1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi mới chui vào box post bài . Ko phải là bận gì cả mà là chơi game MU hix hix.... quả này nhàn cư vi bất thiện rồi . Già rồi mà đổ đốn quá đi thoai. Đú với lũ trẻ ..hiccccc...

    Sao mà buồn nhỉ? Đầu năm đã buồn rồi . Vừa qua cái năm xui xẻo tưởng là đã thoát nhưng mà hình nhu chưa thì phải . Đúng là năm tuổi có khác . Sang năm đang hi vọng tràn trề thì có quả Tết buồn .... đến Valentine cũng bùn nốt . chả hiểu được . Hình như già rồi, ế rồi . Đến sầu!
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi công chuyện ở Bắc Giang, lúc về ghé qua Đền bà chúa kho. Vay của bà 100 triệu, xin ít lộc rơi lộc vãi. Thời đại văn minh, cái gì cũng dịch vụ được: viết sớ, sắp lễ , đặt lễ, khấn vái... Chả phải chen lấn, có người làm hộ tất. Bỏ ra hơn trăm nghìn vay được trăm triệu :D. Cuối năm phải lo đi trả nợ mới được.
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi công chuyện ở Bắc Giang, lúc về ghé qua Đền bà chúa kho. Vay của bà 100 triệu, xin ít lộc rơi lộc vãi. Thời đại văn minh, cái gì cũng dịch vụ được: viết sớ, sắp lễ , đặt lễ, khấn vái... Chả phải chen lấn, có người làm hộ tất. Bỏ ra hơn trăm nghìn vay được trăm triệu :D. Cuối năm phải lo đi trả nợ mới được.
  4. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong những người bạn m` thương nó nhất . Nó chắc không thể biết đâu.Mình thương nó khác với nó thương mình.Thời gian đã qua , khoảng cách đã xa.Nó không biết mình thương nó nhiều lắm.Thương cái cười bề môi của nó ....làm m` đau, nó đau.
  5. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong những người bạn m` thương nó nhất . Nó chắc không thể biết đâu.Mình thương nó khác với nó thương mình.Thời gian đã qua , khoảng cách đã xa.Nó không biết mình thương nó nhiều lắm.Thương cái cười bề môi của nó ....làm m` đau, nó đau.
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hik mấy hôm nay ngồi ôm quyển toán cao cấp học há hốc cả miệng ra...bằng giờ tuần sau là nhẹ nhàng..cũng vẫn biết thi chỉ để thi cứ chắc mình out sớm là cái chắc...cả nước hàng bao nhiêu cao thủ ý mà ngày trước cũng khổ cơ..trường mình ưu tiên chỉ phải học 1/3 của mỗi quyển toán cao cấp nên giờ mới phải ngồi đọc ..hik hik cái nhân ma trận đọc mãi chả hiểu gì....bản bạn sang giảng cho bạn cười phá lên rất sung sướng..bạn làm thêm vài câu..tưởng Đ thông minh mà..hik hik quá đáng..người ta thông minh lúc khác........hơ hơ mà đã vậy mí nữa mình ứ giảng tích phân cho nữa..he he.....ý mà không chắc mình lại vinh hạnh được ăn thịt thỏ nhỉ? nó mà chịu để mình giảng cho á..ak ak lại lừa người ta rùi..ghét thế chứ.....[r23..hik hik 3 quyển trong 1 tuần...ak ak tuần tới chắc kiếm lí do ở nhà mất thôi.....cái bọn này rõ củ chuối thông báo gì mà muộn thế..chỉ lời lãi những người năm trước ôn rùi..hik hik mà thôi cũng tại mình lười cơ..trách ai được chứ.....
    Hôm trước biết điểm thi..hik hik thấy anh bạn fone bảo sao em làm bài tệ thế làm mặt con bé tái lại nhưng vẫn cứng cổ bảo thôi anh cứ nói đi..lần này không được em chuyển qua IELST..oài oài..đến lúc nghe xong lại thấy tiếc giá cố tí nữa thì vừa xinh 600..hik hik đúng là tham lam quá...
    tuần sau tiễn bạn thân qua CHungnam-hàn..hik hik xa một người bạn...2 năm..cố lên mày nhá....
