1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    C bỏ mất thói quen viết nhật ký rồi,
    C bỏ mất nhiều thói quen rồi,
    Nhưng cái kiểu ngang ngạnh cứ lì lì ra thì C vẫn chưa làm sao bỏ được.
    Mặc dù chẳng muốn......
    Lại nhón thêm một viên Mon chérie. Con uống rượu với mẹ nhé.
    Thế mà hôm nay uống nhiều nước quá........
    Hắt xì hơi.......... Ui ui, không được ốm.......
    Thế thời thế thế thời phải thế....... ( thế nhưng tớ chẳng thế )
    ......em gái: Hiểu được chết liền nhỉ. Chán đời cái ngày thứ 6. Show mấy cái đò linh tinh cho chị xem đi. Chị phải vĩnh biệt quả giày của chị em mình rồi. Trời ơi mới đi được có 1 tháng
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái máy củ chuối , từ hôm qua đến giờ mới login vào được . Mệt quá, tơi bời nhan sắc cái ngày hôm nay. 6 tiếng đồng hồ ù đặc cả đầu. May lúc về được con bạn tiếp cho năng lượng bằng 4 cái nem chua rán, 1 bát ốc luộc với cả 2 cốc chè nên mới có sức lết về nhà . Mấy hôm nay cviệc căng thẳng quá nên chả muốn viết vời gì nữa, tranh thủ nghỉ được buổi nào là ngủ buổi đấy. Nhưng hôm qua mình mơ lạ quá, nó làm mình tức nghẹn cổ đến sáng. Tuy nhiên ko khóc, mình nhớ là trong mơ mình cũng không khóc, mặc dù ...Nếu đó là sự thật thì thế nào nhỉ, chắc cũng chỉ đau đến thế là cùng thôi. Bây giờ khó khóc thật, thích lớn tiếng mắng mỏ hơn là i ỉ khóc . Tệ thật, mình bây giờ tệ thật
  3. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    b c m, đ nh ch ch, đ đ c ng l c b đ v v...
    M th l n ch n x r 1 l n, m s ko đ y.
    -----------------------------
    xui xẻo.!!!!!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ồi ồi. nhật ký f80 ngày 16/01/2006
    đến giờ chưa có nick nào sáng xanh toàn box. Các bác bận ngủ ah.
    Em là người đầu tiên, tặng cái pic
    [​IMG]
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tháng rồi mới được vào mạng.
    Đã có quá nhiều đổi thay trong mỗi con nguời.
    Chấp nhận vậy thôi vì ngay cả bản thân mình cũng thay đổi mà.
    Chẳng hối hận mà cũng chẳng hối tiếc vì mình chẳng thể làm gì được nữa.
    Cuộc đời là vậy mà.
    Giầy dép còn có số nữa là người.
    Hãy đặt chọn niềm tin vào chính bản thân mình mà thôi.
    Phải cứng rắn thôi,mất hết chỗ dựa rồi............
    Sang năm mới,sẽ có một cuộc sống mới nhiều thay đổi ..........
    Chúc những người quanh tôi luôn MẠNH KHOẺ và HẠNH PHÚC...........
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại ngày 16 rồi, nhanh quá.
    Nhanh nhanh nhanh qua cái năm Thái Bạch bán sạch cửa nhà này đi.
  7. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm qua nhắn gửi nhau vài dòng, thấy vui tệ. Cuộc sống vấn thế, mọi thứ vẫn thế, chỉ có tao là hâm vật... Hy vọng rằng, hết năm Ất dậu tệ bạc này, năm Bính Tuất mọi thứ sẽ như là mày mong muốn! <và đừng quên món cháo vịt đấy nhé>
    :-)!
    Được kara_man sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/01/2006
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình làm mình phải chịu , cắn răng mà chịu thôi, hối gì, than gì...nhưng buồn lắm ...L ạ...
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại fải khổ sở thế này nhỉ?Tại sao lại như thế cơ chứ?
    Lúc nào trong csống mình cũng rối tung lên, lúc nào cũng một mình fải tự vượt qua tất cả...
    Sao lúc nào mọi thứ đến với mình chẳng suôn sẻ chút nào cả?Csống đã mệt mỏi lắm rồi, suốt ngày fải gồng mình lên để lo tiền ăn, tiền học cho 2chị em, cái gì cũng tiền...ấm ức k chịu nổi. Hnay Egái lại cho thêm một vụ bắt xe nữa chứ, bthường thì ng này ng kia bên cạnh, lúc cần thì chẳng thấy mặt ai cả...sao mà ấm ức thế!
    Bực mình wá!Suốt ngày fải đi theo để thu dọn bãi chiến trường sao?Chết mất!!!
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, sao lại thế nhỉ?Sao bây giờ động một chút mình lại muốn đập phá, muốn vỡ tung tất cả mọi thứ nhỉ?Xấu tính wá! Thôi nào, còn nhiều chuyện fiền tóai hơn mà mình vẫn vượt qua cơ mà...xí...so ra thì chuyện này chỉ là muỗi thôi, vớ vẩn ấy mà.
    Cần gì fải bực mình thế nhỉ?Bình tĩnh nào V. ngoan nhé!
    Nào...kimchi, kim chi kim chi(^_^)
    aja aja fighting!

    Mình k tốt thì fải, hnay khi E******* điện, mình đã nói rằng toàn làm những chuyện làm fiền mình...Tại sao mình lại nói thế được nhỉ?Vô tâm wá!
    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 21/01/2006

Chia sẻ trang này