1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em bé, lúc nào cho chị mượn quyển sổ tra giấc mơ ra số đề nhé. Chị mới nghe kể một giấc mơ hay lắm. Cho chị mượn, trúng chị chia cho 50%
    ______________________________________________
  2. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng căm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi, như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất
    Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    ...
    Ngàn ngôi sao sáng kia, nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xoá hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Mây còn đâu nữa, mây dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố dấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết, nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    Nghe xong buồn quá ............................
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được về sớm, hơn 7h đã có mặt ở nhà rồi Sau ngày hôm nay thì công việc có vẻ đã nhàn nhàn hơn rồi .
    Cầm cái đt mới, mặc dù cái này là mình thích nhưng sao vẫn cứ thấy tiếc tiếc cái cũ. Dù sao nó cũng đã gắn bó với mình đến gần 5 tháng rồi . Thấy nó như một người bạn thân thiết vậy, giờ xa nó cứ cảm thấy như thiếu thiếu, như mất đi cái gì đó. Với nó mình lưu giữ nhiều kỉ niệm, những tin nhắn từ vài tháng trước, khi buồn lại mở ra đọc, những đánh dấu ghi nhớ ngày tháng, những bức ảnh chụp thằng cháu trai...nhiều lắm.
    Nhưng thôi, phải học cách tiến bộ chứ như ai đó ấy, thay đt liên xoành xoạch, nên có muốn nghĩ đến những tin nhắn đã gửi và đã nhận, cũng chả thể nào nhớ nổi. Có phải vì vậy mà vô tư hơn không???
    Có lẽ nên xoá những tn ấy đi, thì mình sẽ sống thực tế hơn đấy và không ảo tưởng những điều không thành sự thực.
    Chỉ còn 1 tháng nữa đi rồi, ai sẽ là người thay đt cho em?
    Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, thời gian sẽ trôi rất nhanh...
    Và thời gian, khoảng cách ... sẽ giúp chúng ta quên ...
    Đừng lo lắng gì , đừng băn khoăn gì ...anh nhé.
    Nếu lạnh, hãy tìm cho mình một hơi ấm...
    Cố gắng nhé...
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, thấy lợi là cứ ngọt như mía lùi ấy bà chị ạ...
    chị tưởng cứ cầm sổ là biết tra à??? thế thì em đã cảh fải mất bao nhiêu công nghiên cứu nhá...
    chị thấy cái mắt em cận đến 1,25 ko ??? chỉ có 0,25 trong đó là do học bài thui, còn lại toàn do buổi tối trùm chăn nghiên cứu sổ đề cả đấy
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    F80 dạo này sôi nổi thế, Nhật kí những ngày không anh của MB oach tạc kinh quá , làm cái NK này buồn thế
    Thôi để cho thiên hạ a dua, mình vẫn trung thành với cái này thôi .
    Trưa nay vô tình nhìn thấy S, đi ngược đường với nhau. Híc, vẫn đen và ... xấu kinh [r23) .
    Nhìn L cắt tóc trông sáng sủa đẹp giai vẫn thích hơn hehhê. Nghe thích chưa nào ?
    Hôm qua mình mơ thấy cháy ở phòng làm việc , y rằng hôm nay có lương ... đúng ngày , ko bị muộn như mọi lần , .
    Mai chị iu rủ đi shopping đây, chắc là tối nay về mơ cháy túi .
    Cái cơ quan mình, mang tiếng là môi trường giáo dục quá . Nên chọn người mà chơi thôi , sao ức chế thế không biết, sao lại có người như thế nhỉ
  6. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , chả lẽ cứ ngồi đây vật vờ thế này?Thôi, cố
  7. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhưng thôi ko viết nữa.Lúc nghĩ là phải viết ngay nhưng giờ hết rồi. Nhanh quên thật
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đen wá
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nhiều hôm rồi trời cứ rả rích mưa?Lâu lắm, những ngày xưa xa xôi, em đã quen chỉ có 1 mình trong những cơn mưa lạnh?Khi nào cũng chỉ có 1 mình đơn côi, lẻ loi?Có lẽ vì thế mà em sợ những cơn mưa?sợ những phút giây giấu mình trong lùng bùng áo mưa mà vẫn thấy lạnh cóng?Sợ cái cảm giác nhìn thấy người ta ấm áp bên nhau, cười đùa cùng mưa?Em sợ..!!!!
    sợ cái cảm giác tay trái nắm tay phải rồi rùng mình vì lạnh?sợ cái cảm giác những giọt mưa cứ táp vào mặt ướt át?hình như mưa cũng giống những giọt khóc chỉ có điều không mặn mòi như thế mà thôi? Vì thế mà khi có anh trong những chiều mưa, em sẽ nhớ để vòng tay ôm anh thật chặt, em sẽ nhớ để cảm nhận và ghi nhớ từng hơi ấm bên anh?. Em sẽ nhớ..!!!!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    19-10-05 . định tìm cái biểu tượng cười mỉa mai mà sao ko có..... Vô tình lục lại cái top này thấy nhiều điều hay phết nhỉ????
    Cs quá nhiều những điều không làm sao mà hình dung nổi, ko tưởng tượng nổi, ko dám tin , ko dám nghĩ những vẫn xảy ra....
    ngày xưa có ai đó nói: " anh cố gắng để có được tất cả tiền tài danh vọng, nhưng tất cả sẽ chẳng để làm gì nếu không được chia sẻ cùng em .."
    ..
    cất vào tủ dùng dần cũng được mà, chia sẻ mà làm giề...
    hờ hờ!!!!

Chia sẻ trang này