1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên về quê ăn tết kể từ ngày đi xa và lần đầu tiên cảm thấy vô cảm khi trở lại Hà nội...có lẽ dó mệt mỏi quá chăng..thôi cố lên nào..hik hik tuần này tranh thủ nghỉ tết ngồi ôn math vậy để mí nữa bạn giảng cho còn hiểu..hik hik vì cái kì thi này mà mình fải đi sớm chứ không chắc ở quê tới mùng 4 luôn...đêm qua nằm khóc vì thương bà và bố ở lại...hik hik chẳng dám nói với bố về lí do thật mình lên HN..cũng tại cái bọn dở hơi này cho có 15days để review toàn bộ lại Math cao cấp...nói sớm sợ bố lại hi vọng..mà kì thi naỳ toàn cao thủ mà mình lại ngu cái môn toán cao cấp lắm cơ.....hik thôi mùng 6 papa cũng lên rùi thế là từ nay mình sẽ không còn phải lo bố ở một mình rồi..mỗi người có ít nhất một điểm yếu và điểm yếu của mình là gia đình mình trong đó bố mình là điểm yếu nhất của mình....hôm nay lúc đi nhìn thấy dáng bố cao cao gầy gầy khuôn mặt khắc khổ đứng ở cửa làm lòng mình thắt lại..vào trêu bà hỏi bà cháu đi bà có buồn không,,bà bảo là thì mày đi hết ngươi chơi nhưng có buồn mày cũng có ở lại được đâu..con bé rưng rưng nước mắt...phù sao mọi sự vất vả trong gia đình không san sẻ cho tất cả mọi người mà chỉ dồn vào một người thể nhỉ? ghét thật mình thôi chỉ còn cách là cố gắng thôi..mình không thể làm cho bố thất vọng được ...đời là một chuỗi cố gắng ......thua keo này ta bày keo khác miễn là trong mình luôn còn niềm đam mê...
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm chuyện bực mình thế không biết. Chưa sáng ra đã bực rồi.
    Cũng may, hôm nay là kết thúc rồi. Đi tất rồi. Dọn dẹp chắc cũng khốn khổ khốn nạn.
    Nói chung là, bực rất nhiều việc. Mà không thể nào mà nói ra tử tế với ai cả. Ghét những cái đứa đạo đức giả. Ghét những cái đứa chỉ biết cái thân mình.

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm chuyện bực mình thế không biết. Chưa sáng ra đã bực rồi.
    Cũng may, hôm nay là kết thúc rồi. Đi tất rồi. Dọn dẹp chắc cũng khốn khổ khốn nạn.
    Nói chung là, bực rất nhiều việc. Mà không thể nào mà nói ra tử tế với ai cả. Ghét những cái đứa đạo đức giả. Ghét những cái đứa chỉ biết cái thân mình.

  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    "Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào"...Hik...Sao mà cái bài này nó hay thế nhỉ???Chẹp.Làm con bé cả ngày kô có việc gì làm nghe lấy nghe để..Phê quá...Nhưng bị anh cùng phòng mắng là nghe mấy bài này để vài buổi lăn quay ra mà chết vì buồn à...
    Cảm thấy bực mình khủng khiếp..Trời ạ...Đến bao h mới thoát khỏi cái con người đáng sợ đó đây..Chắc tại cái tính của mình.Quá cả nể như anh nói....hik, làm sao h..làm sao để yên tâm mà sống đây

  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    "Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào"...Hik...Sao mà cái bài này nó hay thế nhỉ???Chẹp.Làm con bé cả ngày kô có việc gì làm nghe lấy nghe để..Phê quá...Nhưng bị anh cùng phòng mắng là nghe mấy bài này để vài buổi lăn quay ra mà chết vì buồn à...
    Cảm thấy bực mình khủng khiếp..Trời ạ...Đến bao h mới thoát khỏi cái con người đáng sợ đó đây..Chắc tại cái tính của mình.Quá cả nể như anh nói....hik, làm sao h..làm sao để yên tâm mà sống đây

