1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... muội ước gì được nấy nhá!
    Huynh "rửa tay gác kiếm" rồi nhưng mà đảm bảo với muội là kỹ năng "dắt bé lên thiên đường" trong 1 tiếng để rồi thả bé xuống địa ngục cả đời vẫn còn điêu luyện lắm
    Thôi không nhắc đến nữ sắc nữa, ngứa ngáy lắm, hôm nay viết nhật ký thật.
    Đang ngồi nhà yên ấm bị thằng đệ gọi, đoán ngay là chẳng có việc gì ngoài vụ vay tiền. Ăn cướp đâu ra 2 triệu? Đành đưa máy cho nó đi đặt vậy. Không biết phải dùng con 82 ghẻ của nó đến bao giờ đây?
    Vào công ty lượn net. May quá có bài của em violet đọc giải sầu!
    Sang bên LSVH xem có chú chống + nào để chửi nhau không đã.
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, online suốt nhưng chẳng thấy ma nào online... thế là hì hục ngồi gõ suốt cả buổi tối và kết wả là del hết.. vì sợ k khéo lại bị mod sửa bài vì cái tội tâm sự...
    hehe, mà Violet ơi, chẳng thấy E đả động j đến vụ tống tiền nhỉ? K khéo có khi E muốn chị công khai bí mật ấy à???hehe, mà coi bộ.... E muốn lắm rồi thì fải...
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hay là cứ công khai đi em nhờ, hờ hờ violong no ky lắm lắm em ạ
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hehe hôm nay lại viết nhật kí buổi trưa cơ đấy. Mệt quá hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà trước mà đen thế. Cái chuyến bay nó bị delay gần hai tiếng đồng hồ , làm mình đi từ nhà 5h mà đến 10h mới về được . Mệt, buồn ngủ kinh khủng bây giờ mà có cái giường ở đây thì ngủ ngon phải biết hic hic . Đã thế đi làm sớm buổi chiều mà lại chẳng có ma nào cả , buồn thối ruột . Vào mạng xem thì cũng chả có bài post nào, chả có tí ti tin tức gì cả. Ko hiểu như thế là thế nào ? cũng chả có 1 câu hỏi thăm . Thôi ko than vãn nữa đã bảo là biết chấp nhận hoàn cảnh rồi cơ mà .
    Đọc mấy cái bài của mấy người mình biết . Thấy ghen tị với hp của một đôi , đấy, phải như thế chứ, đằng này thì ....
    Thấy mấy em trẻ trẻ nữa , sao trẻ vậy mà thật suy tư . Hồi mình bằng tuổi ấy á chỉ nhí nha nhí nhố , chả có gì làm mình suy nghĩ suy tư đến sáng hôm sau cả . Được cái tính hay quên nên có lẽ dễ sống hơn chăng? Mà có dễ sống hơn ko ?
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Có một Đại Dương đã qua đời. Bác nói muốn làm chủ hôn cho cháu cơ mà, giờ người yêu cháu còn chưa có bác đã đoàn tụ với bác trai. Khi cùng mọi người lo tang lễ cho bác, cháu là con trai nên không khóc. Nhưng khi nghe tiếng cháu gái nhỏ hỏi: "Bà Nội đi đâu rồi mẹ, khi nào bà về?", cháu không thể cầm được. Chỉ biết chuẩn bị tang lễ cho bác thật hoàn chỉnh và nhẹ nhàng, chứ cảm giác đột ngột này thật khó chấp nhận. Cái chết. Quá nhanh. Vậy mà cháu vẫn đang sống một cuộc sống vô nghĩa như hàng nhiều người khác. Ai cũng hiểu cách sống có ích, và không nhiều người đủ nghị lực và cái tâm để sống có ích, phải không bác?.
    Có ai đó ngớ ngẩn nói rằng: Hãy sống như ngày mai ta có thể đã teo. Đúng thế, phải sống như mình có thể chết bất kỳ lúc nào.
    Vĩnh biệt bác.
    Sau đám tang, sự hèn hạ, ngu dốt, tham lam, đểu giả của con người chắc sẽ được một số người phát huy. Bác hoá thân làm cát bụi hi vọng sẽ không phải chứng kiến mấy cái tương tự.
    Chúng ta sinh ra từ một hợp tử nhỏ hơn hạt bụi, chết đi tan thành từng hạt bụi. Đó cũng là sự phát triển của mỗi chúng ta rồi. Trong quá trình từ Nhỏ hơn hạt bụi đến Hạt Bụi, chúng ta là cái gì??
    Cháu sẽ trả lời bác sau.
    Vĩnh biệt bác.
    Có một câu của Trịnh Công Sơn cháu thích vì nó sến: "Sống - lòng - cuốn - em" v.v
    Cháu ko thích nhạc Trịnh vì cháu thấy nó ẻo lả. Nhưng đúng, sống trên đời cần có một tấm lòng. Để rồi gì cuốn đi cũng được.
    Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là HẠT BỤI.
    Vĩnh biệt
    Lang thang một lúc thấy nhẹ nhõm hẳn bác ạ
    " Con đường Trung-đạo dạy chết chưa phải là chấm dứt cuộc đời. Một chúng sinh chỉ là tổng hợp của các năng lượng giữ các yếu tố lại với nhau. Cái chết về cơ thể của một chúng sinh chỉ là một cảnh nhỏ xen vào giữa cái vòng sinh tử, tử sinh tiếp nối. Cho nên một chúng sinh ''không giống như vậy và cũng không khác" tiếp tục sống đời này qua đời nã, cho đến khi mục đích của cuộc đời cuối cùng đạt được.
    Theo lời dạy này, nhân quả là một phần rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Trong vòng nhân quả, nguyên nhân đầu tiên không nhận thức được vì nhân chưa thành quả, và quả quay về trí thành nhân. Mãi vật hiện hữu đều phụ thuộc lẫn nhau (duyên)"
    Hữu Duyên thiên lý, Máy Bay năng tương ngộ
    Vô Duyên Đối Diện, Song sắt bất tương phùng
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 23/11/2005
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Để em mua chịu nỗi đau
    Linh hồn cát bụi bảy màu giấc mơ.
    chia buồn cùng anh. Cho phép nhé!
    [​IMG]
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm thấy mèo viết nhật ký lời lẽ vui vẻ, đoán là vừa vớ được bác nào rồi. Hôm nay lại thấy tiếp tục oán đời trách người. Tình hình là chàng hoàng tử bắt đầu giở chứng đúng không? Càng cay cú người ta càng được thể thôi, kệ đi.
    Xin chia buồn cùng DE_LA_FERE
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn như con chuồn chuồn , một tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu , người em như cái đấu ,tóc em xù như lông gấu , tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít anh ngồi cong đít viết thư cho em. Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng , anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui...
  9. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... bây giờ mà có một cuộc bình chọn "Những cái nhất của 80f" tớ sẽ bầu thế này:
    1 - Hài hước nhất: Shrek
    2 - Vui nhộn nhất: Bongbang
    3 - Lãng mạn nhất: Violet
    4 - Gợi cảm nhất: Iwill
    5 - Lọ mọ nhất: Deny
    6 - Quái chiêu nhất: Rockid
    7 - Tích cực nhất: Atomic
    9 - Đáng thương nhất: Berry
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là sẽ thể nào cũng có tên mình mà, bạn simbat làm sao mà lại nhớ đến mình thế
    Tớ xin đề cử một giải nữa : chung tình nhất : violet

Chia sẻ trang này