1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vừa vào mạng đã đọc 1 tin nhắn của 1 người bạn, đại ý là: " thư cảm ơn Văn quyến, vì đã để Vn thua, để Vn ko giành vô địch, để Hn 1 đêm yên bình,...để tôi ko có 1 đêm nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng...để dân Vn biết người Vn yêu thể thao nhưng vẫn có những thằng bán độ, bán rẻ tổ quốc, bán rẻ lòng tin của người hâm mộ"
    hic ...!!!
    tự nhiên lại nhớ lại hôm qua ông anh họ bảo" cái thằng đấy cứ bắn cho 1 phát, hoặc đem ra đường bêu, cho dân nó ném gạch cho chết"
    mình thì mình chả bao giờ nghĩ fải giết, hay sẽ có ai ném gạch...
    là mình, mình giam cho 1 năm rồi thả ra, để Q còn đi học cái gì đó, làm cái gì đó, 1 thằng bé chăn trâu đổi đời, bây giờ tay trắng..cs quá khó..và cần đc giúp để làm lại...
    đẩy 1 người khó gì, nhưng kéo 1 người lại để họ đi đúng đường mới là điều cần làm...
    tất cả các báo đều xoáy sâu vào Q, trong khi còn những người khác, thậm chí Q.V là chủ mưu bán độ lại ít bị mổ xẻ hơn ..có báo còn làm hẳn 1 chuyện dài kỳ về cđ của Q...
    mình thấy nhạt nhẽo..đã đành là để thu hút độc giả, nhưng trong cái thực tế của xh đó, con người nhiều khi trở nên ác độc...
    cảm giác của mình về vụ đó nói chung là bt, có lẽ bởi mình chỉ yêu bóng đá 1 cách bt , ko quá đam mê...
    mà chủ yếu là thấy tiếc...
    ở cái tuổi đó, hào quang và tiền bạc dễ làm người ta đi lạc lối..nhìn bức anh Q chụp khi đang gục vào vai người mẹ khắc khổ ngủ gục mới hiểu sâu sắc điều mà Q nói vơi báo chí:" em khai tất cả không fải vì bức thư của Trương mà vì nghĩ đến mẹ..nhỡ mẹ vì những điều em làm mà buồn,mà ốm...."
    tình cảm ấy thật đẹp...
    ước gì người ta cho Q 1 cơ hội mà làm lại, dù ràng ko fải là chàng trai vàng của bóng đá Vn nữa, thì cũng là 1 người bt.

    hic,...!!! tự dưng lại trầm cảm vì những điều ko đâu...
    ( lại có cả 1 đống người sắp mắng mình như đã chửi Quyến...
    kệ.!!! cứ post ..)
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em xong anh thương gia đình bọn cướp của giết người quá, có những đứa cũng còn trẻ, nó chỉ giết người trong vòng vài phút thôi, chẳng may thôi, nhà nó bố mẹ nó chắc khổ lắm, thôi thì cả lũ chỉ giam một năm thôi, cho cơ hội làm lại.
    Bỏ hết nhà tù đi, chỉ để nhà tạm giam một năm thôi, ko phải nuôi quản giáo, ko để những gia đình có thân nhân là tội phạm phải buồn khổ nữa, thương nắm.
    Quả đúng là em còn trẻ thật :D
  3. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc khá nhiều bài viết của Violet và wả thấy rằng Violet có lẽ trong thực tế cũng khá mơ mộng. Đôi khi e muốn đc mơ mộng như chị mà ko đc đó. E thì sẽ chẳng bao h bận tâm về những điều wá nhỏ nhặt. Đừng hiểu nhầm ý e. E ko hề phê phán j cách nghĩ và wan điểm của chị đâu. Thôi đôi khi cứ sống như chị thì cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều, ko có wá nhiều những vướng bận của cuộc sống đời thường. Thế lại hoá hay.
    Ước j mình cũng mơ mộng 1 chút thì có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mỗi con người lại có những tính cách khác nhau mà. Thế nên mới có cái gọi là "cá tính" chứ. Dạo này tự nhiên đầu óc sao mà nhẹ nhàng thế. Có lẽ vì mọi khó khăn h đã đc giải quyết nên cái đầu nhỏ bé của mình cũng đc xả hơi chút. Chẳng muốn nghĩ nhiều vì những j đã wa và cũng ko muốn nhìn wá xa về những j sắp tới. Chỉ biết mình vẫn cứ quyết tâm và nỗ lực để làm những j mình cho là đúng nhất.
