1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Này..bạn ơi quay lại đâu mình nhờ tí!
    Hả? Em đấy ư, anh không ngờ đấy! Sau bao lâu không gặp em lại có thể khác thế này sao???Em xinh, em đã lớn hơn rất nhiều không còn là cô bé con năm xưa nữa..
    (..........hỏi han một hồi...........tạm biệt)
    Và đêm về mình thấy một cái gì đo bâng khuâng?? Đây là một sự tình cờ ngẩn ngơ.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sáng nay gió, sáng nay mưa nữa, cái lạnh được chào đón từ mấy hôm trước mà giờ đây mới về...
    Đêm qua nằm mơ tỉnh dậy thấy hình như mình khóc, cái cảm giác thấy âm ấm lăn vòng qua má trong đêm....!!!!!
    sáng dậy vẫn cố để cảm nhận cái ngột ngạt của giấc mơ đêm,bức bối, đè nén.....Nhưng thật may vì đó chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ tan khi tỉnh dậy...
    Sáng sớm đi chợ , thấy ai cũng co ro, cúm rúm, mình thì phong phanh, lại thấy buồn cười...Mùa hè ra đường ai cũng mũ nón, khẩu trang, mình thì ko mũ, ko kính, mặt cứ phơi ra với nắng, gió bụi đường, giờ đến mùa đông cũng lại thế....
    nhưng mùa đông thì lạnh lùng hơn nhiều lắm, khó chịu đựng cái cảm giác rét len lỏi...cái buốt của mưa tát vào mặt..cái cảm giác đường về 1 mình....khó chịu !!!!
    nghe 1 bài hát hay, những câu hát như viết cho riêng....tự nhiên lại muốn lúc này có ai đó rảnh rang để thong dong với minh trên phố, để mà cười đùa, để mà chí choé, để mà nũng nịu, để mà ....
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E604/
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lâu không vào trang mà đã đánh dấu một mốc khá quan trọng của đời mình. Đấy là chấm dứt những chuổi ngày dài buồn chán và bắt đầu một giai đoạn mới. Hôm đấy, mình đã say, đã thể hiện mọi thứ như một kẻ vô học. Sao thế nhỉ. Mình luôn đổ tại tâm trạng như một kẻ chán đời đổ tại hoàn cảnh. Cuốc đời còn dài lắm, ta mới chập chững bước, đừng mỏi chân nhanh thế.
    Và, đến ngày hôm nay, khi mà mọi thứ lại tuần tự diẽn ra, như một quỹ đạo, mình lại cảm thấy chán nản và muốn....Nhưng không, mình là mình của ngày hôm nay cơ mà, không được tự đánh mất những gì mình đang cố công xây dựng như thế.
    Một ngày như mọi ngày, dậy, lấy xe và lao ra mặt đường như mọi ngày. Lại lượn lờ, qua một vài nơi cần thiết, hỏi han xã giao, cập nhật thông tin và .....báo cáo. Hết. Thế nhưng, hôm nay khác mọi ngày, một chút lạnh và những luồng gió ấm áp tràn qua làm ta thấy ấm hơn rất nhiều. Cái ng mà ta vừa hỏi xong lại là........ Đúng là Trái đất tròn đến ghê người. Gặp lại để biết... "đã có chủ và nhóc nhà em được 2 tuổi rồi". Ấm áp lạ lùng, cái cảm giác tội lỗi đã dàn bị xoá bỏ nhưng cay cay sống mũi thì lại nổi lên. Sao thế nhỉ? Không biết được, lạ lắm.
    "Alô, mày đang ở đâu đấy? Qua nhà tao đi, con em gái tao mới đi Úc về, xinh lắm, nó mang được 2 chai rượu ngon kinh khủng, rượu thuốc Úc. Qua ngay nhé. Có nồi lẩu to vật. Uống rượu và ăn lẩu buổi sáng mới độc". "Thôi, tao lại đang đi làm trên mặt đường, uống hộ tao đi. Còn, bảo em gái mày có yêu tao thì mời trược tiếp chứ loại mày mời thì vô nghĩa". "Đúng là được voi đòi tiên, thay đổi nhiều quá, ông Giời ạ". Mình đã thay đổi thật sao???????
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Biết làm như thế là ko được nhưng chẳng biết làm thế nào cả?Nhiều khi im lặng là sự lựa chọn tốt. Biết là giận, biết là thương nhưng ... đôi khi tất cả những lời nói cũng ko bù đắp nổi 1 hành động .
