cho mình)
    Uầy, muộn quá rồi, về đã, mai viết tiếp, không anh em lại tưởng mình tham công với sếp, tranh hết việc của mọi người.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, anh đã chán đoán về chị em chưa...
    em có ý kiến là em thấy anh cũng ko những thông minh mà còn có nhiều chiêu ko hiếm có nhưng cũng thuộc loại khó tìm...
    hay anh chuyển sang đoán tính anh em , cho chị em 80 nhờ cái nhẩy....
    con trai cũng dăm ba chục loại ,.anh cứ mổ xẻ. cắt khúc ...xem có gì khá giả hơn ko nào...
    chứ em là em thấy , anh sắp bị chị em khủng bố rồi đấy....
    ( vài lời quan tâm gửi đến anh ..êhhhehheh )
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    .......................................................................................................
    ......................................................................................................
    ........................................................
    http://music.tv109.com/index.php?act=view&code=song&ssid=2&id=7188
    có những ngày chẳng bình yên....Mâu thuẫn lắm, ...sáng nay tự dưng lại nghe lại 1 bài hát trước đây mình thích....
    nhẹ nhàng !
    dạo này thấy mình mải chơi quá..ah ko fải!!!
    nói thế cũng ko hẳn..nhưng đôi khi trong 1 phút giây ích kỷ và nhỏ nhen người ta bao biện rằng: fải biết sống cho riêng mình...
    cả ngày tung tăng, để tối về thấy vui khi cảm giác mình biết mệt và buồn ngủ...
    ai đó đã nói giấc ngủ mang cho người ta sự yên bình...
    mẹ lo lắng..cũng fải...1 đứa con gái ....Mình cũng thích có con gái nhưng nghĩ đến fải dạy dỗ nó thế nào lại sợ...sao cái sự dạy dỗ con gái nó lại khó khăn đến thế....
    ko muốn làm mẹ lo,nhưng cũng ko thể sống như trước nữa....
    Sao ngày xưa mình ngoan thế...à cũng chưa xưa lắm, mới có gần 2 tháng trc....
    Thôi vậy...dòng đời xô đẩy mà...
    cố gắng bơi và ko chìm...! mệt !
    Yêu quá cái cuộc đời bé xíu,mong manh này..hêhhhehe
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 10/11/2005
  10. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    @violet:
    Thôi cứ để bé Kim Anh đấy, khi nào rỗi rãi anh sẽ mò xuống HP điều trị
    Thế 80f có giọng ca nào không em? Anh có cái tật cứ thấy con gái hát hay là chỉ muốn... hì hì
    Đoán tính con trai? Hay em làm một cái topic như thế để chị em 80f "phản pháo" đi? Chứ anh lại ngồi phán về tính cách anh em 80f thì đúng là "huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt"
    Nhưng mà là chỗ "thâm tình" anh mách nhỏ nhé:
    Khuyên vi ô lét câu này
    Thư sinh - môi mỏng - mi dài => đừng tin
    Đa tình, háo sắc, chuột chim
    Cả thèm, chóng chán, "xong phim" là vù.​
    Anh chén tạc chén thù với nhiều thể loại rồi, nghe các bác có tướng tá như trên rượu vào lời ra, phô trường thành tích - truyền đạt kinh nghiệm mà lạnh cả gáy. Nhưng mà sau đó lại thấy hạnh phúc vô cùng vì hoá ra so với anh em mình vẫn còn ngây thơ, trong sáng, giàu cảm xúc chán
    @berry:
    Bạn chỉ được cái khiêm tốn!
    Tuy tớ thấy bạn còn hơi "bay bay" nhưng mà trị được mấy cô cậu sinh viên GNT thì cũng không phải tay vừa đâu nhẩy.
    Không biết bạn "ngoài đời" thế nào? Hy vọng là có bao nhiêu điều bất mãn bạn đã xả hết lên net rồi?
    Tớ phải hỏi thế vì tớ thấy có một nét chung của mấy bà bạn "hàng ế, hàng tồn":
    Hơn 20 tuổi đầu đã suốt ngày ngồi nghiến răng kèn kẹt, than thở từ chuyện muỗi đốt đến chuyện "con trai giỏi giang đi đâu hết rùi"... Chán nhất là các bà cứ thấy bé nào trẻ trung, nhí nhảnh đi qua là bắt đầu lườm nguýt, chê bai.
    Chẹp chẹp... quả là thảm cảnh, đừng bao giờ như thế nhé berry ơi là berry hu hu

Chia sẻ trang này