1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoi_than_gio_dan

    tuoi_than_gio_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, giờ thì em đã bình thản lắm rồi. Đã không còn hồi hộp mỗi lần gặp anh. Cũng không còn nhớ anh điên cuồng mỗi buổi tối. Không còn phải đấu tranh tư tưởng xem có nên nhắn tin cho anh không nữa. Em biết chẳng qua đó chỉ là thói quen. Đã tự tập cho mình thói quen không quanh quẩn với những ý nghĩ về anh. Nhưng em cũng biết rằng, chỉ cần anh gọi một tiếng, em có thể bỏ tất cả để đến bên anh. Như vậy không tốt chút nào, phải không anh. Anh sẽ coi thường em, sẽ nhìn em với con mắt khác. Vì vậy, anh cứ hờ hững như bây giờ lại hay. Để em còn giữ lại cho mình một chút tự trọng. Để em vẫn có thể ngẩng cao đầu vui vẻ mỗi khi gặp anh, anh nhé.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Anh thì ngày nào cũng thất bại trong tình trường. Thôi nào, nhìn xung quanh vẫn thấy mình hạnh phúc hơn họ nhiều.
    Lo gì, ối người thất tình đến cuối đời lại gặp may. Răng móm gặp răng móm. Răng em iwill sún kìa, sún gì mà sún cả hàm thế không biết.
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời lại hội chứng tình yêu tình báo rùi Mình đã im im được vài hôm thì bây giờ lại thêm lắm người kêu ca thất tình thất tèo thế nhỉ, thế là sắp thoát được cái "ranh hiệu" Người đáng thương nhất roài Phù phù may quá may quá
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai viết nhật ký đâu cả??? Toàn là nói chiện gì ý nhi? Lâu lâu k thấy có dòng tâm sự nào đặc biệt, chán ghê..
  5. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thất tình chả bằng thất nghiệp , kêu làm giè mệt quá cơ
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra mà đã mệt thế chứ, cả đêm hôm qua ko ngủ được , chong chong gà gật cho đến sáng Tất cả chỉ tại cái truyện chết tiệt , đọc sợ dựng tóc gáy . Mình đâu có thích những cái thể loại truyện như vậy , thế mà hôm qua đọc mãi ko dứt ra được . Thật kinh khủng, sao con người ta có thể nghĩ ra những trò tra tấn hành hình nhau khiếp đảm như vậy chứ? Đúng là cái bọn Tàu khựa, thâm nho và dã man. . Ấn tượng vẫn còn đến ngày hôm nay , chả biết tối nay mình có ngủ ko được ko đây? đã sợ ko ngủ được , lại còn bị tịt mũi . Ngồi dậy lấy đt nhắn tin tứ tung xem có ma nào thức giống mình ko , nhưng chả có ma nào . Chờ mãi may quá cũng đến sáng
    Chả biết viết như thế là có ý gì, có liên quan gì đến mình ko nữa? sao phải thế chứ, có gì thì cứ nói ra , mình bảo bao lần rồi. Cứ giữ trong lòng rồi chịu đựng một mình rồi đến khi ko chịu đựng nổi nổ tung ra thì hay .Mình thấy như mình lại hay , chả việc gì phải giữ trong lòng làm gì, nói ra xong thì nhẹ lòng hẳn đi , và quên ngay ko để bụng. Dù sao cái suy nghĩ của hai người vẫn tốt hơn là của một người chứ, muốn chia sẻ chuyện của người khác thì trước tiên hãy chia sẻ chuyện của mình đi nào, OK? Muốn được người khác yêu thương thì trước tiên hãy yêu thương người khác đi nào, OK?
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ôi! sao đêm nay dài thế nhỉ? Mình ngồi mãi mà giờ mới có chưa đến 1h, buồn quá! dạo này sao lại buồn thế nhỉ, mà nỗi buồn thì cứ như chỉ chờ mình rảnh là nó xông tới liền ấy..Ờ, mà nghĩ cho cùng trên cuộc đời này ai chả buồn, nào thì buồn vì tình..buồn vì tiền..buồn vì vợ mắng! hé..hé. Nói chung là tổng hợp lắm, nhiều kiểu buồn lắm tóm lại là buồn...Mấy hôm nay rồi không thấy con bé đó nhắn tin hay điện thoại gì hết? không hiểu là nhà "hắn" có chuyện gì mà mình gọi diện hỏi mãi không nói..(chắc là không muốn!) sau đó mất hút luôn từ hôm đó, gọi kiểu gì cũng không được!. Chưa là gì cả nên mình cũng chẳng biết làm thế nào? nhiệt tình quá xông vào người ta lại tưởng dở hơi..oài, thà cứ bận bịu còn hơn..
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nào khởi động một ngày mới một tháng mới nào . Hôm nay là mùng 1, xem lại xem tháng qua nào. Tháng qua nhiều chuyện xảy ra quá và cũng nhiều việc . Mình cứ quay tít mù. Mọi việc cứ thay đổi liên xoành xoạch , chả biết đến khi nào mới là đích. Làm được 1 việc quan trọng và cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng cái V nó gửi cho mình cái đó, đúng giật cả mình V ạ . Thôi kệ, chuẩn bị vui vẻ cuối tuần đi MChâu nào . Hôm qua thấy sv tinh thần rất phấn chấn, làm mình cũng thích lây.
    Hừ nhưng bực mình quá, tại sao cái mắt nó cứ máy máy giật giật mãi thế nhỉ, mấy hôm rồi, bực quá
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có ai đó bảo đôi khi bom nổ cũng chẳng giật mình bằng 1 vài câu nói..Công nhận!!!
    và đôi khi 1 bài thi khó cũng chẳng làm mình suy nghĩ bằng 1 cái tin nhắn . Đúng.!!!
    là gì nhỉ?? cuộc sống vốn đã yên bình lắm mà, tất nhiên là khó khăn, nhưng đó là những khó khăn cho 1 mục đích rõ ràng, vì thế mà nó yên ổn,.
    Khi người ta có 1mục đích, 1 tầm cao để vươn tơí người ta chỉ còn biết cố gắng, biết phấn đấu
    thế rồi sao nhỉ???
    Để rồi 1 buổi sáng đẹp trời nào đó lại biết được 1 vài cái lý do cho những điều xưa cũ
    những điều những tưởng đã qua đi
    Băn khoăn, xáo trộn....nhiều thứ nữa cùng có 1lúc trong suy nghĩ
    Sai ư??? hiểu nhầm ư???
    cái gì mà " thật sự" ?
    Có những điều ai cũng biết sẽ chẳng bao giờ có thể xoá đi, sẽ ko bao giờ có thể coi như chưa từng có,
    Có những góc nào đó trong ký ức sẽ có 1 nơi ko gì chạm vào nổi..
    Nhưng sao......?????
    thật rắc rối, thật mâu thuẫn, thật lằng nhằng
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tức lắm , càng nghĩ càng thấy tức . Có mà như không vậy . Thế bây giờ là như thế nào ? chả ra làm sao cả?
    Uh thôi trách làm gì , mình vẫn biết là như thế mà. Biết ngay là sẽ lặp lại như cũ mà. Có bao giờ dám hi sinh đâu, vì chỉ quen nhận thôi mà . Mà điều ấy nói là "hi sinh" thì quá đáng quá. Chỉ là bỏ qua một cuộc chơi, thế thôi .
    Thôi kệ , đường dài quá bước tiếp thôi

Chia sẻ trang này