1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức thâu đêm để ngắm nghía cái I HATE LOVE. Tiếc quá đó lại là người mình biết. May quá mình ko mất gì, vì mình nghèo.
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí này thì nhật kí. Ngày hôm nay như mọi ngày biình thường khác. Chẳng có gì đáng để suy tư đâu ato và bống bang ạ . hehheh: hôm qua hai người hỏi tớ là giải quyết được chưa? e hèm , tớ nghĩ là được rồi.
    Híc , lại bắt đầu chăn dắt đó, giấm dần đi là vừa, nhé , hợp phết
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Hè hè, năm mới mà có tin tốt lành thế là tốt roài girlie_berry xinh đẹp ạ, cố chăn dắt nhá, giấm vừa thui không chua loét giờ cuối năm nay mà có tin gì là báo bà con nhá nhá!!! để còn làm lễ sign out chứ nhểy
    Ôi với tớ thì có vẻ hôm nay là một ngày buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián trong lán
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    hehhe ato , ý tớ nói là không có phải tớ giấm đâu . Còn cái vụ sign out ấy mà , yên tâm tớ sẽ ko phải là nạn nhân đầu tiên đâu . Tớ thích ngồi xem người khác hơn
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hì hì, mấy bà già trò chuyện...
    Năm vừa qua của tui chả có gì đặc biệt cả, lúc nào cũng cố gắng sống tốt, xem nào...đầu năm thì rất cố gắng, cuối năm cũng thế nhưng đi chơi hơi nhiều một chút (tội này là tại Ato )
    Năm tới này tôi cũng không có nhiều kế hoạch, năm nay với tôi sẽ là một năm nhẹ nhàng, một năm để nghỉ ngơi và thư giãn. Có kế hoạch nhưng không quá nhiều, đủ để vừa làm vừa chơi .
  6. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Êu, ai bảo năm vừa rồi không có gì đặc biệt. Điêu!
    Năm nay lên kế hoạch lấy chồng đi Định lông bông thế này mãi đến bao giờ hử??
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Êu, này bà dế mèn kia, không được vẽ đường cho hươu chạy thế chứ hả , để bống bang còn lông bông với tôi chứ, hè hè
    Hôm nay rảnh rỗi nhờ, mấy bà già nhờ, mạng thì chạy phe phé
    Cụng phát
    -----------------------------------------------------------
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 03/01/2006
  8. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ngẩn ngơ giữa 2 bác...
    iem chả biết phải làm thế nào
    nhởn nhơ đi chơi với Ato
    hay ráng ráng ráng ... (fù, mệt)
    để đú với demen trong WTT
    hè hè, khó nhẩy
  9. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Em ui em phải cố
    Giống như chị Demen
    Không thì cũng giống tớ
    Vào WTT thôi.
    Để bà già Ato
    Buồn bã đi một mình
    Rồi lại bất thình lình
    Mời bạn bè ăn cưới

  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã nói gì với nó nhỉ, khổ thân con bé . Mình vừa phát hiện ra cái nick nữa của nó. Nó chắc đang suy nghĩ kinh khủng. Nhưng mà những điều mình nói, toàn là sự thật thôi. Sự thật và kinh nghiệm bản thân . Nó giống hệt mình 1 năm trước. Giống hệt luôn. Vì vậy mình ko muốn nó lại như mình. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn thế hử mày? Nó bảo chỉ sợ khổ thôi. Tất nhiên đã chấp nhận thì phải khổ rồi. Vì vậy mà mình mới nói với nó như vậy . Thương nó quá, thương mình nữa. Nhưng mình thì ổn rồi. Còn nó đang bắt đầu. Những quyết tâm của hai đứa mày liệu có chống nổi với những cơn sóng lớn không? Mình hi vọng nó sẽ hơn mình, hi vọng chúng nó quyết tâm và tình yêu của chúng nó có sức mạnh thật sự (ít ra là hơn mình). Nhưng với cái tư tưởng ấy, thì tâm hồn ko thể thanh thản được đâu mày ạ. Mấy hôm nay nghe nhiều chuyện tan vỡ quá, rồi nhiều chuyện về những mối quan hệ phức tạp lằng nhằng, làm mình thấy ko còn tin vào chuyện tình cảm nữa.
    Và ebun ạ, những lời tao nói chỉ để cho mày tham khảo thôi nhé, đừng lấy đó làm buồn. Nếu quyết tâm thì quyết tâm đến cùng nhé, đừng buông xuông , cũng đừng có tư tưởng này khác nữa. Hãy cùng nhau quyết tâm xây đắp. Chúc mày hạnh phúc, vì hạnh phúc nằm trong tay chúng ta mà . Yêu mày lắm , đừng giận tao nhé

Chia sẻ trang này