1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ui đã lạnh rồi àh
    Chết tớ rồi mấy hôm nữa tớ ra chẳng có áo ấm lại con ham rẻ bay đêm thế này chắc là teo mất.
    Con lạy trời con lạy đất cho CN no nóng nóng một tí để con đỡ khổ.
    Con xin đội ơn
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui nhỉ , thấy vui quá là vui . Ơ hay thế thấy ng ta vui như thế thì ko thích à , sao lại thế chứ chỉ thích ng ta rầu rĩ thui à . Hôm nay nói là thấy cái mặt mình nhơn nhơn , thái độ thích thì tiếp ko thì dừng lại nên tức thấy buồn cười quá . Thế bây giờ phải thế nào nào , một tháng qua là đã quá đủ rồi còn gì, cứ như thế mãi thì chết mất . Mình là người lạc quan mà , luôn luôn mong rằng sẽ lạc quan được trong mọi chuyện, việc gì phải khổ sở như vậy mãi chứ . Đã bảo rồi , xác định tư tưởng rồi nên thoải mái vô cùng, tư tưởng biết chấp nhận hoàn cảnh .
    Đang nhậu nhẹt sinh nhật bạn hả, uống cầm chừng thôi nhé, trời lạnh rồi đấy mà.
    Thôi sắp có mưa sao băng rồi , phải lên sân thượng xem thôi , trời lạnh thế này nên chẳng rủ cái Ng đi nữa, lại phải đèo nó ngại chết đi được , mình chỉ thích ngồi sau thôi
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    rủ thằng dela Fere đi chơi đi bạn ơi, hoặc là tớ sẽ gợi ý nó rủ bạn.............mọi người làm quen với nhau đi.Thằng đấy sống hay, đẹp trai lắm .
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng mùa đông, mùa đông lạnh tê người. NHưng mình thích cái cảm giác này, mình luôn thích mùa đông. Ủ tay vào đôi găng tay ấm áp , quàng chiếc khăn dài đi đường thật là thích chỉ tức mỗi cái là lạnh quá hay sao mà cái xe cũng co ro người vào, nổ mãi ko chạy , kiểu này sau mùa đông thì chân mình thành chân bé chân to mất .
    Một ngày vui vẻ, sáng sớm mình đã hoàn thành xong công việc của buôỉ chiều rồi, thấy vui vẻ thế . Hay tại hôm qua vui vẻ nên tâm trạng vẫn còn vương vất đến hôm nay? Chắc thế, những tin nhắn , những cuộc điện thoại thôi mà khiến mình vui vui . Nào bắt đầu 1 ngày mới , một tuần mới , hào hứng lên nào
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thích gì mà thích!
    Nhìn em nào cũng tròn như cục bông trong cái áo khoác, "vàng thau lẫn lộn" chán bỏ xừ!
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm thì như nhau nhưng nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác
    Đang buồn( thế mới đau cháu chứ)
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có bao giờ biết rằng có tất cả những điều xảy ra trogn cs này đều là có sự sắp đặt không? mình tin là có! và đối với mỗi chúng ta chỉ không may gặp phải một điều gì đó mà thôi. Đôi khi chúng ta thấy thèm một câu nói ấm áp, một lời quan tâm, một tình yêu...nhưng tất cả chỉ là đánh lừa cảm giác mà thôi..đến một lúc nào đó chúng ta cô đơn vẫn hoàn cô đơn, những sự quan tâm đâu rồi? người ta tưởng bên ta đâu rồi?..tất cả mọi thứ đâu rôi? chỉ còn lại ta với chính ta. Không ai hết, không có gì tự nhiên và cũng không có gì vĩnh hằng, mìnhkhông bi quan, không đầu hàng cuộc sống. Nhưng hiện mình thấy buồn...buồn hơn khi mỗi lúc mình lại nhớ đến ta.
    Mùa đông, kể ra cũng buồn lắm! nhưng đa số người ta lại thích mùa đông, thích cái cảm giác lạnh buốt thịt da trên con phố vắng, để chính những lúc đó lại có thể cảm nhận được cs, được cái đẹp của thiên nhiên của nơi con đường mà mỗi người đã đi qua. Đúng, không đâu có cái đẹp cái hiền dịu nhưn mùa đông xứ Bắc, như mùa đông Hà nội. Để cảm nhận được cái cảm giác này dễ mà cũng khó lắm, HN trời đông se lạnh, hay mưa phùn...đều làm cho mình không bao giwò quên...
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Uây! iwil bé bỏng, tội nghiệp! Con vàng anh run rẩy mong manh của huynh!
    Sao lại thế? Mình đã hứa với nhau là không bao giờ được buồn cơ mà?
    Hu hu...
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    iem đây iem đây! con vàng anh của huynh đây, muội buồn có 3 giây thôi huynh ah.
    Muội ao ước có thằng bỏ mie nào đấy nó làm muội buồn cả đời mà chả được
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/11/2005
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu lâu ko vào mạng buổi tối , 80F giờ này chả có ai cả..Buồn nhờ?
    CS dạo này lại êm đềm như chưa bao giờ ồn ào cả vậy...chẳng biết là có fải vì đó là quy luật : sau cơn mưa trời lại sáng , hay là vì tâm trạng con người ta thay đổi...
    Có người hỏi " hạnh phúc là gì" nếu là trc đây, có lẽ đã trầm ngâm 1 lúc để trả lời, còn bây giờ chỉ cười, vì suy cho cùng chẳng ai có thể tự tin để mà nói mình đã biết thế nào là hp.những gì ko biết thì ko nên nói.
    "cs này rộng lớn quá, còn hp thì mình chưa đủ tự tin để nói rằng mình đã biết...."
    Thôi thì cứ để time trôi rồi điều gì cũng biết cả thôi mà.
    Trưa nay đợi cơm bố mẹ gần 2h mới đc măm măm. đói gần chết....gõ 30 trang chính trị , đau cả tay , hoa cả mắt,
    đúng tình trạng sướng quen rùi khổ ko chịu được....
    1 ngày chả có gì đặc biệt!chán quá !

Chia sẻ trang này