1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thời tiết khó chịu quá. nó làm cho cảm xúc của con người cũng khó chịu theo. anh chẳng thích những lúc thế này tí nào. nhưng anh chẳng làm gì được. coi như nhắm mắt làm ngơ. em khó hiểu quá em ạ
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ngay 14-2-2005
    SÔCÔLÔ(socôla) BUỒN
    Một thỏi chocolate được bọc trong tờ giấy màu đỏ rất đẹp và 1 bông hồng rất xinh. Cám ơn anh người đã mang hoa và shocolate đến để rồi.........
    11h30p trưa nay chúng nó tụ tập nhau ở 1 nơi nào đấy nói về shocolate của em, những người em gọi là bạn là chị tuởng em tốt với họ nhưng thực ra chả phải thế...
    chocolate của anh uống với nước chè ngon tuyệt anh biết ko...con bạn em no thích cái loại 75% nhưng em thì thích cái loại 65% hơn vì nó ko đắng như loại kia...
    Thế thôi nhỉ hy vọng năm sau anh lại có hoa và chocolate cho em nhé
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hic, rốt cục thì những giờ sóng gió cũng qua đi. Nhục thế. Mà chả dám nói với ai cả. Huhu
    Khinguyentu, chia sẻ với tớ đi nào
    Chipxinh, em cứu chị không đủ
    -----------------------------------------
    Chán!
    Chán!
    Chán!
    Làm nốt hôm nay cho xong việc
    Mai đi tự tử
    Di chúc để lại tiền cho quỹ từ thiện
    Quần áo cho người nghèo
    Giầy dép cho trẻ em đánh giầy
    và... KẸO cho bạn bè, huhu...
    Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời đầy...
    Hic...
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ÔI quên mất hôm qua là ngày 14/2 đấy, túi bụi cả ngày, tính toán , đặt kế hoạch hai chị em cứ thì thà thì thụt như là đang làm việc gì đó xấu ghê gớm hehhe. Kết quả tốt, rất tốt đối với mình oh la la . Vui quá đêm ko ngủ được , mà cái mạng lại die thế là chẳng lên mạng được . Nhưng dù sao , ngày hôm qua rất rất rất vui , rất rất rất may mắn Cơ hội đã chờ mình mà . Bây giờ chỉ là tự mình nỗ lực thôi
    Hơi tiếc cho chị Th , nhưng ko áy náy , vì dù sao mình cũng đã chia sẻ , chứ ko theo kiểu "Ăn một mình thì đau tức, làm 1 mình thì cực thân" như bà T . Nhìn mặt bà ý ghét thế, đạo đức giả , tham lam ..... Một ngày quay như chong chóng , toàn cviệc là cviệc , nên cũng quên đi ngày đó là ngày Valentine, ngày dành cho những ai yêu nhau. Ơ hơ nhưng mình có ai yêu đâu nhỉ à ít ra là quên đi cái cảm giác ghen tức với đứa nào đi chơi với người yêu hôm đó .
    Thôi bây giờ lại học tiếp nào , môn này khoai phết
  5. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là buồn, vẫn miệt mài mà chẳng biết rồi sẽ thế nào, buổi tối ngồi ăn cơm tự nhiên buột miệng sao mình lại sinh ra vào cái ngày đó nhỉ, lần đầu tiên mình cảm thấy sợ.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày đều là 1 valentine với những người đang sống trong tình yêu, anh shade yêu quý ạ !
    không nên buồn, ko nên buồn!!!!!
    thế anh sinh vào ngày nào nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    tóc mãi chả khô, để cho mình đi khò khò, buồn ngủ díp cả mắt roài....mệt xác quá.!!!
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lại có người hỏi hạnh phúc là gì? buồn cười thật, sao số mình cứ hay bị gắn vào câu hỏi đó, trông mặt mình hp quá ư?
    biết trả lời thế nào, hạnh phúc ah????
    Hp khi Mẹ không thao thức đêm đêm vì lo cho con gái
    Hp khi Bố không buồn phiền vì những lựa chọn của con gái
    hp khi biết có ai đó giữ trong tim mình 1 tình yêu
    hp khi biết những người mình thương yêu được bình yên,
    hp khi biết mình chưa vô cảm
    hp khi....
    .......
    .......
    nhiều lắm, những điều nhỏ thôi,để góp thành hp, dù rằng, hạn phúc càng đẹp lại càng mong manh và dễ vỡ.!!!
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn hết mình vì công việc, chỉ muốn dành thời gian cho công việc. Chỉ vậy thôi, ko gì hết .
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Nghe câu hỏi đó , từ người hỏi đó, thấy........
    Ko trả lời.
    Thôi đi về, mụ mị đầu óc rồi...
    Ôi phòng sếp vẫn sáng đèn sao có người ngồi dai như thế nhỉ?
    Thôi lại tiếp tục vậy.
    Chữ chạy đâu hết rồi?
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 17/02/2006
  10. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng,chờ đợi, nỗ lực..................... !

Chia sẻ trang này