1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cảm giác này là của những chồi non
    Của những yêu thương
    và của trái tim em nằm sâu trong lòng ngực
    ..........
    Mệt! Ý không thoát được khỏi đầu. Chữ không bay khỏi dăm ba ký tự.
    thấy rủn người ra, thấy mệt rã rời.Nhưng cái lòng ham sống, cái tính tham lam nó bắt người ta trợn mắt lên mà tiếp tục.
    sợ cái cảm giác nhìn khu nhà từ trên sân thượng, thấy lòng mình cũng chơi vơi như thế, chênh vênh như thế
    và sợ!!!! sợ vô cùng cái cảm giác dõi mắt về đầu ngõ như để đợi chờ ai....
    gió lạnh, rét buốt.!! Trong bóng tối người ta nhìn đời không được sáng sủa gì cho lắm
    âu cũng là ảnh hưởng tất yếu!!!
    Thôi thì, trèo xuống, vào phòng, đắp chăn, lại ấm, lại có điểm tựa, ....
  2. cung_yeu611

    cung_yeu611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày khá mệt mỏi. Sáng sớm đã phải nhìn anh kéo vali đi. Bất chợt thấy lòng thật trống trải, cái cảm giác khó tả. Vèo cái 1 tuần bên nhau sao mà ngắn thế ko biết. Hôm nay cũng là ngày đi làm lại đầu tiên sau hơn 1 tháng trời nghỉ Urlaub. Ông anh thì ham hố chơi bời nên h đú đởn ở đâu rùi. Lần đầu tiên đi làm 1 mình cả 1 quãng đường dài. Nghĩ cũng thấy oải. Nhưng mà hôm nay đông khách thật mà lại toàn khách khá dễ tính nữa chứ. Lâu ko đứng 8 tiếng liền tù tì h mỏi nhừ hết cả chân. Hóa ra có nhiều thứ mình nghĩ là tự mình ko thể làm đc thế nhưng khi bắt buộc phải làm thì vẫn ngon lành đó thôi. Hehe..........Chẳng có viêc j khó, chỉ sợ lòng người ko chịu quyết tâm mà thôi.
    Đi tàu 1 mình lại càng nhớ anh hơn vì 2 đứa cũng hay đi tàu cùng nhau mừ. Tối nay lại phải ôm gấu rùi. Híc........
    Tự nhiên thấy khâm phục ai đó sao mà tin anh đến thế. Đến h vẫn còn mong chờ vào 1 điều j đó ư? Có là quá mù quáng ko nhỉ? Đàn ông thì ko bao h tin tất cả những j họ nói. Họ thực sự yêu ai thì chỉ có chính họ là người hiểu rõ nhất mà thôi. Lòng người khó đoán lắm. Đừng vì mấy câu chữ vớ vẩn mà đã lại le lói tia hi vọng! Như thế chỉ có thiệt mình mà thôi ai đó à. Nếu chỉ cần viết thôi mà ko nhìn mặt nhau suốt 1 thời gian dài thì nói thật điều đó ai cũng có thể làm đc. Sao lại dễ cả tin đến thế nhỉ? Người ta đã bảo là làm bạn rồi còn j. Tại sao ko để những j ngủ yên trong quá khứ vẫn vẹn nguyên là những kỉ niệm đẹp có phải tốt hơn ko? Sao lại cứ mãi gợi lại làm j? Con gái ai mà chả nói nếu a tìm đc người nào đó tốt hơn e này nọ thì e cũng rất hạnh phúc vì a hạnh phúc. Giả dối!!! Nói thì thế thôi chứ ai chả có ích kỉ của riêng mình. Chẳng ai muốn san sẻ người mình yêu cho người khác cả. Có lẽ trong mắt ai đó tình yêu nó đẹp và thơ mộng như 1 câu chuyện cổ tích thế nên đến h vẫn cứ đắm đuối vào những khoảnh khắc yêu vội đó. Hãy cứ thử cái cảm giác yêu khi mà thực tế trớ trêu nó cứ xen vào xem. Khi đó tình yêu nó ko chỉ đơn thuần là vị ngọt đâu. Hãy cứ yêu và tin ư? Sáo rỗng quá! Chỉ tin và yêu thôi thì lấy j mà sống. Nhiều khi người ta muốn nhìn mặt nhau cũng phải cân nhắc trước sau rằng là vé tàu đi đến chỗ nhau có mất nhiều tiền quá ko. Thế đấy!!! Cái thực tế nó ko cho người ta làm tất cả những j người ta muốn. Đời là thế mà.
    Đã 1 lần đổ vỡ và thực sự sẽ lại rất sợ cái cảm giác đó 1 lần nữa. Lần này gương vỡ lại lành nhưng giữa anh và em lúc nào cũng là thử thách. Và cái thử thách lần này cũng khá là lâu và nặng đó. Mặc dù cả 2 đã cùng xác định và cũng đã nhìn đc trước những khó khăn và hứa sẽ cố gắng để vượt qua nó nhưng nhỡ 1 trong 2 cảm thấy quá mệt mỏi thì sao nhỉ? Mà thôi lần này như anh nói đó e sẽ ko sợ này sợ nọ nữa. Người ta nói đúng giữ người thì dễ chứ giữ trái tim thì khó lắm. Nếu thực sự có duyên có phận thì sẽ đến đc với nhau. Tất nhiên cũng phải phụ thuộc vào cả 2 nữa.