    đang có hứng viết bài tự dưng có ng rủ đi cafe,,thôi đi đổi gió tí vậy.Chúc cả nha cuối tuần vui vẻ và ngọt ngào
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hik mấy hôm nay ngồi ôm quyển toán cao cấp học há hốc cả miệng ra...bằng giờ tuần sau là nhẹ nhàng..cũng vẫn biết thi chỉ để thi cứ chắc mình out sớm là cái chắc...cả nước hàng bao nhiêu cao thủ ý mà ngày trước cũng khổ cơ..trường mình ưu tiên chỉ phải học 1/3 của mỗi quyển toán cao cấp nên giờ mới phải ngồi đọc ..hik hik cái nhân ma trận đọc mãi chả hiểu gì....bản bạn sang giảng cho bạn cười phá lên rất sung sướng..bạn làm thêm vài câu..tưởng Đ thông minh mà..hik hik quá đáng..người ta thông minh lúc khác........hơ hơ mà đã vậy mí nữa mình ứ giảng tích phân cho nữa..he he.....ý mà không chắc mình lại vinh hạnh được ăn thịt thỏ nhỉ? nó mà chịu để mình giảng cho á..ak ak lại lừa người ta rùi..ghét thế chứ.....[r23..hik hik 3 quyển trong 1 tuần...ak ak tuần tới chắc kiếm lí do ở nhà mất thôi.....cái bọn này rõ củ chuối thông báo gì mà muộn thế..chỉ lời lãi những người năm trước ôn rùi..hik hik mà thôi cũng tại mình lười cơ..trách ai được chứ.....
    Hôm trước biết điểm thi..hik hik thấy anh bạn fone bảo sao em làm bài tệ thế làm mặt con bé tái lại nhưng vẫn cứng cổ bảo thôi anh cứ nói đi..lần này không được em chuyển qua IELST..oài oài..đến lúc nghe xong lại thấy tiếc giá cố tí nữa thì vừa xinh 600..hik hik đúng là tham lam quá...
    tuần sau tiễn bạn thân qua CHungnam-hàn..hik hik xa một người bạn...2 năm..cố lên mày nhá....
    đang có hứng viết bài tự dưng có ng rủ đi cafe,,thôi đi đổi gió tí vậy.Chúc cả nha cuối tuần vui vẻ và ngọt ngào
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    một tháng rưỡi nữa mới trở về tự do , như cũ được.Đâu còn háo hức , đâu còn mong ngóng thủa ban đầu.Bỗng nhớ những người bạn cũ cũ , bạn ơi , thế quá đủ để bình yên đấy!
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    một tháng rưỡi nữa mới trở về tự do , như cũ được.Đâu còn háo hức , đâu còn mong ngóng thủa ban đầu.Bỗng nhớ những người bạn cũ cũ , bạn ơi , thế quá đủ để bình yên đấy!
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua xong được một chiếc túi để khoá sau có thể nhét được cả đống tài liệu vào đó mà vác đi khắp nơi. Màu xám. Xám như màu trời HN ngày trở gió mùa Đông bắc ấy... Lại nhớ! Chán!!!
    Chán nốt cả cái lịch thi dở hơi biết bơi của ngày mai. Thế mà... Muốn đập phá. Muốn hét ầm lên. Muốn tung hê hết tất cả mọi thứ... Nhưng rồi cũng không làm được. Muốn nhếch mép lên cười một cái để thấy cuộc sống còn dễ chịu. Rồi cũng chẳng làm nổi.
    Công việc. Thi cử. Học hành. Thực tập. Kế hoạch... Ôi trời! Sao lại có lắm thứ thế trong cuộc sống này nhỉ...
    Uh thôi thì:
    Life is a journey, not a destination...

Chia sẻ trang này