1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Híc
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko viết nhật kí, mấy hôm rồi .
    Dạo này hình như ko còn cảm xúc để viết , nhiều chuyện quá nhưng mình dường như bị chai sạn cảm xúc . Ko thể viết được. mặc dù thấy buồn, mặc dù thấy vui....
    À hôm nay thấy ghen tị . Thấy một đồng nghiệp của mình chăm sóc cho người yêu của nó, híc. Sáng đi mua quà ăn sáng cho người yêu, em yêu đi học anh đến đón tận nơi vì sợ em đi một mình đường lạnh , thích thật. Đồng nghiệp đó mình được ko thích cho lắm nhưng công nhận cái sự chăm sóc người yêu của nó thì làm mình cảm động ... thay cho cô bé đó. Còn một người nữa, hehhe sợ người yêu số 1, nó ho một cái là ...
    Hehhe mình đang ước giá mà có ai sẵn sàng vì mình như thế nhỉ, giá mà có ai quan tâm đến mình = 1/2 như hai anh bạn kia quan tâm đến người iu nhỉ hehe. Thôi cứ tự túc là hạnh phúc vậy, chứ càng hi vọng càng thất vọng. Giá mà yêu thât, giá mà nhớ thật, giá mà thể hiện thật....
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ở nhà quá nhiều để nhớ không khí, nhớ cái lạnh mùa đông. sáng sáng thức dậy,rét mướt chỉ làm mình kịp nghĩ đến 1 con đường ai đó đi sẽ lạnh,ai đó 1 mình sẽ lạnh lắm, mà rét mướt bao giờ mới tan...
    vao lầu văn xem đại bác cứ nổ dồn dập, sợ vạ lây lại ra,
    vào nk, lại nhớ ra mình mà than thở chắc cái 80 này ngập lụt mất
    vào viết cho mình: lại nhớ ra lâu rồi, mình có làm gì cho riêng mình đâu , thế thì viết cho riêng mình thôi, có ích gì ko , khi tự mình ko biết quý trọng, nâng niu bản thân mình
    ....
    thế rồi tự dưng lại nhớ ra những gì mình nghĩ cũng đủ để làm thành vài dòng nk...
    cho 1 ngày lạnh quá như hôm nay
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay cũng lạnh, nhưng mà lại âm u nữa. Mình ghét cái khí âm u. Có vẻ gì u uất. Buổi sáng ra đã buồn vì những điều vơ vẩn. Lại cố gắng à. Mệt nhỉ. Dù sao trời mà lạnh nhưng vẫn có nắng thì thích hơn. Trời nắng chụp ảnh bao giờ cũng đẹp. Lại nhớ đến nắng hôm chụp ảnh ở cánh đồng hoa cải, chẳng nhiều để làm mọi thứ rực rỡ nhưng đủ để làm nên sự lấp lánh. buồn với Nhím quá.
  5. EsCaDa_Hin

    EsCaDa_Hin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thức muộn... Nhưng đáng nhớ vì tham gia vào ttvnol.com.

  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 16, với ngày 16 luôn có kỉ niệm. Thời gian trôi thật nhanh. Mới đấy thôi mà.
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đã xóa vì 1 phút bồng bột
    (vẫn thói quen viết nhật ký rồi xé đốt đi )
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 16/12/2005
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    đã xoá vì thấy có người ko đáng đc đọc
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 16/12/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi khi cảm thấy ko vui, hay căng thẳng , lại thích nghe Pound of You.chẳng biết từ bao giờ điều đó gần như đã thành 1 thói quen , những khi đó thấy lòng nhẹ đi nhiều lắm..và tối nay, thật vô tình, 1 ng` khác bật cho mình nghe....rất vô tình...
  10. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau, chán... Muốn biến quá!

Chia sẻ trang này