1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại thấy sờ sợ, chán mình thật, ...
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tay chảy đầy máu, đầu năm đã chảy máu thế này thì chắc dễ đau tim lắm đây .
    Năm nay ko lượn nhiều như mọi năm , nhưng ko cảm thấy cô đơn. Chỉ thấy đau đầu vì nghĩ đến mấy việc sắp tới, ko biết phải làm thế nào đây. Tính mình hay lo xa quá, nhưng đúng là nếu ko nghĩ trước thì ...
  3. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Năm mới... đi ngoài đường lại thấy NHỚ ĐẾN NGƠ NGẨN....
    hik. Vớ vẩn.... Mệt roài....
    Nhớ hai đứa bạn thân đến fát điên... thèm được ngồi cùng chúng nó để khóc cho thoả thích... Ặc
    Nhưng xa lại hoá hay... Chúng nó sẽ chẳng biết được là lúc này mình thèm có chúng nó ở bên đến thế nào....
    GHÉT QUÁ... GHÉT CÁI KHOẢNG CÁCH XA VỜI CỦA KHÔNG GIAN KHIẾN NG TA KO CÒN CẢM NHẬN ĐƯỢC HƠI ẤM CỦA BÀN TAY........ THẾ MÀ NG TA VẪN FẢI SỐNG VỚI NÓ... FẢI QUEN VỚI NÓ....
  4. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã trôi qua, mỗi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi....
    Mình đang cố gắng để đạt được những gì mình mong muốn,,,,nhưng chặng đường còn dài, còn dài lắm các bạn ạ.....
    Thui chúc năm Bính Tuất thành công đối với cả nhà chúng ta, và mình cũng hy vọng sẽ có gì mới đến với mình, hihih
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tốn tiền , ngu thế ko biết
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời , ngồi 1 mình gặm nhấm cả đống bánh kẹo. Thôi thì tranh thủ nốt mấy tiếng rảnh rang, chiều lại cong mông lên chuẩn bị làm lễ hoá vàng....
    nắng vàng đẹp kinh dị, ra đường mặt cứ vênh vênh ...
    can bản là thấy cả đường có mỗi mình đi đơn , người ta toàn đi đôi, đi ba, chưa kể còn đi 4...
    không vênh cũng ko được, chả lẽ lại làm vẻ mặt buồn buồn ra vẻ tủi thân à???
    ngồi lục lọi trong 80 những bài 1 vài người viết cho riêng mình thấy vui vui...
    con gái là thế đó..!!!!
    hehhe Mẹ ghét nhất là cái quảng cáo đó, còn mình lại hay nói..
    đúng là Gà với chuột!!!
    quên xừ mất ko post cho Mẹ 1 bài thơ năm mới...con với cái.
    Nhưng mà giờ mà post chắc chả có gì vui
    trong đầu vẫn đang bị ám ảnh 1 vài chuyện..
    Dù sao cũng là cuộc sống mẹ nhỉ?
    mẹ bảo người nào giữ được con thật sự ngta sẽ hp còn nếu không họ sẽ khổ sở cả 1 đời..Con sợ cái điều ấy nó ám vào mình, khi mà con cứ như 1 đám mây ấy, suốt ngày lang thang,
    nhưng con cũng thật lòng muốn dừng đấy chứ,cũng muốn có 1 gđ nho nhỏ, cũng muốn như Mẹ, nhiều khi con nghĩ con chỉ cần được 1 chút những hy sinh, những chịu đựng, những bao dung của mẹ thì người ở bên con sau này đã đủ hp lắm rồi..
    chả biết có được không nữa, con vẫn cố gắng đấy chứ, bản chất thì cũng ko tồi đâu mẹ ah, nhưng xã hội nó tác động nhiều,
    con thì con chả bao giờ làm theo cái mà mọi người hay nói là: mình ko hại người thì người hại mình, hay là cái gì tương tự như thế nữa. riêng cái đó thì con tin mẹ
    Người ta sống cốt ở cái Tâm, lòng thanh thản đêm ngủ mới ngon,
    kể cũng buồn cười, Mẹ lúc nào cũng như 1 người sống trong mơ ấy, trong cơn mơ của mẹ ai cũng tốt,
    con thì giờ thực tế hơn , can bản là ngta tát vào mặt mình thì mình fải tránh chứ ai lại giơ nốt má kia ra làm gì.
    có những đêm cả con và mẹ đều thức, con hiểu nhiều điều trong những đêm mất ngủ ấy..
    1 trong những điều ấy làm nên tính cách con ngày hôm nay.
    1 trong những điều ấy khiến con biết mình nhất định phải đi cho vững, và dù có ngã, có vấp đến bật máu cũng fải cắn răng mà đứng dậy..
    con đứng dậy vì Mẹ, chắc chắn thế, không phải vì mình đâu mà vì con hiểu. không ai khiến mẹ quỵ ngã ngoài con,
    vì thế mà con fải đi cho vững...
    con sẽ không ngã, vì con không muốn mẹ đau..
    mẹ bảo khi nào con có con thì con mới hiểu tấm lòng người mẹ.
    Mẹ sai rồi>.!!
    Khi ấy con hiểu nhiều hơn, còn bây giờ con cũng hiểu, nhưng nó chỉ dừng lại ở những giọt âm thầm nức nở trong đêm..
    Trái tim con đủ nhạy cảm để thẩm thấu những giọt xót xa ấy...
    nó ngấm sâu trong tim con , vào từng thớ thịt, đôi khi vì có vị muối nên nó chảy vào những vết thương làm con xót , làm con đau không ngủ được.
    nhưng nước muối có tác dụng sát trùng mẹ ạ...
    cái gì cũng có mặt tốt của nó, con tin thế,
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được đã tưởng được bình yên, sao sóng cứ dậy trong lòng.
    Hụt hẫng và chơ vơ.
    Muốn nhắm mắt quên hết mọi thứ, muốn nắm tay ai đó đi cùng trời cuối đất
    Thật điên rồ, tưởng tượng.
    Ngày đầu và ngày cuối, cảm giác thật cay đắng.
    Sao sóng ko ngủ yên trong lòng tôi?
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là muốn lừa cũng chẳng lừa nổi . Thôi có thế nào sống như thế ấy thôi, mình chả có gan mà làm như thế còn phải ngẩng mặt lên nhìn giời chứ
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Oài tự nhiên hôm nay thấy chán chán, ghét nhìn trời mưa, nhất là mưa xuân chỉ toàn gợi lại những cái mà hồi đó mình cho là tốt đẹp ( đến h vẫn thế ) .
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nó đang online bên kia, chỉ có mỗi mình với nó, ko biết con bé có phát hiện ra mình ko. KHổ thân con bé, hôm qua mình tự dưng vô tâm quá, hỏi nó cái câu đó chắc là nó buồn lắm. Biết là nó nói dối mình, nhưng chả giận nó, vì hiểu tâm trạng của nó. Lúc này muốn làm một việc gì đó cho nó, ít nhất là bảo mấy đứa kia xoá cái ảnh của nó đi, nhưng lại thôi. Nếu muốn nó sẽ tự làm. Chắc nó cũng đang buồn.
    Ko có gì cả, anh đừng lo. Vững tin mà bước tiếp, em cũng bước đó thôi, tuy có chậm chạp và nặng nề hơn, nhưng nhất định là ko bước lùi mà . Hôm nay đã hỏi hết tất cả những câu hỏi còn trong đầu rồi

Chia sẻ trang này