1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thế là xong những nợ nần công việc.Thảnh thơi thật.Muốn được lăn kềnh ngủ 1 giấc cho đã đời bao nhiêu hôm lặn ngụp trong công việc.
    Mọi thứ hoàn thành tốt hơn cả dự định. thế là nửa năm sau không phải lo lắng điều gì về hợp đồng, chỉ việc thúc đẩy nó la xong.Công việc không đến nỗi khó.
    có vẻ như năm nay với mình là 1 năm thuận lợi cho công danh.
    thế là lại thêm 1 tết nữa xa nhà.
    chỉ 2 h bay là về,thế mà chân nửa muốn đi, nửa muốn ở.
    thử tổng kết xem nào.
    công việc: tốt
    bạn bè:tốt
    gia đình: khá
    tình yêu:????
    mình có tình yêu không nữa.Lúc này khi tất cả những lo toan về công việc chìm đi mới nhận ra đólà điều thất bại nhất của mình suốt thời gian dài qua.
    những cô gái xung quanh mình không ít.Có xinh đẹp, có giỏi giang, có hiện đại, có cá tính, có dịu dàng..v..v..
    mỗi người 1 vẻ, ai mình cũng thấy dễ thương, nhưng cứ yêu đương 1 thời gian lại nhận ra đó không phải là người mình tìm kiếm.
    bọn họ xoắn xít với mình vì điều gì? Tiền.Chiều chuộng, những cuộc vui, nhậu nhẹt , mua sắm.
    đôi khi thèm cái vẻ bất cần, thờ ơ với những săn đón của 1 người ở xa 2h bay.
    càng ngày càng nhận ra điều đó, cái điều giữ chân mình ở cái diễn đàn vớ vẩn này.
    vào đây để nghe những đứa con gái trêu chọc, bông đùa, bỡn cợt bọn con trai à.
    A`, vào đây để nghe những tâm sự ỉ ôi,những điều mà hình như lúc này mình đang làm.
    Không, cuộc sống của mình vốn đã không thiếu những điều đó.Nhưng vào đây chỉ để có cảm giác có em ở gần, để có cái cảm giác biết những gì em nghĩ, biết em vui hay buồn,
    cậu ta nói với mình về tình yêu,về em.Mình dửng dưng. Vì mình hiểu.
    nếu trái tim em giản đơn đến thế ngày xưa mình đã có thể là gì đó trong em.
    trước lúc vào đây, không nghĩ quá nhiều còn giây phút này lại chìm trong bao suy nghĩ.
    Mình vẫn đợi 1 tin nhắn dù lúc nửa đêm.
    chỉ cần em nói muốn gặp mình, chỉ cần em nói muốn mình về.Ngay lập tức, những gì ở nơi đây không thể là điều níu kéo mình lại.Mình biết điều đó.
    nếu không vô tình gặp lại em nơi đây, mình đã nghĩ tình cảm đó qua đi rồi.Những gì trong lòng mình lúc này có phải là vì yêu?
    sự dửng dưng từ em, thái độ cáu giân, bực tức.Mình hiểu đó là điều em không ngại thể hiện ra.
    xa chỉ 2h nhưng em đã nói dù mình có là 1 cái bóng thì em sẽ không bao giờ nhìn xuống.
    Phải! anh chỉ là cái bóng của Bé thôi,1 cái bóng không hơn.Sự kiên nhẫn của anh có hạn, nhưng với em đó là sự kiên nhẫn quá giới hạn.
    tết này chúc em vui. Đừng bảo với em tết không nhiều ý nghĩa nữa.Em là niềm vui của nhiều người cô bé ạ.
    Khi buồn hãy để công việc cuốn em đi, em sẽ thấy không còn thời gian mà buồn nữa.đó là cách của anh.
    chỉ muốn viết cho em và viết cho chính mình 1 dòng cuối cùng cho năm nay:
    Với bé anh luôn chân thành và mong đợi.Trái tim anh có 1 chỗ dù bây giờ hay sau này , dù hoàn cảnh nào cũng chỉ để dành cho riêng em.
    thêm 1 tuổi, mạnh mẽ và vững vàng hơn nhé, hà nội của anh !
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 22/1/2006 (23/Chạp), Hôm này trời lạnh. Sáng ra đường co ro lại. Phố phường bắt đầu nhiều đào nhiều quất. Xe cộ đi lại như mắc cửi. Đã có không khí tết rồi. Sáng ra khỏi nhà, mẹ bảo hôm nay ngày ông Công ông Táo mà nhà vắng như chùa Bà Đanh. gọi mọi người tối về sum vầy 1 tối. Anh chị bận, mình bận. Buồn. Thôi tối về sớm vậy.
