1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Biết thì là tốt roài. chỉ sợ biết roài lại còn làm khổ người ta hơn nữa thoai.
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lạnh tê tái. Trời này mà có cái chăn 37độ để ôm thì thích nhỉ?
    Rét quá
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải tiếp tục chứ, để "trả thù" những lúc làm mình tức
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cái chăn 37 độ lúc nào cũng bắt ngủ sớm dậy sớm.
    Cũng chẳng sướng lắm đâu!
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà có hôm nào mà "cái chăn " ko nhắc nhở thì lại thắc mắc "Em chả nhớ quan tâm đến anh gì cả!" .Đấy các bác trai là rách việc thế đấy
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người về....
    Hôm nay có người được quà
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi sắp thi rồi được nghỉ mấy hôm liền mờ chẳng học hành zè cứ chơi dài dài đến là sướng!
    Giời sao mà lạnh ghê gớm thế nhở chẹp chẹp ngồi chơi game mà cũng đơ hết cả người vì lạnh làm cho chơi cũng dở ẹc.
    Ôi hôm qua lại có bạn ở lớp rủ mình tuần sau đi xem film mới sướng chứ, hà hà

  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi chưa thấy cái đứa nào đoảng như mình, huhu, thế là tiêu mình rồi.........Cả tuần cứ tự nhủ là T7 sẽ đi, thế mà lại quên tiêu mất :(( chết vì đoảng hik hik
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    sao mà mình hề thế kô biết nữa. Chẳng biết cái lúc buổi chiều dở hơi biết bơi thế nào mà cho nhầm mỳ chính thành đường cơ chứ. HIk. Ngọt quá. Cố chữa mà kô sao chữa được. Mọi người ăn kô dám chê nhưng chả ai thèm đụng đũa đến lần 2. hik. Đã kô muốn tui buồn thì cố đến phút cuối chứ. ạ, kô thèm nấu cho ăn nữa. Sao tự dưng mình nấu tệ thế, cứ thắc mắc mắc mãi
  10. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa oa ........... chi con 50 voi 1 ki lo, Top nhanh nhi. Thao nao ma hom qua mac cai quan rong rong lai cu bao la troi la.nh dùi minh co lai.

Chia sẻ trang này