1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay vẫn lạnh, vẫn mưa nhưng đã đỡ hơn, chắc mai sẽ tạnh....sau cơn mưa bao giờ trời cũng đẹp mờ..
    vào thấy DLF xồ ra mấy câu ngoài dự kiến quá...!!!!!
    chẹp..!!!! bỏ qua...
    chả có ý định tranh luận gì, chỉ là quan điểm mỗi người 1 khác...
    Nhưng DLF ạ: cái câu cuối cùng của anh bộc lộ rất nhiều nhá, anh đừng bảo những gì em viết làm anh trở nên như thế, anh biết nó bộc lộ cái gì ko?......
    nhưng thôi, bất kỳ 1 ai khi ngã cũng sẽ đc 1 ng` nào đó nâng dậy, hoặc đơn giản nhất là có ý muốn nâng dậy....
    và ai khi gặp khó khăn cũng mong đc 1 ai đó giúp mình, dù có khi chỉ giúp bằng việc lặng im lắng nghe...
    anh đừng bảo là anh ko như thế, như vậy là dối lòng đấy...
    chỉ có điều , đừng đứng dậy sau khi ngã để rồi lần sau lại ngã vào chính cái vết đó....
    hy vọng thế...
    hôm nay lạnh quá..chúc anh đủ ấm áp..
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hì, đùa thì đùa nốt câu này. Anh nghĩ em nên đọc kỹ. Anh viết là ko đáng đỡ dậy :) chứ ko phải là ko mong có một sự thông cảm.
    Thôi, anh đi nghe nhạc, nếu em thích nhạc nhẽo vớ vỉn thì vào chơi với anh cho vui nhé.
    Em bảo anh xồ ra :)). Vì em là một cô gái rất xinh đẹp nên anh mới góp ý. Chúc em an lành.

  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ơ anh bực à??? em cũng đùa đấy...chả có ý gì đâu.... ....
    đấy...can cái tội là ko chịu giao lưu nên nỏ có hiểu chi về nhau...
    hic...!!!!
    hôm nay mình lại trót dại làm 1 người giận rùi.....
    hôm qua đã thế, hôm nay lại...
    giảm thọ mất
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ ko cần phải đi làm, đáng nhẽ được ở nhà ngủ . Nhưng ko ngủ được, ko thích ở nhà loanh quanh với 4 bức tường với cái đầu nặng trĩu. Online chát chít đến phát chán rồi lại học . Đang làm gì thế?
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi đầu em bẩn quá em đang ngứa ngáy hết cả người đây hik hik.
    À chị ThuyDuongAlex, lâu lắm rồi mới gặp chị nhớ! Chị vẫn tình nguyện à, hôm trước vừa đọc fải cái article về voluntary work, hihi lại nhớ đến thời tình nguyện xa xưa vui fết!
    Hôm nay sẽ có cả buổi chiều nghiên kíu vấn đề Trà Đạo, ôi bác nào biết về Trà đạo thì chỉ bảo đàn em với ạ!!!!!!!!!!!!!!!

  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi tìm mãi mà không thấy cái topic nào có nhv tham gia về rượu cả, có cái topic hội nhậu và karaoke thôi.
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra những điều, những điều ... khiến mình bực bực 1 chút. Nhưng chả sao , cuộc đời mà. Cuộc đời phải tiếp diễn chứ? ai cũng cần phải có phương án 2 chứ . Thế mà nói thế này thế nọ như thật.
    Chả thể tin được.
    Gặp lại mối tình đầu câm lặng. Những câu chuyện ko đầu ko cuối. Biết rõ mà cứ làm như ko. Cứ giả đò
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này lên nào. Nhà mình lười quá , chả ai chịu viết nhật kí gì cả
    Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch . Với ngày mùng 1 mình luôn thấy rất hứng thú (để cả tháng vui vẻ mà).
    Một ngày mới, một tháng mới, một sự khởi đầu mới. Hi vọng mọi việc đều tốt đẹp cả. Hi vọng ngày mai chuyến đi của mình thật thành công, thật vui vẻ
  9. Light13

    Light13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một thứ 7, một ngày cuối năm. Bạn bè bận rộn với những cuộc hò hẹn với chơi, với bữa họp mặt gia đình, với những hội đình đám... Mình, một cuối năm ở thư viện, một thứ 7 với công việc đầy ứ, một ngày bình thường như bao ngày khác.
    Giống hệt như một ngày cuối năm của 2 năm trước, cũng chỉ một mình, nhưng bây giờ có hơn là mình còn có công việc. Hai năm trước chỉ lủi thủi ở một góc quán cafe, rồi quay trở về nhà nằm ườn ra nhìn lên trần, lẩm nhẩm đến ngược, thấy mình chẳng vui được tẹo nào.
    Bạn bảo "Em mong manh nhưng không dễ vỡ. Bản lĩnh và mạnh mẽ". Còn mình thì chỉ có thể biểu hiện mặt , bởi qua Y!M, người ta không thể nhìn thấy mắt người kia buồn thế nào? Có ướt nước hay không? Đôi khi điều đó lại tốt hơn.
    Hôm nay, đi ngoài đường, khắp nơi đều nghe Happy New Year. Cũng nhoẻn miệng cười với những người xa lạ, cũng chúc họ an lành...
    Mai đã là một năm mới rồi. Nhanh thật. Lại bắt đầu với những dự định, chỉ tiêu phải thực hiện, lại quáng quàng với đủ thứ để thấy mình đủ trong cuộc sống.
    Hôm nay, fone cho anh. Giọng của cô phát thanh đều đều "Số máy quí khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau". Thở dài một cái. Cúp máy. Chẳng biết TQ có lạnh lắm không?
    Mai, năm mới, ta dự định sẽ bắt đầu từ những cuộn len màu lam đầu tiên, không đan khăn đâu, sẽ vướng lắm. Đan áo nhé! Ấm áp hơn.
    Hôm nay, mình nhớ anh.
  10. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp bác cafe, chợt nhớ lâu rồi không đi với 80. Hôm nào đạp phá một vụ các bác nhể!!!

Chia sẻ trang này