    Lại lao vào giải quyết mớ việc lộn xộn. Cũng phải xong cả thôi, rồi đâu cũng vào đó. Thịt chó có mắm tôm. Ai cũng muốn giải quyết hết nợ nần năm cũ, để có một năm mới sáng sủa hơn. Năm chó chắc sáng nào mà chả sủa. Năm Ất Dậu vừa rồi, nhiều người kêu làm ăn bí bét quá. Cái VP mình lúc đầu cũng tưởng làm ăn ngon lành hơn người khác, cuối năm tính ra tí nữa thì vỡ nợ, năm sau không biết ăn bằng gì. Phải cố cày để ra tết có cái làm vậy.
    Lúc trưa về qua chợ hoa chỗ Hoàng Hoa Thám, nhiều hoa và cây cảnh đẹp quá. Dự định đi chụp ảnh hoa tết mà chả biết lúc nào xong việc để đi. Nhà cửa cũng chưa sắm sửa gì. Thương ông bà già quá, mấy năm chả có gì mới. Hôm nay lại chỉ có 2 cụ lụi cụi ở nhà với nhau :(
    Yêu đương - vẫn thế. thích thì thế này thế kia, không thích thì thôi. vẫn kiểu nói nước đôi. chưa có gì rõ ràng cả.
    Xem nào, xong việc chưa,
    Chán rồi , về đây.
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu được coi là Tết rồi.
    Sáng dậy delete mọi thứ không hay ho đi.
    Make up để refresh mình, một ngày mới bắt đầu mặc dù hơi ảm đạm. Thế nên, mình cũng phải xinh tươi trong sự ảm đạm đấy chứ. hihi.
    Nghe một cú điện thoại. hehe. Hôm nay mình có quà. Đúng là con gái, cứ thấy quà là mắt sáng lên.
    Đến cơ quan, cầm tờ báo trên tay. Bài mình viết không được đăng, nhưng mà tên lại được thế chỗ cho một người khác. Chán quá.
    Sắp trưa rồi, đi lấy quà đây.
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, tuổi mới , quên hết đi mấy cái lẻ tẻ để mà tận hưởng cuộc sống mới. Chờ mấy đứa bạn công tác về rồi làm phát hoành tráng .
    Năm mới mọi việc phải mới, cái gì cần chấm dứt sẽ chấm dứt .
    Thôi đi shopping đã
  5. LeGiaNguyen

    LeGiaNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Uất thế. Thà là người dưng có khi lại dễ xử sự hơn. Đã nói là hỗ trợ rồi mà bây h lại coi như ko có j. Thấy hiền dễ bắt nạt nên làm trò đểu chứ j. Thôi lại nghe theo lời khuyên của bố cắn răng chịu đựng vậy. Sao mình không giống tính mẹ được nhỉ? Như mẹ mình là đã sôi máu nói thẳng ra rồi đấy. Không hiểu đã bao lần mình tích tụ được 9 điều lành rồi. Vẫn cứ phải coi như bình thường ko có chuyện j xảy ra.
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu làm sao mà mồm miệng lắp ba lắp bắp đã bảo là phải chộp lấy cơ hội mà cái chân lại đứng lên đi về . Thôi mong rằng cơ hội chưa qua . Tự đấm vào mẹt mình
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống đơn giản buổi tối xong xuôi, ngồi ở nhà 1 mình chờ đến giờ đi xem pháo hoa. Lần đầu tiên trong đời giao thừa lại lang thang ngoài đường....
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày giáp tết, ngồi bán hàng từ sáng đến đêm, cũng không phải làm gì, còn sướng hơn ở nhà nhưng mà cũng mệt bở hơi tai.
    Hy vọng tết mẹ cho thêm tí tiền mừng tuổi :D
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ...và một năm qua đi với bao kỉ niệm , để ta nhớ mãi ko quên ...
    Năm nay có nhiều dự báo tốt hơn năm cũ, hi vọng thế, nhất định phải giành được cơ hội đó, nhất định... đêm ngủ mình cũng nằm mơ...quyết tâm phải giành được , quyết tâm thế
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    năm mới có nhiều cái mới hay ho quá,
    he he
    sướng quá, sướng đến run cả người.

Chia sẻ trang này