1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những chuyện chị em gái mới hiểu
    Tối nay lại có những cuộc nói chuyện của chị em gái nhé
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    E.
    Mấy hôm nay thấy cuộc sống bất an thế nào ấy. ko giải thích được... Tại sao lại sống thế này nhỉ?.. Trong cuộc sống đôi khi thấy tự ái làm hỏng rất nhiều việc... Hik... suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính... đêm ngủ cũng chỉ thấy số và chữ.,, giật mình tỉnh giấc lại lao đầu vào cái máy tính....
    Đi chơi với người ấy vui... nhưng.... thời gian cũng lâu rùi... ko bít người ấy nghĩ zì... thật ra mình cũng nhớ và hạnh fúc khi ở bên người ấy...
    Eo`
    chắc fải hết tháng này mất... đi xem vài bộ fim và ngước mắt lên mỉm cười cùng đứa gọi mình là "Tâm bão"...
    Nằm ngủ ... mở mắt ra ngắm con cháu mà thấy hạnh phúc thật.. sau này mình sẽ có một bé con xinh xắn nhỉ???
    Hihihhi.
    Cuộc đời thật lạ... hạnh phúc thật lạ...
    tháng đầu tiên của cuộc đời IT and media sắp qua roài... lĩnh lương rùi fi đi chơi fát......
    Để dành tiền sang Sin cái nèo.....
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký cái, lâu quá rồi ngứa tay quá. Mà chả biết viết cái gì nữa . Dạo này còn không có thời gian về nhà ăn cơm trưa nữa ý chứ chả nói đến việc khác.
    Cái câu trời không phụ người lành luôn luôn đúng với mình
    À mong rằng tối nay mọi việc sẽ suôn sẻ , sẽ không bị thất vọng.
    Viết gì cho Bút chì bây giờ nhỉ? À thế bạn tôi đã in ảnh cho tôi chưa thế , chờ cái ảnh lâu quá
  4. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa thể hiểu được con người đấy, tại sao lại có người tốt thế nhỉ ? mặc dù chưa có gì gọi là thực tế nhưng những gì mà ngưòi đấy nói và đang làm thì chưa có gì khiến mình phải nghi ngờ cả.
    Đã có những lúc mình có những ý nghĩ không tốt về người đấy, quả thật là không phải nếu một ngày nào đó mục tiêu của mình được người đấy giúp thực hiện. Nhưng nếu ý nghĩ của mình đúng thì mình sẽ vẫn chấp nhận.
    Thôi không nghĩ nhiều chỉ còn 2 tháng nữa thôi.
  5. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mỏi mắt quá. sáng nay post bài như điên, he he eh, tự nhiên thấy vui ....trời thì mưa gió mà mình vẫn vui như tết ấy...
    chỉ khổ cho ai đó đi làm thui nhỉ???
    .. cố gắng vậy..
    chả bít ai đã bảo lao động là vinh quang, có việc để bận là hp mà....
    nhớ nhé, làm việc tốt vào nhé 2409
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thử cách post nhac tí
    Thời tiết hôm nay chán thế, ghét cái thời tiết này ghê. Đi làm ngại kinh khủng
    Cả sáng vật vờ chưa được cái việc gì, toàn lên mạng xem xét bài vở. Đúng là thấy sv được nghỉ 1 tuần là mình chủ quan ngay, đúng là có ttvnol là mình lười biếng ngay .
  7. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bố bảo thời tiết ngoài đó không tốt.mẹ lại đau lưng khi trở trời,em gái dạo này hay đi chơi, bắt đầu biết điệu đàng,làm đẹp.Lại than vãn, rồi quay sang mắng mỏ. Đã quen nên thấy bình thường.làm 1 thằng con trai dựa vào gia đình thì nhục đi, hèn đi.Xa gia đình không chỉ vì em mà còn vì muốn được khẳng định mình.bây giờ thì tốt rồi.mọi người phải nhìn tôi dưới 1 cái nhìn khác, không thể mãi là 1 thằng công tử,muốn gì được nấy.
    chơi bời nhiều, sa đoạ. Nhưng vẫn thấy trong mình còn những điều tốt đẹp, ít nhất là vẫn còn biết yêu em.yêu 1 người con gái tốt thì mình không thể là người xấu. điều đó đã được ai đó nói cho nghe.
    ngày bước chân đi, đã nói chỉ quay về,hoặc khi có em hoặc khi có tất cả tiền tài, danh vọng.và đến bây giờ Tôi vẫn giữ được lời hứa đó nha.Một nửa của điều đó thì gần như đã có được phần nào, nhưng biết baonhiêu là đủ.Nên vẫn xa nhà hơn 2 năm chưa về.Nhiều hôm mẹ khóc trong điện thoại, thấy chùn lòng, 2 h bay là về, đã định, nhưng đến sáng lại thôi.
    1 vài lần đi công tác. Không qua nhà, chỉ cắm đầu vào cv rồi lại bay vào luôn.Tôi cần chứng minh cho bố thấy, thằng con trai đít nhôm, đít sắt của cả dòng họ,không chỉ là thằng biết ngồi và hưởng thụ mà biết tạo tất cả bằng chính khả năng của mình. Điều đó cũng hơi nhục khi lại do em dạy cho Tôi biết.Tôi mang ơn em vì cho tôi lòng tin vào con gái, mang ơn em vì giữ lại cái phần tốt đẹp trong tôi không bị xã hội hỗn độn và những cuộc ăn chơi sa đoạ làm cho biến mất
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời, chả biết thế nào mà lần cả. Những gì mình nhìn tận mắt, chứng kiến tận mắt , tưởng là vậy mà hoá ra lại không phải vậy
    Giá trị cuộc sống , chả biết thế nào mà lần
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hâm, giả ngu giả dốt thì có phải là giờ nhàn thân ko . Ti toe thì chít , híc . Giờ vắt chân lên cổ mà làm nhé Cứu tôi với
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vào lại 1 diễn đàn cũ, hơn năm nay ko vào. giật mình khi thấy cái topic mình lập vẫn nhe răng sống,
    những kỷ niệm, chả dám đọc lại...thấy mọi người vẫn viết những dòng chia sẻ mà quên mất người lập ra nó đã từ lâu ko post 1 dòng...
    Đúng là người ta bị đau vì những người mình thương, còn người xa lạ thì lại đi an ủi...Số phận đúng là dở cười dở khóc...!!!!
    cảm giác của lúc này là gì nhỉ? Buồn ngủ! uh` đúng vậy, buồn ngủ chết đi đc. chẳng hiểu sao dạo này ngủ không ngon. ko mất ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn , mông lung....
    giá mà mỗi lần như thế lại mơ thấy số để mà đánh đề thì cũng chả sao, đằng này lại chả mơ thấy gì. chán thật!

Chia sẻ trang này