    Hù đi về mệt bải hoải cả người. VN lại thua nữa, chán kinh
  5. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Violét ư ? Hắn né bài thơ của anh nên phải chạy mất váy sang thread này đấy. Nhiều ... nếp nhăn quá rồi nên câu cú loạn đảng. Còn gì nữa em ? Để anh đưa em về ... sông Đuống. Nơi đó gió cát phẳng lì ...
  6. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sinh nhật iwill và deny_me rất vui. Chúc cho hai bạn bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui hơn..và có rất nhiều điều mới mẻ khác nữa. Mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến hạnh phúc của người khác..nhưng còn mình thì không thấy vậy. Chán ghê..tại sao hôm nay lại phỉa buồn như vậy? Sinh nhật Iwill và deny_me mà!, có gì mà phải buồn chứ? hãy cho qua đi nhé..để ngày mai mình sẽ thấy vui hơn và vững vàng hơn.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí MC:
    Ngày 3-12: sáng sớm bố đèo đi thấy trời nóng thế , nghĩ quả này lên MC chắc thành thịt nướng mất . Được cái xe xịn, đi đỡ say. Mà mình cũng cẩn thận đề phòng nhịn ăn từ tối hôm trước. Lên xe và cắn răng lại , ko được say , nhất định thế. Chỉ sợ nhất là bác tài xế, đường càng đông bác lượn lờ đánh võng càng ác , các con giời sợ mất mật .
    Chiều: vào nhà bác Chủ tịch huyện , bác ý ép uống rượu , từ chối thì bác ý bảo là : đây là phong tục ở đây, cháu làm thế là "dớp" nhà bác , thế là lại vài chén, ngất ngây con gà tây luôn . Bọn sv nhảy múa hò hét còn mình nằm bẹp như con gián trong góc lều.
    Đêm : thuê nhà sàn nghỉ trọ , buổi đêm gió mùa đông bắc về, mưa to . Nghĩ thương sv, đang co ro vào nhau . Nhưng tuổi trẻ mà, như thế lại thích ấy chứ. Càng có thêm cơ hội , càng tăng thêm tình cảm.
    Ngày 4-12: Leo núi, trời ạ càng lên cao càng hối hận, híc bây giờ cứ như chân đi mượn vậy
    Chiều: mệt , chỉ muốn về nhà nhanh để đi xem bóng đá. Nhớ lại 2 năm trước đi ATK TN, cũng về giờ này và cũng có trận VN-Thái Lan, hai đứa chỉ còn 25k trong túi, vẫn đi xe ôm về lấy xe hết 5k, còn 20k lên tận phủ Tây hồ ăn bún ốc nhưng sợ ko đủ tiền, lên đến nơi rồi lại quay về ăn phở Thìn. Vừa ăn vừa lo ko đủ tiền. Và đi cổ vũ cho bóng đá VN nhưng ,,,VN lại thua . Lần này ko có ai đón , nhưng nhờ vả vẫn về được nhà và lại bực nữa là VN ...lại thua .
    Một chuyến đi vui vẻ, vui hơn mình nghĩ , cũng bõ công
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    giờ đây thấy buồn cười khi lâu lắm mình ko mất ngủ, ah` ko, mới đây chỉ 1 hôm, nhưng ko còn như ngày xưa nữa.Ngày xưa mất ngủ triền miên, luôn luôn ngủ sau 2h sáng vì nhớ, vì mong, vì nghĩ.....
    còn bây giờ, sau chuyện gì cũng vẫn ngủ được.
    cai cảm giác đã quá quen với việc mình ko làm được những gì mình muốn, ...chấp nhận???hay cố gắng????
    mình đã cố gắng...thật sự cố gắng...
    mình đã tin là mình vượt qua nhưng.....
    khó quá...!!!
    bước qua nỗi buồn, và lo lắng của người khác để mình mãn nguyện ko fải là thói quen của mình,
    và rồi thì sao????làm 1 người đau hay nhiều người đau..????
    ah ko , ko fải làm 1 người đau, vì mình cũng đau mà..
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng sn chị nhé! Chúc chị hay ăn, chóng lớn và gặt được nhiều phiếu bé ngoan nhé! he he. Happy birthday to you, this is your day! Vui lên nhé chị ơi!
    Thằng em mình ngộ ghê.
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng.
    Bây giờ mới thấy, sao mình có thể làm khổ người khác đến như vậy. Cảm giác day dứt vì nước mắt ấy, thật khó khăn .
    I''''m so sorry .
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 06/12/2005

Chia sẻ trang này