1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã ai xem phim Bad girls chưa? Phim HQ hay tuyệt , thật là những cô gái thông minh
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cứ một mình độc diễn trong này kể cũng hơi buồn, thôi kệ đã gọi là NKí thì phải ghi cho đều đặn .
    Hôm nay đến biệt thự nhà sếp , ôi , giàu dã man con ngan . 5 nghìn mét đất, có bể bơi, 2 ao cá , 1 sân cầu lông , 1 sân bóng bàn , híc . Mọi người còn bảo đã thấm vào đâu, sếp ở đâu cũng có nhà, biệt thự như thế Đúng là kẻ ăn ko hết người lần ko ra . Giàu thế mà ki bo kinh lương trả bèo bọt . Mình nghĩ giá mà sếp trích ít tiền ủng hộ những lớp học tình thương kiểu như của em Alex Thuỳ Dương thì có phải là tốt hơn mấy cái trò tiêu khiển xa xỉ ko?. Bao giờ mình có đủ tiền xây được cái bể bơi nhỉ? Ôi ước gì, ước gì .
    Tối về đi uống tí rượu đau đầu quá, ngủ sớm thôi. Đêm nay thế nào chả mơ thấy cái ngôi biệt thự của sếp
  3. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào ý nhỉ, rủ bạn bè đi Phủ Tây Hồ cầu phúc, lộc, tình duyên và .... ăn bún ốc, thế mà chẳng ai đi cả. Chắc tại mình vô duyên .
    Tiện đây xưng tội luôn: đã nói là lễ bái quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng thế mà mình lại không đi (vì lười không muốn đi một mình). Mong Thánh Mẫu xá tội cho con.
    Được shade sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 11/02/2006
    Được shade sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 12/02/2006
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thế là ..
    HIC, hỏng một đời chai
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ông bán phở, ông bị hỏng những cái gì rồi
    Đấy, bảo giữ gìn mà không nghe!
  6. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hết từ lâu roài còn giữ cái giề mà giữ
    Hé hé
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Vừa bảo dưỡng xong lại hỏng hai bạn hiền ơi. À này Bông Băng, tuần sau làm phát ngan xà phòng nhỉ, M lại nhớ nhớ, ko nhớ là nhớ ngan hay nhớ bb :)
    Còn kem nữa, bạn khinguyentu thấy sao nếu buổi trưa phi 10km đi làm hai cái kem ốc quế Tràng Tiền?
    Hôm nay ngồi nhậu với thằng em NHV, thấy ku cậu thần tượng hai bé bb và ato lém.
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nghe 1 bài hát cũ của HQH: "Đừng rời xa em "
    tự nhiên lại thấy hơi kiểu tự kỷ ám thị...
    ngày xưa mình thích bài này kinh khủng:" người hỡi người đừng rời xa tôi, người hỡi người đừng hờn trách tôi, phải chi mình đừng quen nhau, phải chi mình đừng yeu nhau, thì giờ đây, giờ đây , trái tim ko đau.
    Thà khóc để 1 lần quên nhau, thà khóc để 1 lần nhớ nhau, nếu bây giờ mình yêu nhau, nếu bây giờ mình thg nhau, thì xin hãy , hãy đến đây, đừng rời xa em ..."
    nghe xì trét đến tận cùng....
    lâu lắm ko nghe, tự dưng hôm nay thằng em nhắn tin bảo hát hộ nó để nó thu đệm, mấy hôm nữa fải chơi,, quên tiệt lời, lại fải mò lại..
    lại thấy thích như đã từng thích. người ta bảo cứ nghe những bài thế này, nó ám vào người,
    chả biết được, nhưng hôm nay cũng nhớ ra mai là Valentine,
    chả hiểu sao từ khi biết cái ngày đó, mình chả thích thú gì, thấy buồn cười khi cả thiên hạ đổ xô đi tỏ vẻ quan tâm đến nhau,
    Muốn quan tâm đến anh vào những ngày bt nhất,
    muốn có anh cạnh bên vào những ngày bt nhất,
    nếu chỉ ở bên nhau 1 ngày 14-2 thì em vẫn muốn xa anh ngày này để có nhau mãi mãi
    em vẫn muốn thế
    ah ko, ko chỉ 1 ngày, mà nhiều hơn cũng được, nếu chắc chắn rằng mình sẽ có nhau...
    .....
    Valentine, chúc cho những người đang yêu sẽ hạnh phúc, chúc cho cái thói quen đi xem các đôi cãi nhau trong ngày này của mình năm nay phá sản.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm qua xem The Day After Tomorrow sợ quá, trời ơi vừa tho cái mẹt ra cái đóng băng luôn kinh hết cả người.
    Mà chiều nay chả hiểu mình fải đến ĐHQG hay là Rose Garden để give someone a hand nữa, hik hik
    Sáng nay uống chưa hết nửa cốc sữa, đói quá huhu

  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi làm chính thức đầu tiên , năm nay cơ quan chả đi đâu xa được, toàn bà bầu bí Ừ nhưng nếu có tổ chức đi đâu , mình cũng chả muốn đi . Năm nay ko có hứng
    Mai lại bắt đầu học ôn rồi, nhiều thứ muốn học quá, chả biết rồi có nên cơm nên cháo gì ko nữa. Mai lại bắt đầu bận rộn rồi . Lần này phải học hành tử tế thôi, năm nay cố gắng chứ ko còn nhiều thời gian nữa đâu.Lúc nào cũng học, híc chán chết đi được
    Bây giờ phải làm thế nào H nhỉ, lịch đã phân bổ hết rồi, bà T bà ý khôn quá . Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ.
    Lại còn chuyện kia nữa chứ, đau đầu quá. Cứ giục đây làm liều cho thì chít .
    Ôi chao cuộc sống !
    Thôi may ra là vẫn có việc để làm , có thứ để học (tuy ko say mê lắm ).
    Good luck for me

Chia sẻ trang này