  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn thấy cậu online. Thói quen rồi đấy 4 mắt, tóc không còn chia chỉa nhở? Trời ẩm thấp lắm rồi đấy! Haircut đi, nhá!
    Lâu rồi mới chui vào đây. Hôm trước còn ngồi lầm rầm nguyền rủa cái ttvnol này, giờ lại tí tởn nhảy vào linh tinh đủ thứ. Hâm vật!!!
    Qua Valentine là mất cảm giác luôn. Giờ vẫn còn đang choáng váng + buồn nôn vì say sóng. Đến chán!!!
    Vào được gần 1 ngày rồi mà cứ lơ lửng như con dở người. Vẫn hì hục online, vẫn hì hục vớ vẩn lung tung. Chỉ được giỏi mỗi cái trò làm đau tim người khác. Mệt vật!!!
    Thôi, hết ngày. Than thở mãi cũng chẳng làm được cái gì hết. Thế đấy! Nên phải cười vậy. Ngày mới tốt lành. Bét ra thì ngày mới sẽ thú vị hơn ngày cũ. Vì người ta đâu biết có gì chờ đợi mình ở phía trước sau khi get over đâu?
    Thôi. So late to go to bed. Ngủ ngon. Cậu!!!
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn thấy cậu online. Thói quen rồi đấy 4 mắt, tóc không còn chia chỉa nhở? Trời ẩm thấp lắm rồi đấy! Haircut đi, nhá!
    Lâu rồi mới chui vào đây. Hôm trước còn ngồi lầm rầm nguyền rủa cái ttvnol này, giờ lại tí tởn nhảy vào linh tinh đủ thứ. Hâm vật!!!
    Qua Valentine là mất cảm giác luôn. Giờ vẫn còn đang choáng váng + buồn nôn vì say sóng. Đến chán!!!
    Vào được gần 1 ngày rồi mà cứ lơ lửng như con dở người. Vẫn hì hục online, vẫn hì hục vớ vẩn lung tung. Chỉ được giỏi mỗi cái trò làm đau tim người khác. Mệt vật!!!
    Thôi, hết ngày. Than thở mãi cũng chẳng làm được cái gì hết. Thế đấy! Nên phải cười vậy. Ngày mới tốt lành. Bét ra thì ngày mới sẽ thú vị hơn ngày cũ. Vì người ta đâu biết có gì chờ đợi mình ở phía trước sau khi get over đâu?
    Thôi. So late to go to bed. Ngủ ngon. Cậu!!!
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giờ đang ngồi ăn muối ớt không mới đau chứ!
    Đã bảo mấy con mụ chỗ làm là đi làm phải nhớ mua ổi, táo, củ đậu để mình nhai thế mà toàn quên.
    Muối ớt kể ra cũng ngon, nhưng xót ruột quá. Bình nước thì hết, muốn uống trà cũng kô được. Ra Tết mà không khí ảm đạm quá.
    Tự dưng hôm nay cá kiếm được buổi nghỉ làm. Thế là 2 ngày nghỉ rồi, cuối giờ đến cơ quan chat vài câu cho đỡ mang tiếng không chat tại cơ quan.
    Mấy hôm trời nồm làm teo mấy con PC bực cả mình, lại còn con TV cũng sắp teo nữa chứ.
    Ra Tết mọi người khen béo mới đau chứ, người đang đẹp tự dưng lại bị khen béo. Nhất là cô bé gì gì đó khen mới cú đỉn.
    Ngồi làm gì bây giờ nhỉ? Đọc chuyện buồn cười rung cả rốn mà vẫn thấy buồn. Xem nào! Thôi lượn vài vòng quanh phố cho góp phần tăng lượng khí thải cho nghị định thư Kyoto xôm vậy.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giờ đang ngồi ăn muối ớt không mới đau chứ!
    Đã bảo mấy con mụ chỗ làm là đi làm phải nhớ mua ổi, táo, củ đậu để mình nhai thế mà toàn quên.
    Muối ớt kể ra cũng ngon, nhưng xót ruột quá. Bình nước thì hết, muốn uống trà cũng kô được. Ra Tết mà không khí ảm đạm quá.
    Tự dưng hôm nay cá kiếm được buổi nghỉ làm. Thế là 2 ngày nghỉ rồi, cuối giờ đến cơ quan chat vài câu cho đỡ mang tiếng không chat tại cơ quan.
    Mấy hôm trời nồm làm teo mấy con PC bực cả mình, lại còn con TV cũng sắp teo nữa chứ.
    Ra Tết mọi người khen béo mới đau chứ, người đang đẹp tự dưng lại bị khen béo. Nhất là cô bé gì gì đó khen mới cú đỉn.
    Ngồi làm gì bây giờ nhỉ? Đọc chuyện buồn cười rung cả rốn mà vẫn thấy buồn. Xem nào! Thôi lượn vài vòng quanh phố cho góp phần tăng lượng khí thải cho nghị định thư Kyoto xôm vậy.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi mới chui vào box post bài . Ko phải là bận gì cả mà là chơi game MU hix hix.... quả này nhàn cư vi bất thiện rồi . Già rồi mà đổ đốn quá đi thoai. Đú với lũ trẻ ..hiccccc...

    Sao mà buồn nhỉ? Đầu năm đã buồn rồi . Vừa qua cái năm xui xẻo tưởng là đã thoát nhưng mà hình nhu chưa thì phải . Đúng là năm tuổi có khác . Sang năm đang hi vọng tràn trề thì có quả Tết buồn .... đến Valentine cũng bùn nốt . chả hiểu được . Hình như già rồi, ế rồi . Đến sầu!

Chia sẻ trang này