    Nhiều khi đọc tâm sự của 1 số người viết về mối tình đã wa thì thấy nhiều người sao mà cao thượng và vị tha đến thế. Mình thì chả bao h làm đc như vậy cả. Mình nghĩ đôi khi cũng phải sống ích kỉ cho mình 1 chút. Chả ai thương mình bằng chính bản thân mình mà. Chẳng tội j cứ mãi đắm chìm vào quá khứ, vào những điều đã qua bởi vì vẫn biết rằng quá khứ thì vẫn mãi chỉ là quá khứ, ko bao h lấy lại đc. Phải sống tiếp chứ. Chẳng tội j. Vì có những người ko đáng để mình phải nghĩ nhiều cho họ vì người ta chắc j cũng sẽ nghĩ cho mình cơ chứ. Sống tàn nhẫn 1 chút có khi bản thân sẽ đỡ khổ hơn.
    Tự nhiên hôm nay hơi hâm hâm vì mình chả bao h thích viết thế này để rồi thiên hạ lại đc dịp mổ xẻ.
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    to DLF:
    chả biết em có fải là trẻ con lắm ko ? nhưng em cảm thấy như thế, và viết như thế, Nk cho mình mà anh .
    em nhớ có 1 lần hồi học cấp 3, em làm sai 1 điều rất nhỏ, và người khác làm nốt cái điều để điều sai đó to ra...khi ấy tất cả mọi người đều khăng khăng đeo vào cổ em cái điều sai ấy...
    em ko thanh minh, và im lặng./..nhưng em cảm nhận thật rõ ràng cái cảm giác mình ở giữa và tất cả mọi người đều đứng về 1 hướng chỉ trích mình...
    Từ khi ấy em nhìn nhận khác đi...
    cái cuộc sống này ko fải cứ đông là đúng.
    khi người ở giữa 1 vong xoáy của dư luận , người ta cần lắm 1bàn tay anh ạ...
    có thể là em mơ mộng như Cung yeu đã nói
    nhưng trong cs ko fai bât cứ điều gì được mọi người yêu em cũng yêu
    bị mọi người ghét em cũng ghét
    và lại càng ko fải điều gì mọi người nói em cũng hoà theo
    Tính em thế..!!!!

    " tha thứ được hãy tha thứ"
    sự căm ghét, phẫn nộ, thù hằn đôi khi làm cho trái tim con người ta chai lỳ, trơ cứng, trước những thương yêu...khi ấy họ bỏ qua cái tình trong con người để sống theo bản năng có lợi cho cá nhân,thoả mãn những cảm giác của cá nhân..
    ( lại 1 phút trầm cảm )
    nói thế thôi....
    em nghĩ thế này: đừng nói với người khác những gì mình ko muốn nghe,
    nếu 1 ngày nào đó, anh ngã,em chắc rằng anh sẽ rất muốn có ai đó đến bên đỡ anh dậy..1 lúc nào đó anh làm sai ,em tin anh sẽ thật lòng mongđược tha thứ và sửa đổi....
    đừng lôi chuyện giết người, cướp của nói bằng cái giọng như thế anh yêu quý ạ...
    em đánh giá ở thái độ anh khi viết chứ ko mổ xẻ câu chuyện đâu...
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    father khỉ ..! mạng mẽo như....
    đeck vào đc YM, đau sờ cau...!!!!
    bực cả tiết...
    spam tí ....khè khè
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em violet xinh xắn thân mến.
    Anh xin lỗi đã phạm vào chỗ riêng tư của em. Anh chỉ đùa thôi mà, khi so sánh lợi ích của việc VQ bán độ (so sánh thái độ trước và sau khi tự thú) với lợi ích của một thằng tội đồ vô danh nào đó trót giết người.
    Theo em cái nào gây hại cho xã hội hơn hở em :)
    Ko thể nói là PVQ lỡ phạm tội được, nếu em là con trai và xem bóng đá anh em mình ra uống bia hàn huyên thêm.
    Anh trót thích bóng đá nên mới lỡ mồm, em vốn tốt bụng bỏ qua nhé. Em tha thứ cho anh nhé :)
    Chúc em viết được những dòng nhật ký hay hay.
    À nói thêm tị về cái chuyện ngã. Trên đời ai chả ngã. Nếu mình tự làm mình ngã trong khi mình biết rõ đi kiểu gì để không ngã thì anh ko đáng được ai đỡ dậy em ạ.
    Hì hì, đùa tí cho vui nhá.