    Mai lại là 1 ngày mới. Đừng có giấu e quá nhiều chuyện nhé, dẫu biết rằng đôi khi đó là những khoảng trời riêng của anh. Đàn ông mấy người cũng tham lam lắm. Cứ nói là bạn thôi chứ thực ra có cắt đứt hẳn với người ta đâu. Vẫn cứ câu chữ mập mờ thì nói thật người ta vẫn còn yêu nhiều lắm. Làm thế có tốt cho cả 3 ko? Tham lam quá rồi đến lúc chẳng còn ai bên cạnh nữa ấy chứ. Thời gian tới sẽ là giai đoạn thử sức quan trọng đối với anh đó. Cố gắng anh nhé!!! Đừng để chính bản thân mình thất vọng về mình. Tiếc là em ko thể ở bên cạnh anh mỗi ngày để động viên đc. Mình mang tiếng ở khác thành phố mà 1 năm gặp nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhỉ?
    Hôm nay viết thế đủ rồi. Hơi tâm trạng chút mà. Mai còn đi làm nữa chứ. Híc...........
  3. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Được lanthandatdongongan sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 19/02/2006
  4. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tay ba này:
    http://hanoiyeu.com/playlist/sontinh.wma
    Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thanh bình
    Muôn hoa đua tươi, có nàng Mị Nương vừa tròn mười tám
    Xinh như tiên nga, đẹp như trăng hoa
    Da nàng trắng tinh, trắng trắng tinh mà trắng trắng tinh...
    Cho đến một hôm, đâu đó xuất hiện hai chàng
    Vai mang cung tên, đến xin cầu hôn Mị Nương công chúa
    Hai tay như nhau, ba chân như nhau
    Vua Hùng mà bó tay, bó cái chân là bó cái tay...
    Ôi khó làm sao, vua biết phân biệt thế nào
    Ta đây Thuỷ Tinh, có tài gọi mưa hô gió
    Sơn Tinh ta đây, có tài đánh gốc cây,
    Đánh gốc cây và đá gốc cây...
    Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này:
    Mỵ Nương con ta, rất thèm là ăn thịt chó
    Ngày mai đem ra, chó đực sáu chân
    Sáu chân là sáu sáu chân...
    Ngay sớm ngày sau, Sơn Tinh vớ được chó dại
    Đến trước Thuỷ Tinh, dắt tay nàng tiên mơ ước
    Đi trong muôn hoa, đàn chim kêu ca
    Buông lời ái ân
    Ái ân là ái ái ân, ái ân là ấn ấn ai...
    Thôi thế là thôi, Thuỷ Tinh đến chậm mất rồi
    Sơn Tinh ngươi kia, thù mi ngàn năm ta nhớ
    Mị Nương em ơi, thôi rồi giết chết anh
    Giết chết anh là đánh tiết canh..
    Sư bố thằng vua, chơi mẹ ta rồi
    Biển khơi bao la, hỏi ta mò đâu được ra con chó
    Vua cha đi ra, Thuỷ Tinh kêu la
    Kêu rằng Phúc you...
    Được lanthandatdongongan sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/02/2006
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thật..............
    Đã lâu lắm rồi mình mới có lại đc cảm giác yêu thương như thế.........Sapa và tình yêu của tôi ............đang dần đc thăng hoa ..............cảm ơn anh .............cảm ơn người đã mang lại tình yêu cho tôi.......................Hãy luôn là như vậy Vịt Già tình yêu của em
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn ! Lâu lâu mới thấy 1 bài Nhật kí tràn đầy tình yêu và hạnh phúc như thế Come on ,come on
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay rét quá, đi ra đường mà chân tay run cầm cập , lạnh cóng. Sáng mai mà rét tiếp thế này thì dậy sớm thế nào đựơc đây?
    Sau 1 bước đột phá trong công việc , những đau đầu tính toán và cả những lằng nhằng cảm xúc, ngày hôm qua cho phép mình đi chơi thả phanh cùng mấy đứa (ế chồng ), nhảy nhót đau rừ người, nhưng vui dã man. Bao nhiêu xì trét cứ gọi là tan theo mây khói . Sáng nay lại dậy sớm đi bộ tập thể dục nữa chứ, hít thở không khí trong lành thật là tuyệt . Có điều về lại lăn ra ngủ tiếp đến tận gần 10h .
    Ngày mai lại bắt đầu quay mòng mòng với bài vở, suy tính, công việc... ko có chỗ cho tình yêu ...
    Thôi ngủ sớm đi nào .Chúc ngủ ngon
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vào đến đây lại tự nhiên muốn viết nhật ký, nhưng như thế sẽ làm cho nhưng người khác buồn và lo lắng cho mình
    bongbang,ato và butchi ơiiiiiiiiii...! có khi nào em bị mọc thêm 1 cái xương sườn nữa ko nhỉ??? đau quá
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy dòng nào cho mình như đã hứa, chán quá
  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Công chúa, đi chụp phim đi. Nói nhiều, cười nhiều là xương sườn nó mọc lung tung thật đấy
    Đi chụp ngay đi nhé, để lâu là thành... vẹo đấy!
    Có những chuyện mà chỉ chị em gái mới chia sẻ được với nhau, Ato nữa nhỉ
    Đa tạ, đa tạ
    Chúc cả nhà một tuần mới suôn sẻ!

Chia sẻ trang này