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Con ng vốn hay fạm lỗi lầm...như E đây này, 22t rồi, tính cả tuổi mụ là 23t ấy thế mà vẫn hay fạm lỗi... E vẫn luôn làm mọi thứ k được ng khác chấp nhận...và để rồi sau đó mình E fải chịu những hậu quả...Bởi E luôn làm theo những gì mình nghĩ, theo bản năng...vậy thì tránh làm sao được khi ngta còn trẻ, ngta k đủ chín chắn để suy nghĩ...và cũng k ai bảo cho ngta biết fải nên làm thế nào...
    Đối với E, dù cho ngta có fạm lỗi như thế nào thì E cũng vẫn tha thứ cho ngta...K fải E cao thượng hoặc sống vị tha...chỉ bởi một điều đơn giản...hãy đưa tay đỡ khi ngta bị ngã...Vì csống khó nói lắm, biết đâu có một lần nào đó, E cũng ngã và chẳng ai đưa tay đỡ E dậy?
    Hay đơn giản là cả đêm wa E mất ngủ...mệt mỏi thế nên khi hôm nay có ng bạn đến đón E đi ăn cơm...lúc ngồi sau xe ngta, chui trong áo mưa, được tựa vào lưng ngta...thấy ấm wá nên E ngủ wên mất...E cám ơn ng bạn ấy, cám ơn đã cho E mượn tấm lưng để ngủ vùi trong giây lát...chỉ thế thôi....
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    anh thì dạo này có thú vui tao nhã mới là chạy lẽo đẽo theo thằng delafere xem nó ngã ở đâu thì đỡ nó ở đấy. Ví dụ như vào trong này thấy nó viết bài choè choè, ngã dúi ngã dụi trước mặt bọn em mà chẳng ai chịu đỡ cả anh thấy vừa giận bọn em chẳng tình cảm gì cả vừa thương nó dốt..,anh đỡ .Anh cũng mấy lần ngồi bàn về bóng đá với thằng này thấy nó kiến thức cũng thường lắm (tất nhiên so với bọn em là nhỉnh hơn chút đỉnh). Theo anh thằng này mò mẫm vào đây là động cơ xấu đấy, lân la lợi dụng chuyện bê bối đâu đâu fục vụ mục đích xxxxxx gì đó thật đáng mặt là dê
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Fere chiến hữu với cả nhv20 kk. Ôi trời... Ôi trời...
    Mai RK lên đường cho ngày đầu tiên nhận việc. 23t. Kỹ sư. Đi làm thuỷ thủ. Lênh đênh. Khổ thân.
    (nhv20 kk với Fere còn nhớ cậu chàng có cái răng khểnh, xinh long lanh như babe, về HN với em đợt tháng 8 rồi không? Đã đến lúc chàng tung cánh bay rồi, hết bị em phong tỏa kiềm chế rồi. Có thể chàng sẽ ghé HN dài dài, vì chàng đi tuyến Hải Phòng - Trung Quốc. Hik... (T-T) )
    Vừa xí xớn làm mấy nhát photosticker. Hình siêu xấu. Trả tiền đắt lè cả lưỡi. 50k/ 2 khổ. Hik... Biết thế, chết cũng không thèm. Hu hu... xiền ơi... "Một lần trót dại", nhớ đời.
    Chuẩn bị book vé về HN đợt nữa đây. Lại đụng đến xiền. Xót hết cả ruột gan phèo phổi thế này Cuối năm rồi, hàng sale nhiều ơi là nhiều, rực rỡ và ấn tượng... nhưng vẫn phải thờ ơ cắn răng bước qua mà lòng đau như cắt (ặc ặc...) để còn có khả năng mà về nữa. Hik...
    Mai phải đi làm partime tiếp thôi. Chiến đấu... vì tương lai "sa đoạ" của chính mình. He he
  10. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một ngày củ chuối, chuối nguyên 1 rừng:
    Mưa rơi tí tách suốt ngày, rồi rơi ầm ầm luôn...
    Đi học, đi làm, đi dạy...
    Hẹn thành viên mới... leo cây
    Hẹn ông bạn để lấy cái Sfone... leo cây nốt
    Tối về, đã bị mưa thì chớ lại còn bị xe bus cho leo cây tiếp đến 1h15''
    Đang ở bến xe, bạn nhắn tin, con bé kì cạch nhắn lại... 1 tên nghiện đi qua...
    Oạch!
    May mà con bé giữ tay chặt.
    Số mình đen thế nhỉ?
    Cơ khổ!
    Trùi ui!
    Một ngày không ra gì!!!!
    Vái trời ngày mai là 1 ngày đẹp!
    Không thì...

Chia sẻ trang này